9
/
130313
Cụ ông tâm sự chuyện "nuôi con mọn" ở tuổi 83
cu-ong-tam-su-chuyen-nuoi-con-mon-o-tuoi-83
news

Cụ ông tâm sự chuyện "nuôi con mọn" ở tuổi 83

Thứ 5, 30/06/2022 | 11:59:00
3,031 lượt xem

Câu chuyện hôn nhân của chuyên gia dinh dưỡng người Argentina - ông Alberto Cormillot (83 tuổi) đang thu hút sự chú ý. Ông Alberto và người vợ trẻ kém ông 48 tuổi vừa chào đón con chung ra đời.

Ông Alberto Cormillot cùng người vợ trẻ chào đón cậu con trai nhỏ ra đời khi ông đã ở tuổi 83, câu chuyện hôn nhân và đặc biệt là chuyện làm cha của ông Alberto ở "tuổi xưa nay hiếm" không chỉ thu hút sự quan tâm của người dân Argentina mà còn khiến các tờ tin tức quốc tế cũng quan tâm đề cập.

Trong sự nghiệp chuyên gia sức khỏe - dinh dưỡng của mình, ông Alberto Cormillot đã có rất nhiều bài viết liên quan tới vấn đề sức khỏe được đăng tải trên các tờ tin tức, tạp chí, ngoài ra, ông còn là tác giả của hơn 50 đầu sách đưa lại những kiến thức về sức khỏe - dinh dưỡng cho độc giả.

Cụ ông tâm sự chuyện nuôi con mọn ở tuổi 83 - 1

Ông Alberto Cormillot cùng người vợ trẻ chào đón cậu con trai nhỏ ra đời khi ông đã ở tuổi 83 (Ảnh: New York Post).

Về việc làm cha ở tuổi 83, ông Alberto đã nhận trả lời phỏng vấn với một số tờ tin tức và chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống của mình hiện tại.

Ông Alberto khẳng định rằng mỗi ngày ở bên cậu con trai nhỏ, ông đều biết mình rồi sẽ không được chứng kiến con lớn lên, chính vì vậy, ông cố gắng làm tất cả những gì có thể để dành cho con nhiều ký ức nhất trong khả năng của mình. Vợ của ông Alberto - cô Estefania Pasquini (35 tuổi) đã mang thai nhờ một số biện pháp hỗ trợ sinh sản.

Sau khi con trai nhỏ ra đời hồi cuối năm ngoái, dù tuổi đã cao, nhưng ông Alberto cho biết bản thân ông vẫn rất nỗ lực để cùng vợ chăm sóc con nhỏ: "Tôi biết rằng thời gian sống của mỗi người là hữu hạn. Chàng trai bé nhỏ đã đến với cuộc đời này, tôi sẽ ở bên chăm sóc con cho tới một thời điểm nhất định.

Cho tới chừng nào có thể, tôi sẽ vẫn tận hưởng mỗi ngày trôi qua theo cách vui vẻ, ý nghĩa nhất. Tôi đặt ra những kế hoạch ngắn hạn với mục tiêu là tôi có thể tận hưởng mỗi ngày theo cách trọn vẹn nhất có thể".

Mỗi ngày, ông Alberto cho biết ông đều dành nhiều thời gian để ở bên con nhiều nhất có thể, ông muốn mang lại thật nhiều niềm vui cho hai cha con và ghi lại những khoảnh khắc ấy, để sau này, con trai ông lớn lên sẽ có nhiều hình ảnh chứa đựng ký ức về cha.

Cụ ông tâm sự chuyện nuôi con mọn ở tuổi 83 - 2

Ngay khi ông Albert và người vợ thứ hai quyết định sẽ có một người con chung, hai người đã cùng nhau lên một kế hoạch chi tiết về cách nuôi dạy cậu bé (Ảnh: New York Post).

Ông Alberto cũng để lại nhiều cuộc trò chuyện mà ông tự mình thu âm lại, trong đó, ông truyền đạt những hiểu biết của mình về cuộc đời và con người, những điều ông muốn nói với con trai mình, khi con lớn lên.

"Tôi không nghiêm trọng hóa mọi việc, tôi coi mọi chuyện bình thường thôi, mọi việc tôi làm như thu âm hay ghi hình để dành cho con sau này làm kỷ niệm cũng đều được tôi và vợ thực hiện một cách tự nhiên, nhẹ nhàng", ông Alberto cho hay.

Ông Alberto có hai con trai với người vợ đầu, hai người con này đều đã ở tuổi trưởng thành, họ đã lập gia đình riêng. Ông Alberto đã là ông nội của 3 người cháu. Người vợ đầu của ông - bà Monika Arborgast đã qua đời hồi năm 2017.

Bản thân ông Alberto cũng từng bị chẩn đoán ung thư đại trực tràng hồi năm 2012, ông đã trải qua quá trình điều trị tích cực giúp đẩy lùi các tế bào ung thư.

Ngay khi ông Albert và người vợ thứ hai quyết định sẽ có một người con chung, hai người đã cùng nhau lên một kế hoạch chi tiết về cách nuôi dạy cậu bé và những việc cần làm cho con qua từng giai đoạn sau này. Giờ đây, cậu bé mới được 9 tháng tuổi.

Cụ ông tâm sự chuyện nuôi con mọn ở tuổi 83 - 3

Sau khi con trai nhỏ ra đời hồi cuối năm ngoái, dù tuổi đã cao, nhưng ông Alberto cho biết bản thân ông vẫn rất nỗ lực để cùng vợ chăm sóc con nhỏ (Ảnh: New York Post).

Vợ chồng ông Albert đã thống nhất về những việc như khi cậu bé lớn lên, cậu sẽ được học ngoại ngữ nào, học chơi nhạc cụ gì...

Ông Alberto tâm sự rằng ông cố gắng chuẩn bị tốt nhất cho tương lai của con trai trong khả năng có thể, dù có thể sau này, mọi việc sẽ diễn ra rất khác, cậu bé sẽ không thích học ngoại ngữ, không thích chơi nhạc cụ, nhưng ít nhất, vợ chồng ông đã thống nhất được về việc họ sẽ cho con tiếp xúc với những điều gì, để con có thể thử sức với những điều gì và biết đâu, con sẽ tìm thấy nguồn cảm hứng từ đó.

Theo Bích Ngọc/ Dân trí ( Nguồn New York Post )

https://dantri.com.vn/doi-song/cu-ong-tam-su-chuyen-nuoi-con-mon-o-tuoi-83-20220629230821154.htm

  • Từ khóa

Ứng dụng nhận biết số điện thoại, tài khoản ngân hàng lừa đảo sắp 'trình làng'…

Thông tin sắp có ứng dụng (app) nhận biết số điện thoại, tài khoản ngân hàng lừa đảo khiến nhiều người vui. Ứng dụng này được kỳ vọng sẽ góp phần giúp đẩy...
10:50 - 14/05/2024
29 lượt xem

Giới trẻ đô thị: Cả tháng nấu ăn 1 lần, coi chừng sinh bệnh vì ăn linh tinh

Không có thời gian, thấy ăn ngoài vừa nhanh, tiện lại rẻ, thậm chí lười nấu, ngày càng nhiều người lựa chọn thức ăn nhanh, ăn vặt, ăn đường phố, nhiều...
09:50 - 14/05/2024
64 lượt xem

Thầy thuốc trẻ sẽ khám sức khỏe miễn phí cho 100.000 người dân

Chia sẻ với báo chí về Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2024, ban tổ chức cho biết hành trình đặt chỉ tiêu...
07:29 - 14/05/2024
118 lượt xem

Xúc động câu chuyện người mẹ vùng cao chờ đưa cơm cho con

Hình ảnh người mẹ vùng cao đứng ngoài lớp học chờ đưa bữa trưa cho con chỉ có cơm trắng và vài miếng cá suối nhỏ xíu đã được lọc xương khiến triệu người...
15:51 - 13/05/2024
490 lượt xem

Hoài bão lớn lao là được cống hiến cho xã hội

Mỗi đại biểu được tuyên dương "Thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác" năm 2024 là mỗi câu chuyện giản dị nhưng mang ý nghĩa sâu sắc, những việc làm...
14:50 - 13/05/2024
526 lượt xem