9
/
91152
Cậu bé 8 tuổi thèm đi học
cau-be-8-tuoi-them-di-hoc
news

Cậu bé 8 tuổi thèm đi học

Thứ 6, 08/05/2020 | 10:47:53
393 lượt xem

Trên giường bệnh, miệng vẫn đeo máy trợ thở, cậu bé Minh Đức viết dòng đầu tiên sau 3 tháng hôn mê: “Con nhớ nhà, nhớ các bạn, nhớ cô, nhớ trường...”

"Con tên Nguyễn Minh Đức, học sinh lớp 2A trường tiểu học Phù Hoá. Thấm thoát đã ba tháng con không được đến trường. Con phải chiến đấu với bệnh tật hôn mê một thời gian khá dài...". Nắn nót được vài dòng, Đức lại thở dốc, kêu mẹ cho nằm xuống.

Đức hiện đang nằm phòng hồi sức cấp cứu tại khoa Nhi, Bệnh viện Việt Nam- Cu Ba, Đồng Hới, Quảng Bình. Ngày 9/2, cậu bé đột nhiên khó thở, được đưa đi cấp cứu. Lúc nhập viện, Đức đã hôn mê ngừng thở, bác sĩ nói với bố mẹ cậu bị suy hô hấp nặng, khó qua khỏi. Được cấp cứu kịp thời, cậu bé chiến thắng tử thần nhưng hôn mê suốt mấy tháng sau đó.   Hiện tại, Đức vẫn phải sống dựa vào máy thở, thử cai máy bốn lần nhưng không thành, các cơ hô hấp cứ thế liệt dần chưa tìm ra nguyên nhân.

Anh Nguyễn Xuân Toàn (bố Đức) cho biết, chín năm trước cô con gái đầu của anh cũng mất vì bệnh gì đó không rõ nguyên nhân. "Hình như đó là bệnh tim, bởi gia đình không giữ lại giấy tờ", anh Toàn nói.

Nguyễn Minh Đức những ngày đầu ngồi dậy tập viết ngay trên giường bệnh. Ảnh: Ngọc Hân.

Từ ngày theo Đức lên viện, vợ chồng anh Toàn bỏ hết công việc đồng áng tại thôn Trung Tiến, xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, gửi hai con lớn đứa lớp 7 đứa lớp 8 cho ông bà.

Mặc dù có bảo hiểm y tế nhưng thời gian nằm viện của Đức kéo dài, bố mẹ là lao động chính lại không thể kiếm tiền nên vay mượn nhiều. Mỗi ngày ở viện hai vợ chồng tiêu hết 120.000 đồng tiền ăn và chi tiêu lặt vặt. Ngủ nghỉ nằm ngoài hành lang bệnh viện, tắm rửa ở nhà vệ sinh chung. Tiền bỉm sữa cho Đức phần lớn cũng được họ hàng, chòm xóm quyên góp ủng hộ.

Con trai không thể tự thở, sinh hoạt cá nhân hoàn toàn tại giường nên vợ chồng anh Toàn thay nhau chăm ngày đêm. Do thở máy kéo dài nên Đức bị thêm viêm phổi. Một tháng trước, cậu bé mới nhận biết được mọi thứ xung quanh sau hơn 40 ngày nằm mê man trên giường bệnh. Ngày đầu tỉnh dậy, nhìn thấy bác sĩ đi qua giường, cậu bỗng ứa nước mắt. "Sao con khóc thế", bác sĩ lại gần hỏi. Dù không nói được do phải ngậm ống thở, Đức vẫn cố mấp máy: "Con nhớ nhà, nhớ chị lắm". Nghe câu nói từ cậu bé 8 tuổi, mẹ và bác sĩ nhìn nhau nghẹn ngào.

Bố Đức bắt xe buýt về nhà cách viện 70km để đón chị gái đang học lớp 8 lên thăm em. "Cố gắng khỏe rồi chị lại chở đi học bằng xe đạp", chị gái thì thầm vào tai. Gật đầu đồng ý, khi chị về, Đức nói với bố mang sách vở đến viện cho cậu tự học.

Sách Tiếng Việt lớp 2, một cái bút, một quyển vở được anh Toàn mang đến giường bệnh. Nửa tháng trở lại đây, bác sĩ hướng dẫn bố mẹ dìu Đức ngồi dậy vận động tránh teo tay chân và xẹp phổi. Nghe thấy người trong phòng nói về việc con cái họ đi học trở lại sau Covid-19, Đức đòi mẹ mang vở để cậu tập viết. "Giờ con mong muốn gì thì viết vào giấy", chị Hoàng Thị Nghĩa, mẹ Đức vuốt tóc con, động viên cầm bút.

Lần giở quyển vở, miệng vẫn đặt ống nội khí quản, Đức viết một bức thư thể hiện mong muốn được trở lại trường của mình.

Bức thư của cậu bé Nguyễn Minh Đức mong ngày được trở lại trường cùng bạn bè học tập. Ảnh: Ngọc Hân.

"Bệnh viện Cu Ba - Đồng Hới ngày 30/4/2020

Khát khao được trở lại trường...

Con tên là Nguyễn Minh Đức, học sinh lớp 2A trường tiểu học Phù Hoá. Thấm thoát đã ba tháng con không được đến trường. Con phải chiến đấu với bệnh tật hôn mê một thời gian khá dài. Với sự tận tình của đội ngũ bác sĩ và các cô y tá khoa Nhi, tình yêu thương của ba và những giọt nước mắt của mẹ đến hôm nay con đã vượt qua cơn nguy kịch. Nhưng con vẫn phải ngồi tại giường, không tự thở được, phải nhờ vào sự hỗ trợ của thuốc và máy móc. Con nhớ nhà, nhớ các bạn, nhớ cô, nhớ trường. Thèm khát được đi học, chạy nhảy cùng các bạn.

Bây giờ con chỉ ước có một phép màu nào đó cho con cơ hội được chữa lành bệnh để con được trở về nhà cùng gia đình".

Để viết được bức thư dài 10 dòng, Đức mất hai ngày với nhiều lần cố gượng dậy từ 7-10 phút, mệt lại nằm xuống nghỉ ngơi. Sau khi hoàn thành, bức thư được anh Toàn chụp lại, gửi cô giáo chủ nhiệm theo nguyện vọng của con. Còn bản viết tay được kẹp lại trong vở học như một kỷ niệm trong hành trình chữa bệnh chưa biết khi nào kết thúc.

"Khi vô viện, không ngờ có ngày con còn cầm được bút để viết những dòng chữ này, tôi biết ơn bác sĩ tại đây rất nhiều", ông bố 45 tuổi nói.  

Bức thư của Đức sau đó còn được bác sĩ điều trị Phạm Thị Ngọc Hân chụp lại rồi đăng lên trang cá nhân, nhận được nhiều chia sẻ. "Trong nhiều năm làm bác sĩ khoa Nhi, Đức là trường hợp tôi ấn tượng nhất về nghị lực sống cũng như sự ham học của em", nữ bác sĩ nói và cho biết thêm hiện bệnh của Đức chưa tìm được nguyên nhân chính xác. Thời gian tới sẽ phải chuyển lên tuyến trên để tiếp tục chữa bệnh, duy trì sự sống cho cậu bé.

Giữa trưa hè oi nóng 40 độ C, trong phòng hồi sức tích cực Nhi tại Viện Hữu nghị Việt Nam- Cu Ba, hàng ngày Đức vẫn cầm bút viết chính tả, chép thơ trong sách Tiếng Việt lớp 2. Bên cạnh, chiếc máy thở vẫn hoạt động không ngừng nghỉ. Cứ được dăm phút, cậu lại buông bút gọi bố cho nằm xuống vì mệt, hồi sức lại tự ngồi lên học bài tiếp.

"Nếu con tự học được hết quyển sách này, sang năm con sẽ được lên lớp 3 phải không bố", Đức mấp máy môi ra hiệu hỏi. Anh Toàn quay đi, hai mắt đỏ hoe.

Theo Hải Hiền/VnExpress

https://vnexpress.net/cau-be-8-tuoi-them-di-hoc-4095829.html

  • Từ khóa

Vay ngân hàng mua nhà: Lãi suất 'thả nổi' thường không tăng giảm quá mức

Bạn đọc bày tỏ ý kiến trái chiều về việc người trẻ cần vay ngân hàng để mua nhà ổn định cuộc sống. Người đồng tình, người sợ "sập bẫy" khi phương án trả...
09:35 - 21/05/2024
116 lượt xem

Công dân 18 tuổi trở lên muốn hiến mô tạng phải đăng ký thế nào, tới đâu?

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa đăng ký hiến mô tạng và kêu gọi mọi người dân chung tay đăng ký, cứu sống người bệnh. Vậy người dân muốn đăng ký hiến mô...
07:34 - 21/05/2024
169 lượt xem

Sẽ bị phạt hàng chục triệu đồng nếu đánh bắt thủy sản bằng máy kích điện

Ná, mũi tên, súng "săn bắn" cá, máy kích điện bắt thủy hải sản tự chế… đang được nhiều người trẻ rao bán tràn lan trên mạng xã hội.
14:59 - 20/05/2024
571 lượt xem

Người trẻ học Bác để khát khao cống hiến cho cộng đồng

Sáng 19.5, nhân dịp 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư...
09:50 - 20/05/2024
689 lượt xem

Oái oăm nhận thiệp nhưng không biết người mời cưới là ai

Được bảo vệ gọi báo có thiệp mời cưới (chuyển bằng đường bưu điện), đúng tên mình nên tôi rất háo hức. Nhưng sau khi đọc đi đọc lại nhiều lần, tôi vẫn...
07:59 - 20/05/2024
716 lượt xem