9
/
95610
Cứ tưởng "hốt bạc" từ kinh doanh nhà cũ, sau 2 lần mua nhà chôn vốn tiền tỉ nhưng khi bán chả lãi bao nhiêu còn bị hụt tiền
cu-tuong-hot-bac-tu-kinh-doanh-nha-cu-sau-2-lan-mua-nha-chon-von-tien-ti-nhung-khi-ban-cha-lai-bao-nhieu-con-bi-hut-tien
news

Cứ tưởng "hốt bạc" từ kinh doanh nhà cũ, sau 2 lần mua nhà chôn vốn tiền tỉ nhưng khi bán chả lãi bao nhiêu còn bị hụt tiền

Thứ 2, 10/08/2020 | 10:18:03
840 lượt xem

Cứ nghĩ việc mua nhà cũ rồi bỏ chút tiền ra sửa sang bán lại hoặc cho thuê sẽ là kiểu kinh doanh hấp dẫn, thu lợi nhanh. Nhưng khi lao vào làm lĩnh vực này, chị Quý mới thấy quá "khó nhằn" và nhiều nguy cơ phải bán tháo.

Sống tại quận Long Biên, Hà Nội, chị Phạm Thị Quý, 40 tuổi sau nhiều năm đi làm thuê đã tích cóp được số tiền 1,2 tỷ đồng. Do đã có nhà cửa ổn định, các con cũng đã lớn hơn nên chị Quý muốn dành số tiền này để đầu tư kinh doanh.

"Ban đầu mình chẳng biết kinh doanh gì để ra tiền lời. Để tiền mãi trong ngân hàng cũng sốt ruột vì tiền đẻ ra tiền ít. Thấy thiên hạ làm giàu mà vợ chồng mình cứ loay hoay buồn lắm ấy. Đúng lúc đó thì một chị họ rỉ tai mình nên kinh doanh mua nhà cũ nát rồi sửa sang lại bán sẽ rất được giá và kiếm lời nhanh. Tìm hiểu qua, mình cũng thấy công việc này rất tiềm năng", chị Quý nói.

Bà nội trợ này chia sẻ: "Với số vốn hạn chế, mình bắt đầu tìm chọn những ngôi ở gần nhà nhưng chỉ là nhà cấp bốn cũ kỹ hoặc nhà nát đang có giá rẻ để mua. Chọn mãi thì mình cũng tìm được 1 căn nhà 32m2 được bán giá 1,1 tỷ. Sau đó, mình bỏ thêm 100 triệu nữa để sửa chữa, cải tạo lại như sơn mới, làm gác lửng, đầu tư nội thất…".

Cứ tưởng

Cứ nghĩ sau cải tạo nhà cấp 4 cũ, chị Quý sẽ bán được mức sinh lời cao nhất có thể. Ảnh minh hoạ.

Cứ nghĩ sau cải tạo nhà cấp 4 cũ, chị Quý sẽ bán được mức sinh lời cao nhất có thể. Nhưng khi chị rao bán lên các nhóm bất động sản, có rất nhiều người đến xem nhưng không chốt mua. Họ chê nhà chị vừa có cột điện, vừa có đường đâm về phong thủy rất xấu.

"Họ cứ dìm giá bảo chỉ 1,2 tỷ thôi, bằng giá mình mua và sửa chữa. Khách cứ chê bảo nhà xấu quá dù bên trong đẹp nhưng đường đâm và cột điện khiến phong thủy nhà không tốt. Ai cũng dè chừng. Trong khi lúc mua thì mình chẳng tìm hiểu nên không biết điều này", chị Quý thừa nhận.

Sau 1 năm mua nhà cũ, cuối cùng chị Quý quyết định bán căn nhà với giá 1,2 tỷ: "Tính ra sau 1 năm mình phải bán hòa vốn. Chưa kể nếu số tiền 1,2 tỷ đó gửi ngân hàng, mình còn có lãi gần 100 triệu đồng. Trong khi đầu tư nhà thì lỗ như vậy".

Rút kinh nghiệm triệt để lần kinh doanh đầu không thành công, chị Quý quyết tâm bước vào lần 2: "Lần này mình quyết định mua 1 căn nhà cũ 40m2 ở ngay gần nơi mình ở với giá 1,5 tỷ đồng. Đây là căn nhà cũ chỉ có 1 tầng và 1 gác xép. Với số tiền 1,2 tỷ bán căn nhà trước đó, số tiền 300 triệu còn lại mình vay của người thân. Người thì lấy như lãi ngân hàng, người thì cho vay không phải trả lãi".

Mua căn nhà này, chị Quý cho thuê với giá 1,5 triệu đồng. Cứ như vậy chị cho thuê được 2 năm thì quyết định bán do muốn chuyển sang căn hộ chung cư vị trí đẹp.

"Mình quyết định bán lại cho hàng xóm với giá 1,55 tỷ đồng đúng đợt dịch. Nếu tính chi phí tiền lãi vay người thân trong suốt 2 năm thì xem như huề vốn mua căn nhà đó, chẳng hề thấy lãi lời gì cả", chị Quý nhận định.

Tuy nhiên, có 1 nghịch lý là, sau khi chị Quý bán lại ngôi nhà cũ cho hàng xóm, hàng xóm nhà chị sau 1 tháng sửa sang xong đã bán lại sang tay ngay cho khách mới với giá 1,8 tỷ đồng.

"Hàng xóm nhà mình chỉ bỏ thêm 50 triệu để sửa sang lại nhà mình. Sau đó họ bán sang tay ngay lại cho khách với giá 1,8 tỷ. Mà họ chỉ sơn lại tường, lát nền, bài trí thêm cây cối, 1 số góc chill thôi. Với chi phí đầu tư vô cùng thấp nhưng chỉ trong thời gian ngắn hàng xóm nhà mình đã bỏ túi gần 200 triệu", chị Quý kêu trời.

Cứ tưởng

Hàng xóm nhà chị Quý với chi phí đầu tư vô cùng thấp nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã bỏ túi gần 200 triệu. Ảnh minh hoạ.

Tính ra, sau 3 năm với 2 lần đầu tư mua nhà cũ để sửa sang cho thuê hoặc bán lại, chị Quý chẳng những không được lãi mà còn phải chịu lỗ cả trăm triệu: "Tiền đâu chẳng thấy, chỉ thấy rước thêm mệt mỏi. Thế mới thấy, không phải ai cũng dễ dàng kiếm lời mau chóng từ kinh doanh nhà cũ dù đa phần nhà cũ đều có giá tốt và chủ nhà muốn bán gấp do kẹt tiền. Song không phải ai cũng thông thuộc địa hình, tìm hiểu về quy hoạch hay biết về phong thủy để nhìn ra đó là món hời.

Như mình do không biết về phong thủy, không có kinh nghiệm kinh doanh nhà cũ nên cuộc chơi lần nào cũng thất bại. Chôn vốn tiền tỉ cả năm trời nhưng khi bán không lãi bao nhiêu mà còn bị hụt tiền".

Theo Minh Anh/ Pháp Luật Và Bạn Đọc

http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/cu-tuong-hot-bac-tu-kinh-doanh-nha-cu-sau-2-lan-mua-nha-chon-von-tien-ti-nhung-khi-ban-cha-lai-bao-nhieu-con-bi-hut-tien-216258

  • Từ khóa

Về quê sống tưởng không khó mà… khó không tưởng!

Mẹ lớn tuổi một thân một mình không ai chăm nên tôi định về quê sinh sống và lập nghiệp. Ở được vài tháng, tôi đành tất tả quay lại thành phố.
11:50 - 17/05/2024
595 lượt xem

Niềm tin và lý tưởng là nền tảng để người trẻ 'quy hoạch' được cuộc đời mình

Tại hội thảo xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên VN, các đại biểu cho rằng hình mẫu thanh niên phù hợp sẽ là nền tảng để mỗi người trẻ đều có hoài bão...
09:50 - 17/05/2024
640 lượt xem

Chủ kênh 'Ẩm thực mẹ làm' có tên trong danh sách 30 Under 30 Asia 2024

Ngày 16-5, tạp chí Forbes công bố danh sách 30 Under 30 châu Á. Trong đó, chủ kênh YouTube “Ẩm thực mẹ làm” vinh dự là một trong 4 đại diện đến từ Việt...
08:19 - 17/05/2024
676 lượt xem

Ngành nghề của tương lai: Có một nghề vừa chơi, vừa làm và vừa... có tiền

Không dừng lại ở việc chơi game giải trí, thể thao điện tử đang dần trở thành một ngành nghề sản sinh ra nhiều vị trí việc làm và tuyển dụng một cách...
14:24 - 16/05/2024
1,135 lượt xem

Mệt mỏi với kiểu người đi đâu, làm gì cũng phải chụp hình ‘cúng’ Facebook

Đồ ăn mang ra từ lúc nóng hổi đến nguội lạnh, ly nước có khi tan gần hết đá vẫn chưa được động tay vào chỉ vì người đi cùng chưa chụp được một tấm hình...
11:30 - 16/05/2024
1,169 lượt xem