9
/
154395
Chàng trai khiếm thính tự chi trả học phí chinh phục 4 bằng đại học
chang-trai-khiem-thinh-tu-chi-tra-hoc-phi-chinh-phuc-4-bang-dai-hoc
news

Chàng trai khiếm thính tự chi trả học phí chinh phục 4 bằng đại học

Thứ 5, 05/10/2023 | 10:19:00
2,056 lượt xem

Mặc dù sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bản thân bị điếc một bên tai, thế nhưng bằng sự nỗ lực, kiên trì, chàng trai này đã tự kiếm tiền học tới 4 bằng đại học. Hành trình ấy là câu chuyện truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ.

4 bằng đại học trong hơn 6 năm

Đó là câu chuyện của anh Trần Việt Dũng (31 tuổi), quê tỉnh Thái Bình. Anh Dũng sinh ra trong gia đình có cha làm nghề chạy xe ôm, mẹ bán nước mía lề đường. Lúc 11 tháng tuổi, anh Dũng bị viêm màng não, mặc dù được cấp cứu kịp thời nhưng di chứng để lại khiến anh bị điếc một bên tai.

Sau 12 năm học phổ thông, chàng trai 9X thi đỗ vào ngành kinh tế Trường ĐH Ngoại thương (Hà Nội). Anh Dũng chia sẻ: "Lúc đó chưa có định hướng nghề nghiệp rõ ràng mà vì thấy nhiều anh chị học ngành này sau khi ra trường có thu nhập tốt nên mình thi vào. Trong quá trình học, mình có duyên gặp nhiều thầy cô rất giỏi và truyền cảm hứng của ngành tài chính ngân hàng. Sau đó mình cũng tìm hiểu và thấy hứng thú với lĩnh vực này nên quyết định học thêm ngành tài chính quốc tế ở Trường ĐH Ngoại thương".

Chàng trai khiếm thính tự chi trả học phí chinh phục 4 bằng đại học - Ảnh 1.

Anh Trần Việt Dũng đã chinh phục 4 bằng đại học trong vòng 6 năm rưỡi NVCC

Vì thi tuyển vào trường bằng các môn khối A (toán, vật lý, hóa học) nên việc học của anh Dũng khá vất vả khi gặp các tài liệu, bài giảng bằng tiếng Anh. Anh kể: "Bạn bè trong lớp rất giỏi ngoại ngữ, giảng viên khi dạy cũng hay chêm vào vài từ tiếng Anh mà với mình rất khó hiểu, dẫn đến tự ti. Từ đó, mình nhận thấy nếu không giỏi tiếng Anh sẽ bị thua thiệt và rất vất vả trong việc tiếp thu kiến thức nên cố gắng học ngôn ngữ này".

Nghĩ là làm, anh Dũng tự mày mò học tiếng Anh để cải thiện trình độ, thế nhưng không mấy hiệu quả. Sau đó anh tìm tới các trung tâm dạy tiếng Anh, nhưng học phí ở đây cao mà số buổi học lại ít nên năm 2012 anh quyết tâm ôn luyện và thi vào ngành ngôn ngữ Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội để có thể được học tiếng Anh mỗi ngày. Điều này đồng nghĩa với việc anh Dũng phải học cùng lúc 3 ngành.

"Có lúc mình học 16 môn trong một học kỳ, phải chạy liên tục giữa 2 trường. Lịch học kín mít từ sáng tới chiều, tối lại đi làm thêm nên khoảng thời gian ấy chưa bao giờ mình đi ngủ trước 2 giờ và thức dậy sau 6 giờ sáng", anh Dũng kể.

Sau 4 năm dài nỗ lực, mặc dù phải thu nạp khối lượng kiến thức khổng lồ nhưng anh Dũng đã tốt nghiệp ngành kinh tế với tấm bằng loại giỏi. Lúc này chàng trai 9X chỉ còn học ngành tài chính quốc tế và ngôn ngữ Anh nên khối lượng bài vở không quá nặng như trước. Vì vậy, năm 2015, anh Dũng tiếp tục đăng ký học thêm ngành luật kinh tế để phục vụ cho công việc của mình sau này. Đến cuối năm 2017, anh Dũng hoàn thành cả 4 bằng đại học.

Chia sẻ về lý do theo đuổi 4 ngành học, chàng trai 9X nói: "Để trở thành số 1 ở trường mình theo học là không thể. Cho nên mình chọn khác biệt bằng cách theo đuổi 4 bằng đại học. Bản thân mình cũng thật sự muốn học để mở rộng tri thức và có nhiều cơ hội nghề nghiệp. Hành trình học 4 bằng đại học đã trang bị cho mình kiến thức và kỹ năng đa dạng, đồng thời thúc đẩy mình tiếp tục khám phá, phát triển bản thân và trúng tuyển vào nhiều tập đoàn đa quốc gia".

Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ là gia đình không đủ điều kiện lo cho anh Dũng học 4 bằng đại học cùng lúc nên anh phải đi làm gia sư tiếng Anh để tự đóng học phí và trang trải cuộc sống. "Ban ngày mình đi học, tối về làm gia sư, đêm thì học bài. Nhiều lúc rất áp lực nhưng nhờ niềm đam mê với việc học và có mục tiêu rõ ràng đã là động lực giúp mình có thể cân bằng được mọi thứ. Mình tin rằng động lực sẽ kéo mình thoát khỏi những áp lực", anh Dũng chia sẻ.

Từ nam sinh học kém ngoại ngữ đến thầy giáo tiếng Anh

Sau khi hoàn thành 4 bằng đại học, năm 2018 anh Dũng vào TP.HCM làm việc tại một công ty song song với dạy thêm tiếng Anh. Thế nhưng vì quá đam mê với việc đi dạy nên đến năm 2020 anh nghỉ việc ở công ty. "Tiếng Anh là ngôn ngữ đang rất phổ biến, nó mở ra rất nhiều cơ hội việc làm cho người học. Do vậy, mình muốn tập trung vào đi dạy nhằm truyền cảm hứng học ngoại ngữ cho các bạn trẻ, đồng thời bản thân được thực hành liên tục", anh Dũng chia sẻ.

Chàng trai khiếm thính tự chi trả học phí chinh phục 4 bằng đại học - Ảnh 2.

Những thành tích học tập đáng ngưỡng mộ của anh Dũng

Thành tích tiếng Anh hiện tại của anh Dũng là 8.0 IELTS và 990 TOEIC. Thế nhưng ít ai biết rằng trước kia anh tốt nghiệp THPT với tấm bằng trung bình vì điểm thi môn tiếng Anh dưới 3 và kiểm tra TOEIC đầu vào ở Trường ĐH Ngoại thương chỉ đạt 235/990. Vậy mới thấy để có được thành tích như hiện tại là cả quá trình dài nỗ lực và kiên trì của chàng trai 9X.

Việc thành thạo ngoại ngữ đã mang lại cho anh Dũng nhiều cơ hội nghề nghiệp, trúng tuyển vào nhiều công ty đa quốc gia. "Một trong những lợi ích quan trọng khác của việc giỏi ngoại ngữ là dễ dàng chuyển đổi nghề nghiệp, có thể thích nghi với các vị trí công việc khác nhau. Điều này cho phép mình linh hoạt trong việc theo đuổi những cơ hội mới và thách thức khác nhau trong sự nghiệp", anh Dũng cho hay.

Qua quá trình hướng dẫn và trao đổi chuyên môn với anh Dũng, tiến sĩ Đặng Thị Minh Ngọc, giảng viên khoa Luật kiêm nhiệm Phòng Thanh tra Pháp chế, Trường ĐH Ngoại thương (Hà Nội), chia sẻ: "Từ hành trình nỗ lực của Dũng, tôi nhận thấy em là người cầu tiến, rất chăm chỉ và luôn cố gắng để nâng cao trình độ. Thông thường các bạn sinh viên khác sẽ xin tiền ba mẹ để đi học, còn Dũng thì đi làm trang trải học phí và gửi tiền ngược về cho mẹ. Tôi rất ngưỡng mộ sự cố gắng vươn lên và đánh giá cao về nhân cách của chàng trai này".

Theo Thanh niên

https://thanhnien.vn/chang-trai-khiem-thinh-tu-chi-tra-hoc-phi-chinh-phuc-4-bang-dai-hoc-185231004200301331.htm 

  • Từ khóa

Về quê sống tưởng không khó mà… khó không tưởng!

Mẹ lớn tuổi một thân một mình không ai chăm nên tôi định về quê sinh sống và lập nghiệp. Ở được vài tháng, tôi đành tất tả quay lại thành phố.
11:50 - 17/05/2024
891 lượt xem

Niềm tin và lý tưởng là nền tảng để người trẻ 'quy hoạch' được cuộc đời mình

Tại hội thảo xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên VN, các đại biểu cho rằng hình mẫu thanh niên phù hợp sẽ là nền tảng để mỗi người trẻ đều có hoài bão...
09:50 - 17/05/2024
919 lượt xem

Chủ kênh 'Ẩm thực mẹ làm' có tên trong danh sách 30 Under 30 Asia 2024

Ngày 16-5, tạp chí Forbes công bố danh sách 30 Under 30 châu Á. Trong đó, chủ kênh YouTube “Ẩm thực mẹ làm” vinh dự là một trong 4 đại diện đến từ Việt...
08:19 - 17/05/2024
960 lượt xem

Ngành nghề của tương lai: Có một nghề vừa chơi, vừa làm và vừa... có tiền

Không dừng lại ở việc chơi game giải trí, thể thao điện tử đang dần trở thành một ngành nghề sản sinh ra nhiều vị trí việc làm và tuyển dụng một cách...
14:24 - 16/05/2024
1,420 lượt xem

Mệt mỏi với kiểu người đi đâu, làm gì cũng phải chụp hình ‘cúng’ Facebook

Đồ ăn mang ra từ lúc nóng hổi đến nguội lạnh, ly nước có khi tan gần hết đá vẫn chưa được động tay vào chỉ vì người đi cùng chưa chụp được một tấm hình...
11:30 - 16/05/2024
1,438 lượt xem