9
/
137107
Ấm lòng cảnh sát đẩy xe lăn đi vá cho ông cụ bán vé số
am-long-canh-sat-day-xe-lan-di-va-cho-ong-cu-ban-ve-so
news

Ấm lòng cảnh sát đẩy xe lăn đi vá cho ông cụ bán vé số

Thứ 3, 01/11/2022 | 07:48:00
2,138 lượt xem

Trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video ngắn do người đi đường ghi lại cảnh 2 chiến sĩ cảnh sát đẩy xe lăn giúp một cụ ông bán vé số. Bối cảnh sự việc được xác nhận là tại đường Phan Đình Phùng (TP Đà Lạt).

Ấm lòng cảnh sát đẩy xe lăn đi vá cho ông cụ bán vé số - Ảnh 1.

Hình ảnh cảnh sát đẩy xe lăn bị xẹp bánh giúp ông cụ bán vé số khiến nhiều người ấm lòng - Ảnh: cắt từ clip

Đoạn video dài 46 giây được một người đi đường quay lại. Đó là cảnh một cán bộ Đội cảnh sát giao thông và trật tự Công an TP Đà Lạt đang đẩy xe lăn trên đường Phan Đình Phùng (TP Đà Lạt). Ngồi trên xe là một người đàn ông khuyết tật, khoảng ngoài 70 tuổi, trên tay cầm xấp vé số chưa bán hết. Đi sau xe lăn là xe tuần tra do một cán bộ khác lái, đi rất chậm.

Sau khi đoạn phim ngắn được người dân đăng tải trên các group (nhóm - PV), trang cá nhân trên mạng xã hội, nhiều bình luận đã khen ngợi hành động đẹp: "Ấm lòng giữa mùa đông Đà Lạt", "Thành phố du lịch thì cảnh sát phải thân thiện như thế này", "Mong ai cũng giàu lòng trắc ẩn để cuộc sống thêm đẹp", "Chắc đây là cuốc xe ấn tượng nhất trong cuộc đời ông cụ bán vé số",...

Sáng 31-10, Đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Đà Lạt cho biết người trực tiếp đẩy xe lăn cho người đàn ông khuyết tật trong đoạn video là đại úy Lê Xuân Ngọc và người đi xe phía sau là thiếu tá Nguyễn Sỹ Hùng.

Trong khi đi tuần ở khu vực đường Phan Đình Phùng - Ba Tháng Hai, 2 cán bộ cảnh sát trên bắt gặp một cụ ông khuyết tật đang loay hoay trên chiếc xe lăn. Một bên của bánh xe đã bị thủng lốp nên việc di chuyển của cụ ông khuyết tật gặp khó khăn. 

Thấy vậy, đại úy Lê Xuân Ngọc đã xuống xe, chạy tới hỗ trợ cụ ông đẩy chiếc xe lăn tới một tiệm sửa xe đạp cách đó khoảng 500m để vá. Chờ vá xe xong, đại úy Lê Xuân Ngọc thanh toán tiền sửa xe thay cho cụ ông và tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Sự việc được xác định diễn ra ngày 8-8.

Đại úy Lê Xuân Ngọc kể lại: "Lúc đó thấy cụ ông lăn xe đi rất lạ, nặng nề, xe có xu hướng đi về phía làn ô tô. Mình với anh Hùng nhìn qua là biết xe bị thủng nên xuống hỗ trợ. Lúc đó cũng không nghĩ gì hết vì cũng là hành động bình thường vừa giúp ông cụ vừa đảm bảo xe cộ trên đường không bị cản trở".

Đại úy Ngọc cho hay khi trả tiền sửa xe xong thì anh và thiếu tá Hùng đi tuần tiếp, nên không hỏi tên ông cụ bán vé số.

Đội cảnh sát giao thông và trật tự Công an TP Đà Lạt cho biết đang đề xuất cấp trên khen thưởng đối với 2 cán bộ của đội.

Theo Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/am-long-canh-sat-day-xe-lan-di-va-cho-ong-cu-ban-ve-so-20221031083714583.htm

  • Từ khóa

Về quê sống tưởng không khó mà… khó không tưởng!

Mẹ lớn tuổi một thân một mình không ai chăm nên tôi định về quê sinh sống và lập nghiệp. Ở được vài tháng, tôi đành tất tả quay lại thành phố.
11:50 - 17/05/2024
699 lượt xem

Niềm tin và lý tưởng là nền tảng để người trẻ 'quy hoạch' được cuộc đời mình

Tại hội thảo xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên VN, các đại biểu cho rằng hình mẫu thanh niên phù hợp sẽ là nền tảng để mỗi người trẻ đều có hoài bão...
09:50 - 17/05/2024
744 lượt xem

Chủ kênh 'Ẩm thực mẹ làm' có tên trong danh sách 30 Under 30 Asia 2024

Ngày 16-5, tạp chí Forbes công bố danh sách 30 Under 30 châu Á. Trong đó, chủ kênh YouTube “Ẩm thực mẹ làm” vinh dự là một trong 4 đại diện đến từ Việt...
08:19 - 17/05/2024
775 lượt xem

Ngành nghề của tương lai: Có một nghề vừa chơi, vừa làm và vừa... có tiền

Không dừng lại ở việc chơi game giải trí, thể thao điện tử đang dần trở thành một ngành nghề sản sinh ra nhiều vị trí việc làm và tuyển dụng một cách...
14:24 - 16/05/2024
1,237 lượt xem

Mệt mỏi với kiểu người đi đâu, làm gì cũng phải chụp hình ‘cúng’ Facebook

Đồ ăn mang ra từ lúc nóng hổi đến nguội lạnh, ly nước có khi tan gần hết đá vẫn chưa được động tay vào chỉ vì người đi cùng chưa chụp được một tấm hình...
11:30 - 16/05/2024
1,273 lượt xem