9
/
127796
2 chàng trai mang... xẻng du lịch khắp Việt Nam
2-chang-trai-mang-xeng-du-lich-khap-viet-nam
news

2 chàng trai mang... xẻng du lịch khắp Việt Nam

Thứ 2, 16/05/2022 | 09:58:00
3,039 lượt xem

110 ngày, qua 63 tỉnh thành, trồng hơn 500 cây xanh để bảo vệ môi trường, đó là câu chuyện của hai bạn trẻ Đặng Đức Tuấn và Võ Minh Tân (29 tuổi).

Tuấn (bên trái) và Tân trồng cây dổi trên đèo Nghĩa Đô (Lào Cai) - Ảnh: NVCC 

Hai anh chàng 9X yêu thích tự do đã chọn thực hiện cuộc hành trình đi hết 63 tỉnh thành trong gần 4 tháng, vừa đi vừa trồng cây để lan tỏa những điều tích cực cho cộng đồng.

Đi để thấy Việt Nam mình thực sự xinh đẹp

Xuyên Việt dường như là niềm mơ ước với bất cứ tín đồ yêu xê dịch nào trên dải đất hình chữ S, nhưng không phải ai cũng đủ thời gian và điều kiện để làm điều này. Tranh thủ lúc tình hình dịch bệnh tại Việt Nam đã ổn, Đức Tuấn và Minh Tân đã có một cuộc hành trình đáng nhớ của tuổi trẻ.

Với mong muốn truyền tải thông điệp "Nếu yêu Việt Nam, hãy yêu môi trường", dự án A little Vietnam được hai chàng trai xây dựng với hy vọng những điều nhỏ bé nhất cũng góp phần ảnh hưởng đến ý thức của mọi người khi đi du lịch, đó là "du lịch trách nhiệm".

2 chàng trai mang... xẻng du lịch khắp Việt Nam - Ảnh 2.

Bằng chiếc xẻng của mình, hai bạn trẻ A little Vietnam đã trồng cây xanh ở 63 tỉnh thành của Việt Nam

Từng được cộng đồng mạng ủng hộ qua một video du lịch Đắk Lắk để kêu gọi mọi người ngưng cưỡi voi khi tới đây, Tuấn và Tân cảm thấy ngoài việc đi để trải nghiệm thì còn mong muốn tạo thêm các giá trị cộng đồng cho địa phương mình đặt chân tới. Điều đó đã được họ thực hiện qua chuyến đi lớn này với hành động cụ thể là trồng thêm cây xanh cho những nơi họ đến.

Theo dõi hành trình của họ, mọi người không khỏi sững sờ vì dưới cái nhìn trong trẻo, giản dị của những người trẻ đã tạo nên một Việt Nam đẹp, thơ mộng và hùng vĩ với ẩm thực phong phú cùng con người thân thiện.

"Tổng cộng chúng mình đã phải sử dụng ba chiếc xe. Bởi vì có một chiếc bị hỏng liên tục từ Ninh Bình đến Lai Châu, không thể đi tiếp, chúng mình phải thay đổi xe khác, tiếp tục hành trình.

Việc đi xe máy giúp A little Vietnam chủ động và tự do hơn trong việc di chuyển đến những nơi xa xôi trồng cây. Phương tiện này cũng thuận lợi từ việc đi thăm thú các cảnh đẹp tới việc đi mua cây giống ở những tỉnh có ít vườn ươm", Tuấn và Tân chia sẻ.

Bỏ tiền túi mua cây để trồng suốt hành trình

Chi phí chuyến đi và mua cây đều là tiền cá nhân của hai người bỏ ra. Tuy nhiên, những ngày sau đó, khi chứng kiến hành trình của họ, một số bạn bè thân thiết cũng đóng góp thêm vào quỹ cây để lan tỏa thêm những điều tích cực.

2 chàng trai mang... xẻng du lịch khắp Việt Nam - Ảnh 3.

Kết hợp các bạn trẻ khác trồng 240 cây thông tại núi Ngọc Lễ, Kon Tum

Tuấn và Tân đều là dân văn phòng làm việc tại các thành phố lớn (TP.HCM và Phnom Penh). Lần đầu tiên thực hiện chuyến đi dài, họ cũng gặp phải không ít khó khăn. Khi di chuyển liên tục bằng xe máy trong những ngày rét đậm dịp Tết Nguyên đán 2022 ở khu vực phía Bắc quả là khó quên.

Việc tìm mua cây giống và tìm chỗ trồng cây thực sự là những thử thách trong quá trình biến ý tưởng thành hành động thực tế. Chỗ trồng cây đều được ưu tiên những nơi có người chăm sóc để đảm bảo việc không trồng cây lấy thành tích, nên khó khăn lại nhân đôi.

2 chàng trai mang... xẻng du lịch khắp Việt Nam - Ảnh 4.

Cây dổi được hai chàng trai trồng trong đầm Vân Long (Ninh Bình)

"Khi quyết định thực hiện chuyến đi, chúng mình luôn tập trung hết sức vào việc mình đã lựa chọn, đó là du lịch trải nghiệm kết hợp trồng thêm cây xanh. Chúng mình đã phải tự trang bị kiến thức cho chuyến đi và nhận được rất nhiều kinh nghiệm hữu ích của những cô chú vườn ươm và của những người yêu cây xanh.

Thứ mà tụi mình quan tâm nhất là tích lũy trải nghiệm cho bản thân, trồng được nhiều cây nhất có thể và quan trọng hơn là truyền đi thông điệp nếu yêu Việt Nam, hãy yêu môi trường càng xa càng tốt", hai chàng trai tâm sự.

Chứng kiến sự nhiệt huyết và sự hài hước của họ, chị Nguyễn Thị Thủy, phụ trách vườn ươm Vườn quốc gia Cúc Phương, cho biết thêm: "Ở hai bạn có một năng lượng tích cực của người trẻ. Lúc gặp tôi cũng bất ngờ lắm, vì đi đâu họ cũng kè kè cái xẻng. Tôi nhớ các bạn mua 50 cây chò giống và chở đi bằng xe máy, rất ấn tượng. Người trẻ mà ai cũng có ý thức như các bạn thì thật tuyệt vời, hy vọng những mảng xanh sẽ được nhân rộng hơn".

Đón Tết ở vùng đất mới

Đi dọc đường với chiếc xẻng trên xe, nhiều người tò mò hỏi họ đi đâu, có người còn... sợ. Sau khi nghe hai bạn trẻ trò chuyện, họ liền chúc hành trình đạt nhiều kết quả, ngoài ra còn trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ hoặc nhận chăm cây giúp.

2 chàng trai mang... xẻng du lịch khắp Việt Nam - Ảnh 5.

Cây ổi được trồng ở khu vui chơi tái chế cho trẻ em, bãi giữa sông Hồng

"Chúng mình nhớ nhất là giao dịch mua cây có một không hai ở Bắc Hà, Lào Cai. Đó là sáng 29 Tết, cả hai phải đi tìm mua cây giống để trồng cho các tỉnh tiếp theo. Khi đó miền Bắc đang rét đậm lại cộng thêm mưa giá, nên đi lại rất khó khăn.

Khi chúng mình tới trại cây giống thì họ đóng cửa nghỉ Tết rồi. Bí quá, chúng mình đánh bạo qua điện thoại xin anh chủ cho mình vượt rào vào lấy cây rồi chúng mình sẽ chuyển khoản ngay. Không ngờ anh chủ đồng ý thật, còn chỉ cho chúng mình chỗ phá rào dễ nhất để vào lấy cây", Tuấn và Tân bật cười chia sẻ.

2 chàng trai mang... xẻng du lịch khắp Việt Nam - Ảnh 6.

29 Tết mua cây và chụp hình cùng cô trồng vườn tại Lào Cai

Không ồn ào khi đi, không check-in sang chảnh, họ chọn lối đi gần gũi, thân thiện với môi trường, với thiên nhiên, lan tỏa sự tích cực và lối du lịch văn minh. Không chỉ là những lời nói suông về bảo vệ môi trường, mà đó là hành động cụ thể.

"Cây được hai bạn trẻ trồng ở Măng Đen vẫn tươi tốt, đã cao lớn hơn. Hai bạn rất chu đáo, hay nhờ mình đi thăm xem tình hình phát triển của các bạn cây mà họ đã trồng. Tôi thấy tình yêu của các bạn đối với du lịch nước nhà. Các bạn trẻ làm được những điều như vậy rất đáng quý", chị Huyền Hồ, người dân sống tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, chia sẻ.

2 chàng trai mang... xẻng du lịch khắp Việt Nam - Ảnh 7.

Chiếc xẻng đồng hành cùng hai chàng trai suốt hành trình

2 chàng trai mang... xẻng du lịch khắp Việt Nam - Ảnh 8.

Hành trang du lịch trồng cây 63 tỉnh thành

2 chàng trai mang... xẻng du lịch khắp Việt Nam - Ảnh 9.

Phượng rừng nở rộ trên đồi Vọng Cảnh (Huế)

Theo Phan Duyên/Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/2-chang-trai-mang-xeng-du-lich-khap-viet-nam-20220514080107593.htm 


  • Từ khóa

Về quê sống tưởng không khó mà… khó không tưởng!

Mẹ lớn tuổi một thân một mình không ai chăm nên tôi định về quê sinh sống và lập nghiệp. Ở được vài tháng, tôi đành tất tả quay lại thành phố.
11:50 - 17/05/2024
974 lượt xem

Niềm tin và lý tưởng là nền tảng để người trẻ 'quy hoạch' được cuộc đời mình

Tại hội thảo xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên VN, các đại biểu cho rằng hình mẫu thanh niên phù hợp sẽ là nền tảng để mỗi người trẻ đều có hoài bão...
09:50 - 17/05/2024
997 lượt xem

Chủ kênh 'Ẩm thực mẹ làm' có tên trong danh sách 30 Under 30 Asia 2024

Ngày 16-5, tạp chí Forbes công bố danh sách 30 Under 30 châu Á. Trong đó, chủ kênh YouTube “Ẩm thực mẹ làm” vinh dự là một trong 4 đại diện đến từ Việt...
08:19 - 17/05/2024
1,049 lượt xem

Ngành nghề của tương lai: Có một nghề vừa chơi, vừa làm và vừa... có tiền

Không dừng lại ở việc chơi game giải trí, thể thao điện tử đang dần trở thành một ngành nghề sản sinh ra nhiều vị trí việc làm và tuyển dụng một cách...
14:24 - 16/05/2024
1,496 lượt xem

Mệt mỏi với kiểu người đi đâu, làm gì cũng phải chụp hình ‘cúng’ Facebook

Đồ ăn mang ra từ lúc nóng hổi đến nguội lạnh, ly nước có khi tan gần hết đá vẫn chưa được động tay vào chỉ vì người đi cùng chưa chụp được một tấm hình...
11:30 - 16/05/2024
1,524 lượt xem