9
/
105097
Người tuổi Sửu tin tưởng vượt qua dịch Covid-19
nguoi-tuoi-suu-tin-tuong-vuot-qua-dich-covid-19
news

Người tuổi Sửu tin tưởng vượt qua dịch Covid-19

Thứ 3, 16/02/2021 | 09:10:31
1,092 lượt xem

Đó là niềm hy vọng của những bạn trẻ tuổi Sửu về sự khởi đầu mới đầy mạnh mẽ, kiên trì cùng đất nước chống chọi với dịch Covid-19 khi bước vào năm Tân Sửu 2021.

Không bi quan về dịch Covid-19


Nguyễn Phương Nam, chuyên viên truyền thông NVCC

Nguyễn Phương Nam, chuyên viên truyền thông (làm việc tại đường Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM), chia sẻ nhìn lại tuổi 23 tạm hài lòng với thành tích ngoài mong đợi khi tốt nghiệp và có một công việc ổn định, có thể giúp gia đình chút ít và học tiếp những thứ mình mê. Tạm gác lại những điều chưa làm được, Nam hài lòng với cuộc sống của hiện tại, vì còn trẻ, không sợ khốn khó, chỉ cần là sống lương thiện, sống hết mình và hạnh phúc với những điều mình có được.

Bước vào một năm tròn tuổi của mình, Nam quyết tâm có được một vị trí nào đó nhất định trong công việc. Tất nhiên muốn đạt được mục tiêu thì trong năm mới Tân Sửu này, Nam cũng đã vạch ra những thứ liên quan tới chuyên môn mình cần học và rèn luyện thêm trong vòng 2 năm tới. Như việc học lên thạc sĩ cũng là một kế hoạch mình đang ấp ủ.

Thực ra sống trong dịch Covid-19 suốt năm 2020 Nam cũng bắt đầu quen với nó. Nên Nam cũng không mấy bi quan như lần đầu dịch Covid-19 bùng phát nữa nhưng sẽ cẩn trọng hơn để bảo vệ mình và người khác. Với Nam dù có như thế nào, khởi đầu mới lúc nào cũng sẽ mang đến điều gì đấy tốt đẹp và đầy hy vọng. Bỏ qua những bộn bề, được mất của năm Covid-19 vừa qua lại phía sau. Nam tin năm mới này sẽ là năm dồn hết tốc lực phát huy được hết khả năng của bản thân trong công việc, sẽ là năm mà bao dự định mình ấp ủ được thành hình và thu về kết quả tốt, nhất định sẽ không vì dịch Covid-19 mà bị hoãn lại. Không quên chăm sóc bản thân, yêu thương gia đình và chào đón năm mới với những tin yêu mới, hoàn hảo mới.

Ước mong năm Tân Sửu dịch Covid-19 sẽ hết để tất cả được trở lại "trạng thái bình thường mới", cuộc sống không còn bị đảo lộn. Thứ hai, Nam mong bản thân sẽ luôn tìm thấy được an yên, hạnh phúc. Vì chỉ cần mình hạnh phúc, thì những thứ khác sẽ tự nhiên sẽ tới.

Sẽ siêng năng như tuổi Sửu

Trần Ngọc Cát My (đang làm việc cho công ty RICE Content & Media), cho biết năm 2020 là một năm không nằm trong tưởng tượng của riêng mình hay bất cứ ai. Mọi thứ đều khác kế hoạch My đã chọn lựa, những con đường mà chưa bao giờ nghĩ tới. Dù có những đỗ vỡ, vấp ngã, bài học, My chưa bao giờ cảm thấy năm 23 tuổi là năm xui xẻo hay thất bại.

Trần Ngọc Cát My (đang làm việc cho công ty RICE Content & Media) NVCC

My không phải là người hay đặt ra những kế hoạch dài hạn. Vẫn chưa biết rằng năm 2021 thế giới sẽ trở lại bình thường hay chưa. Nhưng My mong rằng sẽ kiên trì theo đuổi nghề nghiệp mình đã chọn lựa. Phấn đấu hơn nữa, siêng năng hơn nữa, như đúng với tuổi Sửu và năm Sửu của mình. bên cạnh đó dù làm bất kì việc gì My cũng sẽ dồn hết sức và đặt niềm tin vào nó.

Mong năm trâu là năm an lành

Nguyễn Hải Nam (Phóng viên, MC bình luận thể thao) chia sẻ về tuổi 23 là một năm nhiều sự kiện diễn ra với buồn vui lẫn lộn. Không như mọi người, khi dịch bệnh Covid-19 diễn ra, Nam không ở nhà, vẫn đi làm, theo đặc thù của nghề. Chính điều đó đã giúp Nam có thêm kinh nghiệm trong chuyên môn và có thêm nhiều cái nhìn mới về mọi thứ. Những mục tiêu năm qua của Nam ít nhiều cũng bị đình trệ vì một năm Covid-19. Nam muốn được đi tác nghiệp nhiều hơn, không chỉ ở Việt Nam mà còn cả nước ngoài. Tuy nhiên, điều đó chưa khả thi cho đến lúc này. Nhưng với những nơi Nam đã đi qua đó là những trải nghiệm vô giá.

Nguyễn Hải Nam (Phóng viên, MC bình luận thể thao) NVCC

Theo Nam người tuổi trâu, hay tuổi gì thì mình cũng sẽ "cày" vì còn trẻ, còn nhiều sức khoẻ, hoài bão lớn. Nam hy vọng trong năm Tân Sửu 2021 sẽ được làm những công việc mới, phóng sự - đề tài mới, có được những góc nhìn mới cho bản thân. Là một phóng viên/bình luận viên thể thao, Nam cũng mong muốn được có thêm những cơ hội để trải nghiệm ở các bộ môn mới.

Dịch Covid-19 đẩy Nam xa cách mọi người, nhưng lại kéo những thành viên trong gia đình gần nhau hơn. Dù gì, Nam cũng mong dịch bệnh Covid-19 mau chóng qua đi, để kinh tế dần hồi phục, không còn nhiều người thất nghiệp. Nam ước năm Tân Sửu sẽ là một năm có nhiều điều thú vị, nhiều trải nghiệm, nhưng trên hết, mong đây sẽ là một năm an lành với mọi người. Vì tính tình con trâu hiền lành, chịu cày bừa, mạnh mẽ vượt qua mọi thứ.

Theo Phạm Hữu/ Thanh Niên

https://thanhnien.vn/gioi-tre/nguoi-tuoi-suu-tin-tuong-vuot-qua-dich-covid-19-1342291.html

  • Từ khóa

Về quê sống tưởng không khó mà… khó không tưởng!

Mẹ lớn tuổi một thân một mình không ai chăm nên tôi định về quê sinh sống và lập nghiệp. Ở được vài tháng, tôi đành tất tả quay lại thành phố.
11:50 - 17/05/2024
1,271 lượt xem

Niềm tin và lý tưởng là nền tảng để người trẻ 'quy hoạch' được cuộc đời mình

Tại hội thảo xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên VN, các đại biểu cho rằng hình mẫu thanh niên phù hợp sẽ là nền tảng để mỗi người trẻ đều có hoài bão...
09:50 - 17/05/2024
1,295 lượt xem

Chủ kênh 'Ẩm thực mẹ làm' có tên trong danh sách 30 Under 30 Asia 2024

Ngày 16-5, tạp chí Forbes công bố danh sách 30 Under 30 châu Á. Trong đó, chủ kênh YouTube “Ẩm thực mẹ làm” vinh dự là một trong 4 đại diện đến từ Việt...
08:19 - 17/05/2024
1,340 lượt xem

Ngành nghề của tương lai: Có một nghề vừa chơi, vừa làm và vừa... có tiền

Không dừng lại ở việc chơi game giải trí, thể thao điện tử đang dần trở thành một ngành nghề sản sinh ra nhiều vị trí việc làm và tuyển dụng một cách...
14:24 - 16/05/2024
1,795 lượt xem

Mệt mỏi với kiểu người đi đâu, làm gì cũng phải chụp hình ‘cúng’ Facebook

Đồ ăn mang ra từ lúc nóng hổi đến nguội lạnh, ly nước có khi tan gần hết đá vẫn chưa được động tay vào chỉ vì người đi cùng chưa chụp được một tấm hình...
11:30 - 16/05/2024
1,827 lượt xem