9
/
53743
Nỗ lực 5 năm tôi đã thay đổi mọi thứ và mua được nhà phố
no-luc-5-nam-toi-da-thay-doi-moi-thu-va-mua-duoc-nha-pho
news

Nỗ lực 5 năm tôi đã thay đổi mọi thứ và mua được nhà phố

Thứ 7, 30/09/2017 | 10:09:15
1,013 lượt xem

"Cách đây một năm, tôi mở công ty riêng và từ bỏ thu nhập khoảng 70 triệu/tháng bên công ty cũ", anh Hòa kể.

Sau khi đọc bài "Hành trình 2 năm mua 2 mảnh đất Sài Gòn của anh lập trình độc thân" tôi cảm thấy thật nghẹt thở, giống như những gì mình đã trải qua. Hiện tại, tôi cũng đã mua được nhà sau 10 năm ra trường. Tôi muốn chia sẻ với mọi người để chứng minh rằng "chỉ cần có quyết tâm, không gì là không thể".

Tôi ra trường với tấm bằng trung bình khá ngành cơ điện tử nên chỉ có thể xin được các công việc có thu nhập thấp so với bạn bè. Sau 4 năm làm kỹ thuật, tôi chuyển qua công việc kinh doanh cùng lĩnh vực sau khi đọc cuốn sách "Tôi tài giỏi bạn cũng thế" của Adam Khoo và nhiều cuốn sách khác.

Một năm đầu làm bộ phận kinh doanh, thu nhập của tôi không đủ chi phí ăn uống nhưng tôi vẫn bám trụ vì thấy thích ngành này và tôi muốn mình phải có thật nhiều tiền. Tôi thấy cách tối ưu là kinh doanh trong ngành mình học, vừa làm đúng nghề vừa kiếm được tiền. Tôi rút ra được một bài học: "kiếm tiền bằng đam mê sẽ dễ thành công hơn". Tôi có thể dành từ 8 đến 14h/ngày để làm việc, đọc tài liệu nghiên cứu.

Sau năm thứ 2 làm kinh doanh, tôi có thu nhập tốt hơn. Tôi dành 70% số tiền mình tiết kiệm được sửa sang nhà cửa đã cũ của cha mẹ tôi và giúp đỡ những người khó khăn. Tôi không biết có phải vì "cho đi" như thế mà tôi cũng được "nhận về" nhiều hơn không, công việc của tôi ngày càng thuận lợi, thu nhập dần dần tăng lên từ 10 triệu/tháng đến 50 triệu/tháng rồi cao hơn nữa.

Sau 5 năm làm thuê, tôi đã có trong tay khoảng một tỉ. Thật ra, số tiền này tôi chỉ kiếm được trong 2-3 năm cuối mà thôi. Tôi dùng số tiền này tự nhập hàng về qua một công ty của bạn tôi và bán song song với công ty tôi đang làm để tăng thu nhập. Tôi làm điều này đúng theo quy luật "không bỏ tất cả trứng vào một rổ". Ngoài ra, tôi còn cho bạn bè vay lãi suất thấp, tránh để tiền nhàn rỗi.

Tôi không muốn xây dựng ước mơ của người khác, vì thế, cách đây một năm, tôi mở công ty riêng và từ bỏ thu nhập khoảng 70 triệu/tháng bên công ty cũ. Điều lo sợ nhất của tôi là mình sẽ không thu được giá trị như lúc làm thuê. Thời gian này tôi mua một miếng đất Quận 9 với giá 820 triệu do một người bà con giới thiệu.

Sau đó, tôi muốn mua nhà phố thuộc dự án của một công ty nhưng trong tay chỉ có khoảng 800 triệu và miếng đất vừa mua. Tôi nhờ người bà con của mình bán giùm được 920 triệu (lời được 100 triệu sau vài tháng).

Sau khi bán đất, tôi có 1,7 tỷ trong khi nhà phố tôi muốn mua giá 3,4 tỷ. Nếu thanh toán trước hạn 95%, sẽ được ưu đãi khoảng 180 triệu. Tôi đi thu hết tiền đã cho bạn bè vay về và huy động thêm từ bạn gái được 400 triệu. Tôi quyết định vay ngân hàng để trả trước hạn tiền nhà, lấy ưu đãi từ chủ đầu tư bán nhà đất. Sau khi huy động hết các nguồn, tôi chỉ phải vay ngân hàng 700 triệu trong vòng 15 năm, lãi suất cố định 8,4% trong 2 năm đầu, sau đó thả nổi theo thị trường. Mỗi tháng tôi trả khoảng 9 triệu, bao gồm cả lãi và gốc.

Tôi mua nhà thô, vì thế cần có thêm 500 - 600 triệu để hoàn thiện, đồng thời phải đóng nốt 5% giá trị căn nhà, tương đương 170 triệu nữa. Như vậy, tôi cần phải có hơn một tỉ nữa để có căn nhà mơ ước. Tôi rất sợ mắc nợ, vì thế tôi dự định tới cuối năm sẽ trả trước khoảng 200 - 400 triệu để giảm lãi suất chứ chưa hoàn thiện nhà ngay.

Việc mua nhà là nằm ngoài khả năng và suy nghĩ của tôi trước đó, vì gia đình không khá giả gì. Tôi nghiệm ra một điều: chính gia đình khó khăn đã tạo động lực cho tôi vươn lên, và một sự may mắn trong công việc đã giúp tôi mua được nhà Sài Gòn. Trong khoảng thời gian 5 năm, tôi đã có thể thay đổi mọi thứ và mua được nhà. Tôi không biết sau này tôi có còn kinh doanh tốt hay không nhưng tôi nghĩ rằng "Chỉ cần có khát vọng và một quyết tâm cao độ thì chúng ta có thể làm được chuyện không thể thành có thể", không chỉ việc mua nhà mà cả trong cuộc sống cũng vậy.

Theo Hòa/ Vnexpress

  • Từ khóa

Bữa ăn có đủ thịt, rau của học sinh Làng Nủ sau những ngày mưa lũ thiếu thực phẩm

Bữa ăn có thịt và nhiều rau xanh. Hơn 100 em học sinh Làng Nủ ở bán trú ăn ngon lành sau những ngày mưa lũ, thiếu thực phẩm.
07:27 - 19/09/2024
29 lượt xem

Trung ương Đoàn viếng nguyên bí thư thứ nhất Đặng Quốc Bảo

Anh Bùi Quang Huy cùng đoàn đại biểu Trung ương Đoàn đã đến thắp hương, kính cẩn nghiêng mình và bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước anh linh thiếu tướng...
13:05 - 18/09/2024
499 lượt xem

Vụ sạt lở 18 người chết và mất tích: Trưởng thôn chạy bộ 10 km báo tin

Do thôn Nậm Tông (xã Nậm Lúc, H.Bắc Hà, Lào Cai) không có sóng điện thoại nên ngay khi phát hiện vụ sạt lở đất vùi lấp 10 nhà dân, trưởng thôn Lý A Hải đã...
11:59 - 18/09/2024
523 lượt xem

Cộng đồng 'truy tìm' chủ nhân túi nữ trang lẫn trong hàng cứu trợ của người dân Đà Nẵng

Trong lúc tiếp nhận, phân loại hàng cứu trợ của bà con Đà Nẵng gửi lên đồng bào vùng lũ Lào Cai, thành viên một nhóm thiện nguyện tá hỏa khi thấy một túi...
09:54 - 18/09/2024
574 lượt xem

Trung thu của học sinh Làng Nủ, chia kẹo cho những chỗ ngồi đã trống

Tết Trung thu ấm áp dù thiếu chị Hằng, chú Cuội và không có lễ rước đèn ông sao ở Trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 Phúc Khánh (Bảo Yên, Lào Cai),...
07:50 - 18/09/2024
607 lượt xem