9
/
120868
Cảm động hàng xóm tặng bánh cho F0 'chúc bạn mau khỏe'
cam-dong-hang-xom-tang-banh-cho-f0-chuc-ban-mau-khoe
news

Cảm động hàng xóm tặng bánh cho F0 'chúc bạn mau khỏe'

Thứ 6, 03/12/2021 | 08:22:52
2,318 lượt xem

Nghe tiếng gõ cửa, chị Phan Lê Hồng Phúc (sinh năm 1991, sống tại quận 7, TP.HCM) - F0 đang điều trị tại nhà - bất ngờ khi thấy hộp bánh Tiramisu.

Cảm động hàng xóm tặng bánh cho F0 chúc bạn mau khỏe - Ảnh 1.

Hình ảnh món quà mà người hàng xóm tặng F0 nhận được gần 5.000 lượt thích trên mạng xã hội

Chị Phúc cho biết, chị mắc COVID-19, ở nhà tự điều trị. Ngày 30-11, chung cư phong tỏa căn của chị. "Sáng 1-12, mình đang ngồi thì có tiếng gõ cửa. Mình thấy một tờ giấy nhét qua khe cửa. Mở cửa ra mình thấy treo sẵn hộp bánh Tiramisu. Đọc thư xong, mình muốn hết cả bệnh vì sự đáng yêu của chị hàng xóm này. Cảm ơn TP.HCM vì còn thật nhiều những trái tim ấm áp như này trong những ngày một mình với Cô Vi", chị nói.

Chia sẻ thêm với Tuổi Trẻ Online, chị cho biết trước đó chưa biết người hàng xóm này. Chị Phúc mới chuyển tới chung cư, chưa biết ai cả.

"Ban quản lý phong tỏa nên người ta biết căn mình có một người, chứ họ cũng không biết mình là ai. Khi biết tin mình bị COVID-19, hàng xóm cũng lo lắng và chăm 5K nhiều hơn. Mình từng bị chạnh lòng vì bị kỳ thị nhiều lắm, khóc hết mấy tiếng đồng hồ, không tiện kể, nhưng rồi ấm lòng vì nhận được nhiều sự quan tâm.

Mình đọc trên mạng thấy nhiều mẩu chuyện ấm áp tình người trong mùa dịch, giúp mình có thêm động lực vào cuộc sống. Mình thấy bạn hàng xóm này dễ thương nên muốn chia sẻ, hy vọng giúp ai đó cảm nhận một chút ấm áp và đáng yêu như mình cảm nhận", chị Phúc chia sẻ.

Liên hệ với chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (sinh năm 1994, chủ nhân chiếc bánh), chị cho biết, sáng lúc đi làm thấy cửa nhà hàng xóm dán băng rào cách ly.

Biết bạn này vừa dọn vào ở, chị đoán bạn chưa quen ai. Chị gửi tặng bạn chút quà, sẵn tiện đưa thông tin liên lạc để bạn có cần hỗ trợ thì cũng có người sát bên.

"Mình làm bán, nên chừa một phần gửi tặng bạn ăn cho vui. Sau khi gửi, mình đã nhận được lời cảm ơn của bạn ấy rồi", chị nói.

Người hàng xóm hy vọng trong mùa dịch này không ai phải chịu đựng một mình. Chị cho biết, bản thân chị cũng nhận được sự giúp đỡ của các anh chị hàng xóm xung quanh.

"Nguyên chung cư mình ở, hàng xóm ai cũng dễ thương. Mùa dịch, mỗi nhà chia sẻ miếng bánh, cọng rau cho nhau. Hồi đợt cách ly, mua nguyên liệu gì cũng khó, mình muốn nấu bún bò ăn mà nhà chỉ có bò với bún, không có rau hay mắm ruốc nêm gì hết trơn. Mình đăng lên nhóm, hàng xóm mỗi người một nhà cho mình một nguyên liệu, giúp mình có nồi bún hoàn chỉnh.

Cảm động hàng xóm tặng bánh cho F0 chúc bạn mau khỏe - Ảnh 2.

Tô bún bò ấm lòng mùa dịch của chị Hằng

Còn hôm mẹ chồng tiêm vắc xin mũi 1 bị sốt và mệt người, mình được cô hàng xóm tặng yến chưng, kẹo gừng, bánh và ít thuốc để mẹ chồng mình bồi bổ. Thực sự, khi đang gặp khó khăn, chỉ nhận được một lời hỏi thăm cũng thấy ấm lòng rồi", chị hào hứng kể.

Chị cho biết, ngày dọn vào chung cư hồi tháng 5 cũng là lúc dịch bùng phát. Gần như ai cũng gặp khó khăn, mà nhờ vậy mới thấy được tấm lòng của mọi người.

Các anh chị ở đây đều sống vui vẻ quan tâm nhau, ai có gì ủng hộ nấy. Chị thấy anh bán dừa hay gửi tặng gia đình F0 vài trái dừa, nhà chị bán bưởi thì tặng bưởi. Các anh bảo vệ không ngại khó khăn giúp đỡ các hộ gia đình F0 chuyển hàng. Ngược lại, gia đình F0 mua gửi tặng những ly nước, ly trà cho anh chị bảo vệ, lao công như lời cảm ơn.

"Trước đây, mình nghĩ ở chung cư thì nhà nào đóng cửa nhà nấy, không ai biết ai. Khi ở đây, mình cảm nhận được tình người, tình hàng xóm rất thắm thiết. Mình cảm thấy dường như không ai bị bỏ lại", chị nói.

Trên mạng xã hội, mọi người gửi lời thăm đến chị Phúc, và khen người hàng xóm tâm lý.

Tài khoản Vong Thuân chia sẻ: "Mình từng là F0, tự ở trọ cách ly một mình nhưng chủ trọ, mấy chị ở trong trọ luôn dành sự quan tâm. Họ hỏi mình cần thuốc, uống nước cam không… Cô chủ trọ mang mì tôm, cháo, nước cam, bánh giò cho mình. Một đứa F0 như mình thấy vậy tủi thân và cũng rất mừng. Bạn cố gắng uống thuốc, uống nhiều nước, súc miệng bằng nước muối, khử khuẩn đầy đủ nha. Chúc bạn mau khỏe".

Theo Hiền Anh/Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/cam-dong-hang-xom-tang-banh-cho-f0-chuc-ban-mau-khoe-20211202153122527.htm 

  • Từ khóa

Về quê sống tưởng không khó mà… khó không tưởng!

Mẹ lớn tuổi một thân một mình không ai chăm nên tôi định về quê sinh sống và lập nghiệp. Ở được vài tháng, tôi đành tất tả quay lại thành phố.
11:50 - 17/05/2024
136 lượt xem

Niềm tin và lý tưởng là nền tảng để người trẻ 'quy hoạch' được cuộc đời mình

Tại hội thảo xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên VN, các đại biểu cho rằng hình mẫu thanh niên phù hợp sẽ là nền tảng để mỗi người trẻ đều có hoài bão...
09:50 - 17/05/2024
187 lượt xem

Chủ kênh 'Ẩm thực mẹ làm' có tên trong danh sách 30 Under 30 Asia 2024

Ngày 16-5, tạp chí Forbes công bố danh sách 30 Under 30 châu Á. Trong đó, chủ kênh YouTube “Ẩm thực mẹ làm” vinh dự là một trong 4 đại diện đến từ Việt...
08:19 - 17/05/2024
216 lượt xem

Ngành nghề của tương lai: Có một nghề vừa chơi, vừa làm và vừa... có tiền

Không dừng lại ở việc chơi game giải trí, thể thao điện tử đang dần trở thành một ngành nghề sản sinh ra nhiều vị trí việc làm và tuyển dụng một cách...
14:24 - 16/05/2024
652 lượt xem

Mệt mỏi với kiểu người đi đâu, làm gì cũng phải chụp hình ‘cúng’ Facebook

Đồ ăn mang ra từ lúc nóng hổi đến nguội lạnh, ly nước có khi tan gần hết đá vẫn chưa được động tay vào chỉ vì người đi cùng chưa chụp được một tấm hình...
11:30 - 16/05/2024
709 lượt xem