9
/
104117
Kinh tế 'năm Covid': Lo tiền về quê ăn tết mà bạc cả tóc
kinh-te-nam-covid-lo-tien-ve-que-an-tet-ma-bac-ca-toc
news

Kinh tế 'năm Covid': Lo tiền về quê ăn tết mà bạc cả tóc

Thứ 2, 25/01/2021 | 13:20:23
958 lượt xem

Khác với tâm trạng háo hức những ngày cuối năm khi sắp được về quê ăn tết, năm nay nhiều bạn trẻ lại đối diện với muôn ngàn nỗi lo vì kinh tế hạn hẹp. Thậm chí nhiều bạn đành ngậm ngùi ăn tết xa nhà.

Vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều bạn trẻ lo lắng kinh tế để về quê ăn tết

“Đành hẹn mẹ xuân này con không về”

Đến phiên chợ cuối tuần tại Nhà Văn hóa thanh niên TP.HCM để mua sắm quần áo, dường như ai cũng háo hức khi sắp được về quê ăn tết, thế nhưng Nguyễn Thị Ngọc Nga, cựu sinh viên Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, than ngắn, thở dài  chia sẻ: “Người ta đi sắm đồ tết thì vẻ mặt hớn hở, còn mình thì rầu thúi ruột”.

Hỏi lý do thì Nga cho biết vì làm chuyên về mảng dịch vụ nên năm nay thất nghiệp triền miên, mặc dù Nga đã chủ động chuyển nghề để kiếm thu nhập nhưng cũng chỉ đủ tiền sinh sống qua ngày chứ chẳng có dư dả gì.

Những ngày cuối năm, nhiều bạn trẻ phải làm việc cật lực để kiếm thêm ít tiền về quê đón tết. Nhiều bạn không đủ kinh tế đành ngậm ngùi ăn tết xa nhà

“Mà tết đến thì trăm thứ để lo, nhất là về quê. Nên nay mình tranh thủ đi chợ mua vài món đồ gửi về quê cho mấy đứa em đón tết, còn đành lỗi hẹn với mẹ là xuân này con không về”, Nga buồn bã nói.

Trong căn phòng trọ chỉ chừng 8m2 tại hẻm 96 Nguyễn Thông (Q.3, TP.HCM), Trịnh Thu Hương bảo năm này sẽ đón tết ở đây. Hương nói: “Thật sự mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cũng phải đón tết xa nhà thế này. Tết nhất thì ai cũng muốn được về quê đoàn tụ với gia đình, chứ có ai muốn xa nhà mà còn ăn tết trong cái phòng trọ chật chội này đâu. Nhưng năm nay tiền đâu mà về quê ăn tết. Vé tàu xe rồi về nhà đủ thứ để phải lo, nói chung năm Covid này ảnh hưởng đủ thứ, mong năm mới sẽ nhiều điều tốt đẹp hơn”.

Hương nói thêm: “Mình đâu có dám nói với gia đình là vì kinh tế khó khăn nên không về, nói thế thì ba mẹ sẽ buồn lắm. Mình phải nói dối là năm nay công việc nhiều, ở lại làm tăng ca mấy ngày tết rồi sau tết sẽ về. Nói thế ba mẹ cũng buồn vì tết này vắng con, nhưng ba mẹ cũng xót tiền vé tàu xe dịp tết nên cũng an ủi mình ráng làm rồi qua tết về nhà chơi với ba mẹ vài hôm cũng được”.

Làm "cắm đầu" kiếm tiền về quê

Hương cho rằng mình còn may mắn hơn vì đưa ra quyết định từ sớm chứ như cô bạn cùng dãy trọ vì đã lỡ mua vé máy bay về quê nên bằng mọi giá phải về.

“Thế là dạo gần đây cứ cày cắm đầu để kiếm tiền. Làm giờ hành chính ở công ty xong tối về nhận thêm đồ gia công về làm, làm hoa giấy bỏ cho các shop hoa vì nhu cầu hoa tết rất cao. Đêm nào cũng thấy làm đến khuya, rồi sáng ra lại đi sớm. Thế đó mà cũng thấy than ngắn thở dài vì sắp về quê mà chưa kiếm được bao nhiêu tiền”, Hương kể.


Làm về lĩnh vực xuất nhập khẩu nên thời điểm dịch Phan Thị Hoàng Lan, cựu sinh viên Trường CĐ Giao thông vận tải TP.HCM, cũng đã bị ảnh hưởng ít nhiều bởi công việc. Vì thế với thu nhập không đâu vào đâu của năm nay khiến Lan đau đầu mỗi khi nghĩ đến việc tết sắp đến. 

“Dịch đợt đầu mình  đâu có công việc để làm. Thấy tình hình bất ổn quá nên mình chuyển nghề luôn. Đến giờ chuyển 2 chỗ rồi mà vẫn chưa thấy ổn. Mà cuối năm rồi nên mình đành cố gắng bám trụ để còn kiếm tiền, chứ giờ mà nhảy việc nữa thì chỉ có khổ”, Lan ngao ngán nhớ lại cảnh tưởng nhảy việc của một năm vừa qua.

Về nhà với gia đình mà cứ cân đo đong đếm chuyện tiền bạc thì thật sự là cũng không nên chút nào, đoàn viên với gia đình phải là trên hết. Ba mẹ cũng chỉ muốn thấy con về là mừng rồi, nhưng thật sự ai cũng muốn về quê cho được ba mẹ ít tiền lo tết, rồi phụ gia đình sắm sửa này kia. - Phan Thị Hoàng Lan

Khi còn 2 tuần nữa về tết, đáng lẽ là vui mừng vì sắp được đoàn viên với gia đình, nhưng Lan cũng như rất nhiều bạn trẻ đều cảm thấy lo. Lan  còn chia sẻ: “Mấy năm thì đếm từng ngày để về nhà, năm nay thấy tết đến sát bên rồi thì bạc tóc vì đêm nào cũng suy nghĩ kiếm tiền  về nhà ăn tết”.

“Về nhà với gia đình mà cứ cân đo đong đếm chuyện tiền bạc thì thật sự là cũng không nên chút nào, đoàn viên với gia đình phải là trên hết. Ba mẹ cũng chỉ muốn thấy con về là mừng rồi, nhưng thật sự ai cũng muốn về quê cho được ba mẹ ít tiền lo tết, rồi phụ gia đình sắm sửa này kia”, Lan  chia sẻ.

Theo Thanh niên


  • Từ khóa

Chàng trai vực dậy sau biến cố, ngồi xe lăn làm chủ 2 công ty

Từ việc phải nằm bất động trên giường "con ruồi đậu trên mặt cũng không biết làm gì để đuổi đi", Nguyễn Ngọc Hà (37 tuổi) giờ là chủ 2 công ty xây dựng -...
15:00 - 07/05/2024
184 lượt xem

Sét đánh chết người ở Long An: Thực hư quan niệm 'sét không đánh 2 lần một chỗ'

Một vụ việc đau lòng vừa xảy ra ở Long An khi một người đàn ông bắt ếch ngoài đồng bị sét đánh tử vong. Nhiều người truyền tai nhau sét sẽ không đánh 2...
09:55 - 07/05/2024
314 lượt xem

Vợ kiếm nhiều tiền hơn, gia đình khó hạnh phúc hay sao?

"Có thời gian dài em gần như trầm cảm, vì anh không có thu nhập nên trở nên tự ti, dần dần so bì hơn thua với vợ từng chút một" - một người vợ kể.
08:42 - 07/05/2024
322 lượt xem

Xoay xở thế nào với thu nhập từ 6 - 8 triệu đồng/tháng ở thành phố lớn?

Trong thời "bão giá", với mức thu nhập từ 6 - 8 triệu đồng/tháng khiến nhiều bạn trẻ chật vật xoay sở khi bám trụ tại thành phố lớn. Với hàng loạt các...
19:22 - 06/05/2024
655 lượt xem

Người Việt ít đi bộ, giới văn phòng chỉ 600 bước/ngày: Do quá bận rộn hay lười vận động?

“Làm ngày 8 tiếng, về nhà còn con cái, cơm nước, làm gì còn thời gian mà tập thể dục” hay “Suốt ngày tăng ca, công việc áp lực, thời gian làm việc không...
15:45 - 06/05/2024
730 lượt xem