240
/
76044
Trà chanh vỉa hè “hút giới trẻ” mùa nóng
tra-chanh-via-he-hut-gioi-tre-mua-nong
news

Trà chanh vỉa hè “hút giới trẻ” mùa nóng

Thứ 4, 10/07/2019 | 15:21:15
5,094 lượt xem

BGTV- Thời tiết oi bức những ngày hè càng khiến giới trẻ tại TP Bắc Giang ưa chuộng “trà chanh chém gió”. Nắm bắt nhu cầu này, các quán trà chanh đua nhau mọc lên trở thành điểm đến yêu thích của nhiều người.

Đợt nắng nóng kéo dài từ những ngày qua, vào buổi tối tại các tụ điểm trà chanh ở TP Bắc Giang như Nguyễn Thị Lưu, tại các tuyến phố như Thân Đức Luận, Thân Cảnh Vân, thậm chí tại cả những ngõ ngách với nhiều quán trà chanh trở thành điểm dừng chân “tránh nóng” của giới trẻ thành phố.

Khảo sát các tụ điểm trên, vào thời điểm từ chiều tối lượng người mới bắt đầu đổ dồn ra đường lựa chọn chỗ nghỉ ngơi, tụ tập bạn bè chém gió sau một ngày làm việc, học tập căng thẳng.

Giá một ly trà chanh cũng biến đổi theo địa điểm và chất lượng có giá từ 10 – 15.000 đồng/cốc, bên cạnh đó còn có các thức uống khác hấp dẫn không kém như trà hoa quả, trà sữa, sữa tươi trân châu đường đen, trà tắc, trà đào giá từ 25 – 30.000 đồng... và các món ăn vặt phục vụ tại quán đều “lên ngôi” những ngày nắng nóng.

Anh Cường – chủ một quán trà chanh tại TP Bắc Giang cho biết: “Vào các buổi chiều đến tối thì lượng khách tập trung đông nhất, tăng gấp 2-3 ban ngày, chủ yếu là thanh niên, những nhóm bạn bè, nhiều khách nước ngoài cũng rất thích thú lựa chọn những quán trà chanh vỉa hè làm nơi hóng gió, vào tầm cao điểm khoảng 8-9h tối khách đến ồ ạt, tôi phải huy động cả người nhà ra phụ giúp”.

Trên các trục đường lớn nhỏ, các quán trà chanh "tuổi teen" đua nhau mở ra dịp hè này

Chị Thu Hà, một khách hàng quen thuộc của khu vực này chia sẻ: “Ban ngày nắng nóng nên tối dịu hơn, tâm lý chung mọi người thích ra ngoài tụ tập buổi tối ở những quán vỉa hè, vừa thoáng mát, giá cả lại vừa túi tiền. Bản thân tôi cũng thường xuyên rủ người yêu và nhóm bạn thân lui tới các tụ điểm trên thưởng thức trà chanh và chuyện trò, không gian của nhiều quán cũng làm rất trẻ trung hiện đại”.

Theo ghi nhận, nhiều quán trà chanh trên địa bàn thành phố vào các buổi tối không khí lúc nào cũng tấp nập. Các quán chủ yếu là ngồi bằng bàn ghế nhựa hoặc gỗ nhỏ, kê sát nhau. Tuy đông đúc, chen chúc vào các giờ cao điểm nhưng điều này được xem là “đặc sản” của các quán trà chanh dành cho giới trẻ.

 “Dịp nghỉ hè thành thơi hơn đôi chút nên đi trà chanh chém gió là sở thích của em và nhóm bạn, có khi 1 tuần ngồi đên 4,5 lần không chán, quan trọng là đến đây không khí thoải mái, giá cả cũng không quá đắt như các quán cà phê lớn” - Bạn Nhật Minh, học sinh THPT Thái Thuận cho biết.

Không gian gần gũi, trẻ trung và hiện đại tại các quán trà chanh rất "được lòng" giới trẻ

Đây là địa chỉ quen thuộc cho các bạn trẻ gặp gỡ, trao đổi việc học tập và cuộc sống.

Minh Anh


Đường phố Hà Nội vắng vẻ trong ngày thứ hai kỳ nghỉ lễ

Tại Hà Nội, ngày hôm nay nắng nóng tiếp tục gay gắt, nhiệt độ ngoài trời dự báo lên đến 40 độ C. Bước sang ngày thứ 2 của kỳ nghỉ, đường phố Thủ đô khá...
14:56 - 28/04/2024
394 lượt xem

Du khách nườm nượp đổ về tham quan di tích lịch sử Điện Biên Phủ

Những ngày cuối tháng 4 luôn có hàng nghìn du khách tới tham quan tại các điểm thuộc quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ tại thành phố Điện Biên...
06:51 - 28/04/2024
587 lượt xem

Biển Sầm Sơn đông nghịt người trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5, hàng vạn du khách đã đổ về biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tắm mát, giải nhiệt. Có thời điểm cả bãi tắm của thành phố biển ken đặc...
20:02 - 27/04/2024
925 lượt xem

Nắng nóng đạt đỉnh khắp cả nước, nhiều nơi 41 độ C

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và cả Nam Bộ đạt đỉnh khi nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt cao nhất 38-40 độ C, có nơi trên...
06:34 - 27/04/2024
1,241 lượt xem

7 công nhân chết ở Yên Bái: Một người dùng cán chổi chọc rơle làm máy chạy

Theo cảnh sát, khi thấy ngăn kéo bảng điều khiển bị kẹt, Hùng lấy một đoạn cán chổi dài khoảng 80cm chọc vào rơle đóng điện trên máy cắt, khởi động máy...
18:59 - 26/04/2024
1,622 lượt xem