Nhìn những trái dứa khô nằm lăn lóc, anh Hiếu nghĩ đến việc sao không phát triển chúng thành cái gì đó đẹp mắt. Rồi anh lên mạng tham khảo và tìm được ý tưởng làm dừa bonsai.
Anh Đinh Ngọc Hiếu nhà ở phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM. Phía sau nhà anh trước đây có nhiều dừa. 5 năm trước, ba mẹ anh chặt hết dừa để xây phòng trọ cho thuê.
Nhìn những trái dứa khô nằm lăn lóc, anh nghĩ đến việc sao không phát triển chúng thành cái gì đó đẹp mắt. Rồi anh lên mạng tham khảo và tìm được ý tưởng làm dừa bonsai.
Thời gian ươm mầm là 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, cây có thể chết, không ra đúng ý mình, tuy nhiên, anh Hiếu kiên trì.
Những quả dừa khô anh Hiếu gom lại để làm cây. Ảnh: Ngọc Hiếu
Anh Hiếu cho biết, trước đây, cây cảnh này chỉ là cây bonsai dừa thông thường. Tết canh tý năm nay, anh quyết định đổi cây thành bonsai dừa hình chuột. ‘Việc tạo hình con chuột khá dễ. Thân cây đã có sẵn quả dừa, tôi chỉ tạo đầu, tai, tay, vẽ mắt, mũi, râu của chuột là được’, anh Hiếu nói.
Sau 3 tháng ươm, cây mới ra rễ. Ảnh: Ngọc Hiếu
...và ra mầm cây. Ảnh: Ngọc Hiếu
Anh Hiếu cho biết, đã có người trả 5 triệu đồng nhưng anh không bán, mà để chơi Tết. Anh cho biết, đây là những cây tự anh làm nên muốn giữ lại. Chú chuột này, anh Hiếu tạo bằng hai quả dừa khô (quả to làm thân, quả nhỏ làm đầu chuột). Các quả dừa đã bỏ vỏ, bỏ cơm dừa và nước bên trong. Hiện, anh Hiếu đang tạo thêm tay, chân cho chuột nữa là đủ.
Theo Tú Anh/VietNamNet
https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gia-dinh/bonsai-doc-dao-tu-qua-dua-kho-bo-di-cua-nguoi-dan-ong-sai-gon-610223.html