9
/
170156
Lời xin lỗi nghẹn ngào khi chưa tìm thấy 4 người vụ sạt lở đất Nậm Tông
loi-xin-loi-nghen-ngao-khi-chua-tim-thay-4-nguoi-vu-sat-lo-dat-nam-tong
news

Lời xin lỗi nghẹn ngào khi chưa tìm thấy 4 người vụ sạt lở đất Nậm Tông

Thứ 5, 26/09/2024 | 14:30:00
593 lượt xem

Đại diện các lực lượng tìm kiếm cứu nạn rút khỏi hiện trường vụ sạt lở đất làm 18 người chết và mất tích ở thôn Nậm Tông, thượng tá Trần Văn Dân, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động nghẹn ngào nói lời xin lỗi khi còn 4 người mất tích, chưa được tìm thấy.

"Chúng tôi xin lỗi vì chưa tìm được hết thân nhân của bà con"

Lễ chia tay các lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường vụ sạt lở đất thôn Nậm Tông làm 18 người chết và mất tích, được UBND H.Bắc Hà tổ chức sáng 25.9.

Lời xin lỗi nghẹn ngào khi chưa tìm thấy 4 người vụ sạt lở đất Nậm Tông- Ảnh 1.

Thượng tá Trần Văn Dân xúc động chia sẻ, nói lời xin lỗi người dân thôn Nậm Tông khi chưa tìm được hết các nạn nhân trong vụ sạt lở đất ẢNH: PHAN HẬU

Chia sẻ với Thanh Niên, đại úy Lại Ngọc Sơn, Trưởng công an xã Nậm Lúc, cho biết trong những ngày vừa qua, đã có hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai; Đội chó nghiệp vụ của Bộ đội biên phòng; Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tham gia tìm kiếm cứu nạn những người dân mất tích tại thôn Nậm Tông.

Sau 15 ngày dầm mình trong bùn đất tại hiện trường, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã hỗ trợ địa phương tìm được 9 người tại hiện trường.

Đại diện các lực lượng chia sẻ tại lễ chia tay, thượng tá Trần Văn Dân, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động nghẹn ngào, xúc động kể về nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn ở Nậm Tông.

Thượng tá Trần Văn Dân cho biết, Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô là lực lượng đầu tiên phối hợp với Công an H.Bắc Hà, chính quyền, cùng người dân địa phương tìm kiếm cứu nạn những người dân bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất.

Trong ngày đầu tiên tiếp cận hiện trường, đường vào thôn Nậm Tông bị cô lập, chưa được thông đường, xe máy cũng không đi được. 100 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng tìm kiếm cứu nạn phải đi bộ vào hiện trường.

Lời xin lỗi nghẹn ngào khi chưa tìm thấy 4 người vụ sạt lở đất Nậm Tông- Ảnh 2.

Tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất tại thôn Nậm Tông ẢNH: ĐINH HUY

"Đường đi có chỗ sạt lở chỉ còn 0,8 m, trời mưa rất lo. Những lúc ấy tôi rất lo cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn khi người mất tích chưa tìm thấy được mà để mất an toàn nữa thì sẽ không hoàn thành nhiệm vụ", thượng tá Dân nói.

Cũng theo thượng tá Trần Văn Dân, những ngày đầu ở thôn Nậm Tông là cực kỳ khó khăn khi không có chỗ ăn ở. Nước bị ô nhiễm, bà con nhân dân dựng lều bạt tạm ở cùng với cán bộ chiến sĩ và tình quân dân gắn kết ngay từ những ngày đầu tiên.

Trong những ngày thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, các lực lượng vũ trang đã nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ đặc biệt từ Công an, UBND xã Nậm Lúc và toàn thể người dân. Nhờ đó, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã hiệp đồng cố gắng hết sức mình để tìm kiếm những người bị nạn.

Trước toàn thể người dân địa phương, thượng tá Trần Văn Dân bày tỏ, dù đã làm hết sức mình nhưng lực lượng cứu hộ vẫn rất trăn trở khi vẫn còn 3 người lớn và 1 trẻ em chưa được tìm thấy.

"15 ngày cùng ăn, cùng ở, cùng làm với đồng bào, chúng tôi được chia sẻ khó khăn mất mát của người dân thôn Nậm Tông. Dù đã làm hết sức mình nhưng các lực lượng cứu hộ vẫn rất trăn trở. Cùng với nhân dân địa phương có những chỗ chúng tôi đào đi đào lại 2 lần, có những chỗ đào sâu đến 8 - 10 m. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã không đưa được hết thân nhân của bà con lên để về nơi an nghỉ cuối cùng", thượng tá Dân nghẹn ngào nói.

Tiếp tục tìm kiếm 6 người mất tích

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Duy Hòa, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà, thông tin Bắc Hà là địa phương chịu thiệt hại nặng về người và tài sản sau bão số 3, chỉ đứng sau H.Bảo Yên. Theo thống kê, toàn H.Bắc Hà có 34 người chết và mất tích, trong đó riêng xã Nậm Lúc có tới 24 người chết và mất tích.

Lời xin lỗi nghẹn ngào khi chưa tìm thấy 4 người vụ sạt lở đất Nậm Tông- Ảnh 3.

Người dân thôn Nậm Tông xúc động chia tay ẢNH: SIN TÂM

Đặc biệt, Nậm Tông là thôn thiệt hại lớn thứ hai ở Lào Cai, chỉ sau thôn Làng Nủ (H.Bảo Yên) khi xảy ra vụ sạt lở đất làm 18 người chết và mất tích.

"Đợt mưa bão số 3 gây ra thiệt hại ở Bắc Hà bằng tổng số thiệt hại do thiên tai của 10 năm trước đó cộng lại, thu ngân sách toàn huyện trong vài năm vừa qua cũng không đủ cho thiệt hại do mưa bão số 3 gây ra", ông Hòa nói.

Cũng theo ông Hòa, trong đợt mưa bão số 3 vừa qua, địa phương đã nhận được sự hỗ trợ, chi viện rất kịp thời để tìm kiếm cứu nạn người mất tích, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trong 15 ngày, các lực lượng hỗ trợ địa phương tìm kiếm cứu nạn đã nỗ lực hết sức mình, bằng mọi phương pháp có thể để tìm người mất tích với tinh thần, trách nhiệm cao nhất. Nhưng đến nay, H.Bắc Hà còn 6 người mất tích, trong đó 4 người tại hiện trường vụ sạt lở đất ở thôn Nậm Tông và 2 người bị lũ cuốn trôi sông tại xã Cốc Lầu.

"Các lực lượng chức năng của địa phương sẽ tiếp tục tìm kiếm 6 người đang mất tích. Với các manh mối, hy vọng dù nhỏ nhất thì cũng sẽ nỗ lực tìm kiếm để đưa những người đang mất tích sớm về với người dân, gia đình", ông Hòa khẳng định.

Theo Thanh niên

https://thanhnien.vn/loi-xin-loi-nghen-ngao-khi-chua-tim-thay-4-nguoi-vu-sat-lo-dat-nam-tong-185240925120511877.htm



  • Từ khóa

Vợ chồng son cùng đi gìn giữ hòa bình ở châu Phi

Đội mũ nồi xanh, vai đeo ba lô, vợ chồng đại úy Hoàng Hữu Công Thành và thượng úy chuyên nghiệp Nguyễn Thị Nguyệt Hà cùng các đồng đội Đội công binh số 3...
10:31 - 27/09/2024
89 lượt xem

Người trẻ ngày càng mất tập trung?

Nhiều ý kiến cho rằng trong thời đại công nghệ số, khi thông tin tràn lan và dễ dàng tiếp cận, khả năng tập trung của người trẻ ngày càng giảm dần. Vấn đề...
08:20 - 27/09/2024
150 lượt xem

CEO OpenAI ngày ngày ngắm cây rìu và 'học được rất nhiều khi bị sa thải'

CEO OpenAI Sam Altman chia sẻ những bài học mà anh đã học được sau khi bị sa thải, rồi được tái bổ nhiệm từ công ty mà anh đã đồng sáng lập, và những gì...
14:44 - 26/09/2024
579 lượt xem

Chàng trai trẻ Đà Nẵng biến hạt cát vô tri thành tác phẩm nghệ thuật

Từ bàn tay tài hoa, anh Phan Quang Dũng (36 tuổi, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã biến những hạt cát vô tri thành các tác phẩm nghệ thuật sống động.
11:50 - 26/09/2024
643 lượt xem

Bên nhau, mình là nhà: Đừng để gia đình trở nên... lạnh tanh

Một cái ôm của người cha dành cho cả gia đình trước khi đi làm khiến đứa con cười vui cả ngày. Niềm hạnh phúc của con là mỗi ngày gia đình quây quần bên...
09:56 - 26/09/2024
678 lượt xem