9
/
117227
Đôi bạn mồ côi nắm tay nhau vào đại học
doi-ban-mo-coi-nam-tay-nhau-vao-dai-hoc
news

Đôi bạn mồ côi nắm tay nhau vào đại học

Thứ 2, 27/09/2021 | 15:40:18
640 lượt xem

Cùng lớn lên trong mái ấm của Làng trẻ SOS Hà Tĩnh, ngày nhận giấy báo trúng tuyển đại học, hai bạn chung một khát khao học thật giỏi để thay đổi số phận.

Đôi bạn mồ côi nắm tay nhau vào đại học - Ảnh 1.

Đôi bạn Trần Văn Nguyên (trái) và Thiều Đức Hoàng - Ảnh: NGỌC THẮNG

Trần Văn Nguyên (quê xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc) trúng tuyển khoa xét nghiệm y học Trường đại học Y dược Huế. Người bạn của Nguyên - Thiều Đức Hoàng, trú tại xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh, trúng tuyển khoa du lịch Trường đại học Huế.

"Mình sẽ học thật giỏi để sau này ra trường sẽ quay lại giúp các em trong mái ấm SOS. Đó là ngôi nhà thân thương, cưu mang những tháng ngày đau đớn nhất cuộc đời mình" - Nguyên nói.

Hai mảnh đời, một ước mơ

Ánh mắt lanh lợi, thông minh với nụ cười hiền khô của Nguyên mang đến cảm giác gần gũi với người đối diện. Nguyên sinh ra trong gia đình nghèo, có ba người con, trước và sau Nguyên còn hai chị em gái. Năm Nguyên 4 tuổi, mẹ qua đời sau thời gian lâm bệnh nặng. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, một năm sau, cha cũng bỏ ba chị em mà đi...

Bơ vơ giữa cuộc đời, cô chị gái vào Tây Nguyên sống cùng người dì, Nguyên và em gái được đưa vào làng trẻ em SOS. Trong làng, Nguyên gặp Hoàng - một người chung số phận. Năm Hoàng vào lớp 1, cha qua đời vì căn bệnh thế kỷ. Một năm sau, mẹ cũng mắc căn bệnh này và bị người đời xa lánh, xua đuổi, phải dọn ra sống một mình. Hoàng rời vòng tay mẹ, một mình sống tự lập từ năm 8 tuổi trong làng trẻ.

Nhắc đến hai bạn, chị Trần Thị Thanh Toàn (mẹ nuôi) không khỏi xúc động. Chị kể thời gian đầu hai anh em Nguyên sống khép kín, ít giao tiếp, cô em gái không bao giờ cười.

"Nguyên chăm sóc và bảo vệ em từng chút, dành trọn vẹn tình yêu thương, thời gian sau cô bé cũng cười trở lại. Hai anh em Nguyên hơi nhút nhát, hiền lành và đặc biệt cả hai học giỏi. Còn Hoàng, em đi học bị bạn bè kỳ thị, trêu chọc nên mang nhiều mặc cảm. Khi được người thân đưa vào làng trẻ, tổn thương rất lớn biến em thành một người nghịch ngợm và phá phách hơn. Nhưng em là một người rất thương mẹ, thương vô bờ bến và sẵn sàng bảo vệ mẹ trong mọi hoàn cảnh", chị Toàn chia sẻ.

Nhiều hôm mẹ em đi mua thuốc, trời mưa tầm tã nhưng vẫn ghé làng trẻ nhìn Hoàng qua khe cổng để thỏa nỗi nhớ con rồi lủi thủi đi về. Những lần biết tin mẹ sẽ đến thăm mình, em đứng đợi gần tiếng đồng hồ, mời mẹ vào cùng ăn cơm. Mỗi khi nhắc đến mẹ, Hoàng òa khóc, nhiều đêm không ngủ. Chứng kiến những hình ảnh đó, chị Toàn và những mẹ nuôi khác rơi nước mắt. "Vì mẹ, Hoàng quyết thay đổi, cố gắng học tập và nghe lời các mẹ nuôi trong làng. Em nói đỗ đại học, người đầu tiên em thông báo là mẹ", chị Toàn nói.

Đôi bạn cùng tiến

Hoàng và Nguyên nói ước mơ của cả hai là vào giảng đường đại học, bởi chỉ có học mới thay đổi được cuộc đời mình.

Nguyên trải lòng, cả hai lớn lên bên nhau sẻ chia từng niềm vui, nỗi buồn, Hoàng không chỉ là bạn thân mà còn là người thân của Nguyên. "Các bạn ở ngoài còn có bố mẹ quan tâm, lo lắng và giúp đỡ. Tụi mình không còn ai nên luôn động viên nhau cùng nuôi ước mơ vào đại học. Chỉ có học mới giúp chúng mình có tương lai tươi sáng hơn", Nguyên nói.

Dù theo đuổi hai chuyên ngành khác nhau, nhưng hai bạn vẫn hỗ trợ nhau rất nhiệt tình. Hoàng không giỏi toán được Nguyên hướng dẫn, Nguyên không giỏi văn thì được Hoàng hỗ trợ. Cả hai đạt học sinh tiên tiến, học sinh giỏi suốt 12 năm.

Nguyên và Hoàng học rất chăm, ban ngày học ở lớp, đêm về rủ nhau học thêm. Có những đêm cả hai ôn thi đến 2h sáng mới đi ngủ, có miếng bánh mì hay hộp sữa đều chia cho nhau.

Ngày hai bạn chính thức cầm trên tay giấy báo trúng tuyển đại học, cả hai ôm chặt nhau vì hạnh phúc.

Hoàng gọi điện báo tin ngay cho mẹ, hai mẹ con rưng rưng nước mắt. Hoàng học ngành du lịch với mong muốn được đi nhiều nơi. "Mình thương mẹ lắm, mẹ đã chịu quá nhiều đau khổ. Nỗi lo lớn nhất của mình là khoản tiền học rất lớn, mẹ giờ sức khỏe cũng yếu rồi", Hoàng chia sẻ.

Nguyên ước mơ trở thành bác sĩ, cha mẹ bệnh tật rồi qua đời, gia đình nghèo đã ám ảnh sâu đậm trong tâm trí Nguyên. "Mình mong sau này có thể giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn" - Nguyên nói.

Theo Ngọc Thắng/Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/doi-ban-mo-coi-nam-tay-nhau-vao-dai-hoc-20210926203556019.htm

  • Từ khóa

Bạn trẻ muốn tiết kiệm, mua nhà thì đừng ngại... vay nợ

Tôi từng tiết kiệm với mong muốn đủ tiền sẽ mua nhà, nhưng số tiền tích lũy không thắng nổi cơn bão giá.
19:08 - 12/05/2024
172 lượt xem

Nỗi ám ảnh trả lãi vay mua nhà của người trẻ

Chị T. - trưởng phòng truyền thông của một doanh nghiệp ở TP.HCM - nói sợ thất nghiệp đến ám ảnh. Chị đang trả lãi ngân hàng hơn 21 triệu đồng/tháng tiền...
20:57 - 11/05/2024
761 lượt xem

Chốt đơn thành niềm vui, săn sale món rẻ rồi bỏ xó

Thời buổi khó khăn, nhiều bạn trẻ than vãn thu nhập giảm sút nhưng vẫn chăm chỉ săn hàng giảm giá vì nhiều nguyên nhân, trong đó có chốt đơn làm niềm...
09:19 - 11/05/2024
939 lượt xem

Nữ sinh viên năm 2 kiếm hơn 100 triệu đồng/tháng bằng cách nào?

Dù mới học năm thứ 2, nhưng Lê Thị Minh Tuyết (quê ở tỉnh Vĩnh Phúc), sinh viên Trường CĐ FPT (TP.Hà Nội) đã kiếm được hơn 100 triệu đồng mỗi tháng.
16:30 - 10/05/2024
1,390 lượt xem

Góp sức trẻ xây dựng đô thị thông minh

Phát triển đô thị thông minh là một trong những mục tiêu quan trọng của tỉnh giai đoạn 2021-2030. Để góp phần thực hiện mục tiêu này, tổ chức đoàn các cấp...
15:25 - 10/05/2024
1,410 lượt xem