18
/
105530
Hậu vệ ghi bàn, Real Madrid thoát hiểm trước "bẫy rập" Atalanta
hau-ve-ghi-ban-real-madrid-thoat-hiem-truoc-bay-rap-atalanta
news

Hậu vệ ghi bàn, Real Madrid thoát hiểm trước "bẫy rập" Atalanta

Thứ 5, 25/02/2021 | 08:42:44
309 lượt xem

Tấm thẻ đỏ của Remo Freuler chính là yếu tố quan trọng dẫn đến thất bại của chủ nhà Atalanta trước đội hình Real Madrid chắp vá, phải nhường cả nhiệm vụ ghi bàn cho một hậu vệ.

Thiếu vắng trung vệ Sergio Ramos chưa phải là thảm họa cho hàng thủ Real Madrid khi đội bóng này giữ sạch lưới 5/10 trận đấu gần nhất. Thế nhưng, trong bối cảnh không còn cả Ronaldo lẫn Gareth Bale, lại vắng mặt "lão tướng" Karim Benzema vì chấn thương, hàng tấn công chuyên gieo rắc kinh hoàng một thời của "Kền kền trắng" cũng lui dần vào quá khứ.

Hậu vệ ghi bàn, Real Madrid thoát hiểm trước bẫy rập Atalanta - Ảnh 1.

Toni Kroos tả xung hữu đột giữa hàng thủ chủ nhà Atalanta

Gần như được trao hẳn quyền kiểm soát kể từ khi Atalanta mất người phút 17, Real Madrid sở hữu bóng đến 69%, dồn ép nghẹt thở trên phần sân đội chủ nhà nhưng chỉ tung ra được vỏn vẹn 10 cú sút cả trận với 4 trong số đó trúng đích. 

Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng nổi tiếng với lối chơi tấn công, rốt cuộc bị phá hỏng bởi một tấm thẻ đỏ dành cho đội chủ nhà Atalanta cùng với thái độ cầu toàn đến đớn hèn của cựu vô địch châu Âu- Real Madrid.

Hậu vệ ghi bàn, Real Madrid thoát hiểm trước bẫy rập Atalanta - Ảnh 2.

Luk Modric gánh cả nhiệm vụ kiến thiết lẫn tấn công

Atalanta đẩy cao đội hình tấn công từ ngay sau tiếng còi khai cuộc, theo đúng phong cách thường thấy của đội chủ sân Gewiss Bergamo. Tuy nhiên, bước ngoặt lại xảy đến ở phút 18 khi Remo Freuler phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha truy cản trái phép đối với hậu vệ Ferland Mendy của đội khách ngay trước khu vực vòng cấm.

Hậu vệ ghi bàn, Real Madrid thoát hiểm trước bẫy rập Atalanta - Ảnh 3.

Tấm thẻ đỏ oan nghiệt dành cho Remo Freuler phá hỏng trận đấu

Lợi thế hơn người giúp Real Madrid dễ dàng chiếm lĩnh thế trận, tấn công dồn ép nhưng dứt điểm thiếu hiệu quả đến đau lòng người hâm mộ. Phải đến tận phút 86, sau rất nhiều nỗ lực, "Los Blancos" mới khai thông được thế bế tắc. Nhận đường chuyền của Luka Modric, vẫn là hậu vệ Ferland Mendy, lần này trực tiếp lập công bằng cú cứa lòng đẹp mắt, đưa bóng nằm gọn trong khung thành Atalanta, bất chấp nỗ lực cứu thua của thủ môn Pierluigi Gollini.

Hậu vệ ghi bàn, Real Madrid thoát hiểm trước bẫy rập Atalanta - Ảnh 4.

Ferland Mendy (23) ghi bàn duy nhất cùa trận đấu

Giành chiến thắng không mấy vẻ vang nhưng dẫu sao 3 điểm giành được trên sân khách là vô cùng quý giá đối với Real Madrid trong giai đoạn "dầu sôi lửa bỏng" hiện nay. Lợi thế rõ ràng đang thuộc về đoàn quân của HLV Zinedine Zidane trước cuộc tái đấu ở lượt về tại Madrid sau 3 tuần nữa.

Hậu vệ ghi bàn, Real Madrid thoát hiểm trước bẫy rập Atalanta - Ảnh 5.

Real Madrid vui mừng như giành chức vô địch

Man City nối dài chuỗi trận thăng hoa trên mọi đấu trường lên con số 19 sau chiến thắng 2-0 trên sân của Moenchengladbach ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Mất lợi thế sân nhà đã đành, Moenchengladbach còn đang rớt phong độ khủng khiếp với chuỗi 4 thất bại liên tiếp, chưa kể chất lượng đội hình kém xa đội á quân Ngoại hạng Anh.

Bernardo Silva-crop

Bernardo Silva mở tỉ số cho Man City

Chủ động cầm bóng lâu nhằm gây áp lực cho đối thủ, Man City như chú hổ chờ con mồi hớ hênh, mắc sai lầm để trừng phạt. Lối chơi "ru ngủ" này đã có tác dụng ngay ở phút 29 khi Joao Cancelo tạt bóng từ cánh trái để Bernardo Silva xuất hiện đúng lúc, đánh đầu chéo góc mở tỉ số trận đấu.

Jesus 2-0-crop

Hai cầu thủ lập công cho Man City - Bernardo Silva và Gabriel Jesus

Chỉ 2 phút sau khi bị Plea đe dọa bằng pha tung người móc bóng điệu nghệ, phút 65,  Man City ghi bàn thứ nhì, lần này Bernardo đánh đầu chuyền bóng để Gabriel Jesus lướt xuống ghi bàn. 2-0 cũng là tỉ số chung cuộc của trận đấu và Man City tự tin nghĩ đến tấm vé tứ kết dù trận lượt về chỉ diễn ra sau 3 tuần nữa.

Theo Người lao động

https://nld.com.vn/the-thao/hau-ve-ghi-ban-real-madrid-thoat-hiem-truoc-bay-rap-atalanta-20210225072346575.htm

  • Từ khóa

HLV Kim Sang-sik: ‘Tôi muốn đem lại tự hào cho Việt Nam như người tiền nhiệm Park Hang-seo’

Bóng đá Việt Nam đang nhận những dấu hiệu tích cực khi mối quan hệ giữa VFF và tân HLV trưởng Kim Sang-sik bắt đầu bằng sự hiểu thấu lẫn nhau.
08:21 - 04/05/2024
98 lượt xem

Ông Kim Sang-sik chính thức làm HLV trưởng tuyển Việt Nam

LĐBĐ Việt Nam (VFF) và HLV Kim Sang-sik đã đồng thuận, thống nhất các nội dung liên quan đến vị trí HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và U23 quốc gia với bản...
16:05 - 03/05/2024
503 lượt xem

HLV Shin Tae-yong phẫn nộ chỉ trích trọng tài sau trận thua U23 Iraq

Mặc dù không có vấn đề gì về trọng tài ở trận thua U23 Iraq nhưng HLV Shin Tae-yong vẫn chỉ trích giới trọng tài ở giải đấu châu Á năm nay.
15:33 - 03/05/2024
513 lượt xem

Cơ hội cho Uzbekistan và Nhật Bản

Tại trận chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024 đêm nay 3/5 (theo giờ Việt Nam), đội U23 Nhật Bản sẽ có cơ hội "đòi nợ" sau thất bại trước đội U23...
11:10 - 03/05/2024
604 lượt xem

Indonesia nhận ‘cái kết đau đớn’ tại U23 châu Á

“Cái kết đau đớn’ là cách truyền thông Indonesia mô tả về trận thua của đội nhà trước Iraq khiến hụt vé dự Olympic Paris thông qua giải U23 châu Á...
08:56 - 03/05/2024
673 lượt xem