9
/
131228
Chú bán vé số ở TP.HCM không nhận 75 triệu: Thêm 5 ‘em bé’, niềm vui đi cùng lo toan
chu-ban-ve-so-o-tp-hcm-khong-nhan-75-trieu-them-5-em-be-niem-vui-di-cung-lo-toan
news

Chú bán vé số ở TP.HCM không nhận 75 triệu: Thêm 5 ‘em bé’, niềm vui đi cùng lo toan

Thứ 3, 19/07/2022 | 14:45:00
3,014 lượt xem

Sau thời gian dài, bé Vui – cô chó bầu bạn của cụ ông bán vé số - người từng từ chối được giúp đỡ 75 triệu ở TP.HCM đã hạ sinh 5 con cún khác. Những ngày này, cụ ông có phần vất vả hơn vì vừa bán vé số, vừa lo bữa ăn, giấc ngủ cho đàn chó mới này.

“5 bé, bé nào cũng đẹp!”

Ông Vũ Văn Sơn (64 tuổi) bán vé số với tấm biển: “Tôi bị câm điếc xin cô bác làm ơn giúp đỡ” là nhân vật trong bài viết: Ông cụ câm điếc từ chối 75 triệu, dân mạng bảo nhau ‘biết đủ là hạnh phúc trên’ trên Báo Thanh Niên.

Ông Sơn bế con chó con lên cưng nựng khi vắng khách DƯƠNG LAN

Ông Sơn từng nhận nuôi một con chó tên là “bé Bông”. Không may trong lúc TP.HCM giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, Bông bị con chó của chủ nhà nơi ông ở cắn chết. Sau đó, ông được tặng cho con chó mới, có người đặt tên là bé Vui. “Bé Vui” ở với ông từ lúc mới biết ăn đến tận giờ. Bẵng đi thời gian, bé Vui giờ đã sinh thêm 5 con chó con khác.

Những ngày này ông vừa bán vé số vừa trông đàn chó DƯƠNG LAN

Tôi đến thăm ông Sơn vào một buổi sáng trời Sài Gòn nắng gắt. Ông Sơn vẫn bán vé số trên đường Trần Hưng Đạo (Q.1). Dừng lại chỗ ông bán và ngỏ ý muốn nói chuyện, ông Sơn nhanh tay lấy cuốn sổ, chiếc bút trong giỏ xe mang cho tôi. Trước khi đưa, ông viết vào cuốn sổ với dòng chữ nhắc nhở: “Cô trông chừng xe cẩn thận!”.

Lúc tôi đến, “bé Vui” được ông cho nằm trên chiếc đệm. 5 con chó con, mỗi con một màu nằm quây quần gần đó. Ông Sơn lấy chiếc dù, chiếc khăn vải che chắn cho đàn chó cẩn thận, không để chúng dưới trời nắng mưa. Thỉnh thoảng ông bế vài con chó con lên tay, xoa đầu cưng nựng như muốn nói chuyện với nó. Đôi lúc “bé Vui” không nằm im, chạy ra ngoài đường, ông Sơn đuổi theo bế nó về chỗ cũ.

Bé Vui đã sinh thêm 5 con chó con khác, con nào cũng mũm mĩm, dễ thương DƯƠNG LAN

Ông Sơn cho biết, "bé Vui" đẻ thêm 5 chú chó con vào ngày 27.6. “5 bé, bé nào cũng đẹp hết. Bé Vui mang bầu tôi cũng mệt với nó lắm. Tính nết nó hung dữ khi có bầu nên phải giữ mệt hơn”, ông Sơn viết.

Từ khi đàn chó mở mắt và biết đi, ông chở đi bán vé số cùng vì sợ ở nhà chúng bị đói. Người đi đường cũng dừng lại mua vé số ủng hộ, cho đàn chó ít sữa, ít nước, đồ chơi,…. ông Sơn cúi đầu ngỏ ý cảm ơn.

“Lời hứa là giá trị của con người!”

Cũng theo ông Sơn, sau khi đàn chó con biết ăn, ông sẽ cho người khác nuôi. Dù buồn nhưng vì điều kiện không cho phép nên ông đành làm như vậy. Khi đàn chó vừa mở mắt, ông chở đi bán vé số nên nhiều người đã ngỏ ý xin về nuôi.

Ông đem đàn chó theo khi bán vé số vì sợ ở nhà chúng bị đói DƯƠNG LAN

“Đúng ra tôi đi triệt sản nó chứ đâu để nó đẻ vì tôi ở nhà trọ của đại lý vé số. Giờ nó đẻ phải chịu khó nuôi, được vài hôm nữa tôi giao cho người ta hết rồi chỉ chừa lại một con đóm lại cho bé Vui. Hai con nâu một người ở Nguyễn Văn Cừ xin, một con đen bảo vệ rạp chiếu phim ở Nguyễn Trãi xin, một con trắng có người ở ngã sáu Phù Đổng xin, còn con đóm tôi giữ lại. Hứa rồi nên phải cho vì “lời hứa là giá trị của con người”, ông chia sẻ.

Mỗi lần di chuyển, ông cho đàn chó lên chiếc rổ để ở phía sau xe DƯƠNG LAN

Sau khi dứt sữa, ông sẽ cho "bé Vui" đi triệt sản. Đàn chó được ông cho mọi người và vì không nói được nên ông không đặt tên. Lúc nào sang chỗ khác bán vé số, ông cho "bé Vui" lên xe trước rồi lần lượt cho đàn chó con lên theo sau, chở khắp các con đường của thành phố.

Nhiều người dừng mua vé số và nói chuyện với ông Sơn qua những dòng chữ DƯƠNG LAN

Chị Thảo Vy (ở Q.1) dừng lại mua ủng hộ ông Sơn 2 tờ vé số. Chị kể biết ông qua mạng xã hội nên lúc nào tiện cũng dừng lại mua vé số, cho con chó ít đồ ăn.

“Tôi biết ông từ lúc ông chỉ có một cô chó mà giờ đã đẻ thêm 5 con chó con khác, con nào cũng mũm mĩm, đáng yêu. Ở nhà tôi nuôi một con chó đã thấy cực rồi mà giờ thấy ông phải nuôi cả đàn. Hôm sau tiện đường tôi đưa qua cho mấy con chó ít hạt”, chị Vy nói.

Nhiều người dừng lại mua vé số ủng hộ ông DƯƠNG LAN

Ông Sơn được nhiều người biết đến khi được chị Nguyễn Đỗ Trúc Phương kêu gọi từ các nhà hảo tâm tặng 75 triệu đồng nhưng ông chỉ lấy 5 triệu đồng.

Theo Dương Lan/ Thanh niên

https://thanhnien.vn/chu-ban-ve-so-o-tp-hcm-khong-nhan-75-trieu-them-5-em-be-niem-vui-di-cung-lo-toan-post1479392.html 

  • Từ khóa

Chàng trai vực dậy sau biến cố, ngồi xe lăn làm chủ 2 công ty

Từ việc phải nằm bất động trên giường "con ruồi đậu trên mặt cũng không biết làm gì để đuổi đi", Nguyễn Ngọc Hà (37 tuổi) giờ là chủ 2 công ty xây dựng -...
15:00 - 07/05/2024
403 lượt xem

Sét đánh chết người ở Long An: Thực hư quan niệm 'sét không đánh 2 lần một chỗ'

Một vụ việc đau lòng vừa xảy ra ở Long An khi một người đàn ông bắt ếch ngoài đồng bị sét đánh tử vong. Nhiều người truyền tai nhau sét sẽ không đánh 2...
09:55 - 07/05/2024
554 lượt xem

Vợ kiếm nhiều tiền hơn, gia đình khó hạnh phúc hay sao?

"Có thời gian dài em gần như trầm cảm, vì anh không có thu nhập nên trở nên tự ti, dần dần so bì hơn thua với vợ từng chút một" - một người vợ kể.
08:42 - 07/05/2024
529 lượt xem

Xoay xở thế nào với thu nhập từ 6 - 8 triệu đồng/tháng ở thành phố lớn?

Trong thời "bão giá", với mức thu nhập từ 6 - 8 triệu đồng/tháng khiến nhiều bạn trẻ chật vật xoay sở khi bám trụ tại thành phố lớn. Với hàng loạt các...
19:22 - 06/05/2024
855 lượt xem

Người Việt ít đi bộ, giới văn phòng chỉ 600 bước/ngày: Do quá bận rộn hay lười vận động?

“Làm ngày 8 tiếng, về nhà còn con cái, cơm nước, làm gì còn thời gian mà tập thể dục” hay “Suốt ngày tăng ca, công việc áp lực, thời gian làm việc không...
15:45 - 06/05/2024
941 lượt xem