18
/
81160
Hạ màn V-League 2019: Hà Nội FC vô địch kém vui, Khánh Hoà xuống hạng
ha-man-v-league-2019-ha-noi-fc-vo-dich-kem-vui-khanh-hoa-xuong-hang
news

Hạ màn V-League 2019: Hà Nội FC vô địch kém vui, Khánh Hoà xuống hạng

Thứ 5, 24/10/2019 | 10:02:15
841 lượt xem

Thất bại 2-4 trên sân Than Quảng Ninh khiến ngày vô địch của Hà Nội FC kém vui, trong khi Khánh Hoà nhận vé xuống hạng trực tiếp sau trận thua HAGL.

Cơn mưa bàn thắng diễn ra trên sân cỏ khắp cả nước trong ngày hạ màn V-League. Con số 34 bàn/7 trận, trung bình gần 5 bàn/ trận cho thấy các đội chơi cống hiến để khép lại mùa giải với hình ảnh đẹp đẽ, ấn tượng nhất.

Tuy nhiên, thứ hạng các đội về cơ bản không thay đổi ở vòng cuối khi cuộc đua trụ hạng hay tranh huy chương đồng không xảy ra bất ngờ. 

Ha man V-League 2019: Ha Noi FC vo dich kem vui, Khanh Hoa xuong hang hinh anh 1

HAGL tiễn Khánh Hòa, về hạng Nhất. 

Hà Nội FC thua đau 

Nhìn vào danh sách ra sân của Hà Nội FC, phải khẳng định đội bóng Thủ đô không còn quan tâm nhiều đến V-League. Trước mắt thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm là trận bán kết cúp Quốc gia với CLB TP.HCM vào Chủ nhật tới (27/10). Đây là sân chơi Hà Nội FC chưa từng vô địch, nên đội bóng này giữ quân là điều dễ hiểu.

Song, thất bại tới 2-4 trước Than Quảng Ninh trên sân Cửa Ông khiến ngày đăng quang của Hà Nội FC kém lung linh hơn hẳn. Những sai sót ở hàng phòng ngự cùng sự hời hợt, thiếu hiệu quả trong tranh chấp khiến đội bóng Thủ đô liên tục bị đặt vào thế rượt đuổi.

Ha man V-League 2019: Ha Noi FC vo dich kem vui, Khanh Hoa xuong hang hinh anh 2

 Hà Nội FC thua đậm.

Thất bại lần thứ ba ở V-League mùa này, cũng lần thua thứ ba trên sân khách nói lên vấn đề của Hà Nội FC: Khả năng thi đấu khi rời xa Hàng Đẫy. Cả hai trận thua trước Nam Định (0-2) hay Thanh Hoá (1-4) trước đó đều diễn ra trên sân khách.

Hà Nội FC có mùa giải phi thường, nhưng thất bại này khiến chức vô địch của thầy trò ông Chu Đình Nghiêm bớt vui phần nào.

Khánh Hoà không thể gây bất ngờ 

Đội bóng phố biển thắng 1, hoà 2 trong 3 trận gần nhất và tràn trề hy vọng lấy vé đá play-off khi bằng điểm Thanh Hoá FC. Nhiệm vụ phải thắng khiến các học trò của HLV Võ Đình Tân tràn lên tấn công trên sân HAGL. Tuy nhiên, càng đá càng thấy lực của Khánh Hoà sau cùng... chỉ có vậy.

Đội khách thua kém HAGL mọi mặt, từ đẳng cấp của từng cá nhân đến khả năng tổ chức trận đấu. Khánh Hoà bị áp đảo, tạo ra ít cơ hội, và có cơ hội thì cũng không tận dụng được. Pha đánh đầu của Zahour Chaher là không đủ khi HAGL ghi tới 4 bàn do công của Minh Vương (cú đúp), Văn Toàn và một bàn phản lưới của Đình Khương.

Thất bại này cho thấy Khánh Hoà không đủ thực lực đá V-League. Đội bóng này phải xuống hạng, làm lại. Khi nội lực yếu kém và tinh thần xuống dốc, đội bóng của HLV Đình Tân cần thời gian xây dựng lại lực lượng.

Ha man V-League 2019: Ha Noi FC vo dich kem vui, Khanh Hoa xuong hang hinh anh 3

Khánh Hoà (áo xanh) có lực lượng rất hạn chế.

Than Quảng Ninh lấy huy chương đồng 

Đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng khởi đầu mùa giải với thất bại thảm bại 0-5 trên sân Hà Nội FC và trả sòng phẳng "món nợ" ở vòng cuối tại Cửa Ông. Than Quảng Ninh đá chật vật trong giai đoạn đầu do thiếu hụt lực lượng, nhưng chặng bứt tốc mạnh mẽ giữa mùa giúp Hồng Quân cùng đồng đội giành huy chương đồng V-League trước sự bám đuổi của... 6 đối thủ xếp sau.

Đội bóng đất mỏ luôn giàu tham vọng nhưng lại không đủ lực đua vô địch. Một thứ hạng cao ở V-League 3 năm qua là điều các đội V-League đều mơ ước, song chắc chắn Than Quảng Ninh muốn nhiều hơn thế. Đội bóng đất mỏ sẽ có sự bổ sung lực lượng cần thiết để cạnh tranh vinh quang mùa sau.

Niềm vui cho HAGL, Viettel 

Hai đội bóng trẻ đều có niềm vui trong ngày hạ màn. HAGL thắng Khánh Hoà 4-1 để đứng thứ 8. Đây cũng là vị trí cao nhất HAGL có được từ khi lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn... được đôn lên đội hình một. 4 mùa giải trước đó, HAGL chỉ đứng thứ 10 trở xuống.

9 điểm tuyệt đối trong 3 vòng cuối giúp thầy trò HLV Lee Tae Hoon đi thẳng từ khu vực nguy hiểm lên giữa bảng xếp hạng. Ở chặng nước rút này, HAGL thắng lần lượt Hải Phòng (5-1), CLB TP.HCM (2-1) và Khánh Hoà (4-1), ghi 11 bàn, thủng lưới 3 lần.

Trong khi đó, Viettel hạ SHB Đà Nẵng 5-3 để cán đích ở vị trí thứ 6. Từ chỗ có nguy cơ xuống hạng, Viettel lên thẳng nửa trên, chỉ kém Than Quảng Ninh - đội giành huy chương đồng - 3 điểm. Thậm chí, nếu Becamex Bình Dương không có bàn gỡ hoà vào lưới Thanh Hoá ở phút 90+3, Viettel đã có vị trí thứ 5.

Đây là thành tích đáng khích lệ với đội bóng quân đội. Từ mùa giải tới, Viettel sẽ có bổ sung đáng kể ở cả ba tuyến. Cộng với kinh nghiệm ở mùa đầu đá V-League, Viettel hứa hẹn sẽ rất đáng xem.

Ha man V-League 2019: Ha Noi FC vo dich kem vui, Khanh Hoa xuong hang hinh anh 4

 Bảng xếp hạng V-League 2019. 

Theo VTC New

  • Từ khóa

Trần Thị Nhi Yến giành huy chương bạc châu Á cự ly 100m

Vận động viên Trần Thị Nhi Yến tiếp tục thể hiện phong độ cao, với chiếc huy chương bạc nội dung 100m tại Giải điền kinh U20 châu Á.
14:56 - 26/04/2024
133 lượt xem

Tứ kết Giải U23 châu Á 2024: Chờ bất ngờ từ U23 Việt Nam

Không được đánh giá cao như đối thủ, nhưng U23 Việt Nam vẫn hy vọng có thể làm nên bất ngờ trước U23 Iraq ở trận tứ kết diễn ra vào 0h30 sáng 27-4 (VTV5 &...
10:55 - 26/04/2024
261 lượt xem

Thắng Hàn Quốc, U23 Indonesia gây sốc tại Giải U23 châu Á

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây...
09:20 - 26/04/2024
286 lượt xem

HLV Shin Tae-yong bất ngờ được gia hạn hợp đồng ngay trước trận đại chiến U.23 Hàn Quốc

Trưa 25.4, trên trang cá nhân mạng xã hội Instagram, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir thông báo đã đồng ý gia hạn hợp đồng...
15:21 - 25/04/2024
707 lượt xem

Futsal Thái Lan được Madam Pang thưởng lớn cho vé dự World Cup

Sau trận đấu tứ kết hôm qua (24-4), tuyển futsal Thái Lan được chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) - Madam Pang nâng thưởng thêm 1 triệu baht (hơn 700 triệu) cho...
14:28 - 25/04/2024
761 lượt xem