9
/
58788
Nếu không gặp đúng người, thà ở vậy còn hơn!
neu-khong-gap-dung-nguoi-tha-o-vay-con-hon
news

Nếu không gặp đúng người, thà ở vậy còn hơn!

Chủ nhật, 11/03/2018 | 10:15:36
1,646 lượt xem

Là con gái, đã yêu thì phải hạnh phúc, còn không hạnh phúc thì đừng yêu, bởi một lần đổ vỡ sẽ rất khó để kiếm tìm lại những cảm xúc đã đánh rơi. Cũng giống như việc bạn sợ hãi một điều gì đó, từng ngày từng giờ cứ cố lẩn tránh nó, khổ sở biết bao nhiêu?

Ngày trước tôi luôn nghĩ rằng chỉ cần yêu hết lòng, trao tất cả vốn liếng cảm xúc của thanh xuân thì sẽ được đáp đền xứng đáng. Nhưng mãi sau này, khi đã đủ nỗi đau và đủ trưởng thành thì tôi mới hiểu hoá ra trên đời này không thuộc về nhau thì dù cố gắng đến bao nhiêu cũng chỉ là dư thừa.

Đừng vì cô đơn mà yêu một ai đó, như thế vừa không công bằng với người ta vừa bất công với bản thân mình (Ảnh minh hoạ: Dung)

Đừng vì cô đơn mà yêu một ai đó, như thế vừa không công bằng với người ta vừa bất công với bản thân mình (Ảnh minh hoạ: Dung)

Người ta nói rằng có hai thứ không đáng tin nhất đó chính là quảng cáo và lời hứa của đàn ông. Khi yêu đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào những gì anh ta nói, vì có thể lời nói đó đâu chỉ dành riêng cho mình ta đâu.

Nhưng rốt cuộc gặp được đúng người khó khăn đến nhường nào? Khi mà những vết đau cũ vẫn chưa lành sẹo, khi niềm hoài nghi hai tiếng yêu thương vẫn ủ đầy trong tâm can, thôi thì nếu không gặp được đúng người thì thà ở vậy còn hơn.

Đáng tiếc rằng khi ta ngỡ sống chết vì tình yêu thì người đan tâm rũ bỏ tất cả, như chưa từng tồn tại bất cứ điều gì giữa hai chúng ta.

Ngày người hạnh phúc với thứ tình cảm người cho là vô giá bên cô ấy thì niềm đau đã đủ, nỗi buồn đã đầy, ta đành chấp nhận tất cả, như một trò đùa trớ trêu của tạo hoá. Mà lạ kỳ, tất cả niềm vui nỗi sầu trên đời này đều do con người tự chuốc lấy rồi đổ lỗi cho duyên số.

Khi một mình vẫn ổn thì chớ vội vàng! (Ảnh minh hoạ: Dung)

Khi một mình vẫn ổn thì chớ vội vàng! (Ảnh minh hoạ: Dung)

Đừng than thở khi giữa hơn 7 tỷ người trên thế giới mãi vẫn chưa tìm được một nửa cho riêng mình, sợi dây duyên phận dù mỏng manh nhưng lại vô cùng gắn kết khi gặp đúng người.

Ai đó đã từng nói với ta rằng trước khi gặp được một nửa đích thực thì ít nhất ta sẽ phải gặp “một kẻ chẳng ra gì”, để rồi ta cũng hiểu được rốt cuộc thế nào là phản bội, là không thích hợp.

Đã có khi ta nghĩ rằng có lẽ vì ta yêu sai thời điểm, mà trên đời này làm gì có chuyện đúng người sai thời điểm, đã sai là sai hết, sai từ lúc bắt đầu mối quan hệ ấy rồi. Vậy mà ngay từ đầu chẳng ai biết rằng mình đã yêu sai để mà dừng lại, hay chăng ta đã quá cố chấp không nhận ra những dối gian nơi đáy mắt người?

Chúng ta sẽ không thể lựa chọn thời điểm nào để yêu, có khi ta đang vi vu trên chặng đường của một kẻ độc thân đầy kiêu hãnh thì người ấy xuất hiện, kéo ta ra khỏi thế giới đó.

Con gái nên nhớ rằng khi ở bên một người đàn ông, chẳng cần tiêu chuẩn nào cả, điều cốt yếu nhất chính là anh ta đủ yêu thương để cô tin tưởng. Bởi con gái một khi đã yêu thường trao đi tất cả mà không hề hối tiếc, để rồi khi tình không thành người tổn thương sâu nặng cũng là con gái, chắc chắn!

Khi một mình ta vẫn ổn, vẫn hằng ngày đam mê với công việc hiện có, vẫn rạng ngời khi khép cánh cửa phòng thì can cớ chi phải “tự mua dây buộc mình”. 2018 rồi, nếu yêu thì hãy yêu người xứng đáng, một tình yêu có cam kết chứ không phải là những lời hứa gió bay.

Nếu có thể hãy bên cạnh người đàn ông dám để ảnh bạn trong ví, công khai mối quan hệ với tất cả mọi người và quan trọng nhất bạn thật sự an nhiên khi cạnh bên người ấy. Còn nếu không thì một mình cũng chẳng có vấn đề gì đáng lo ngại đâu. Cuộc đời còn dài, tuổi trẻ còn phơi phới những nhiệt huyết, cứ tận hưởng đi thôi!

Thi Thi/Dân trí

  • Từ khóa

Mở mạng là gặp 'bẫy lừa': Cảnh giác những khóa học trải nghiệm

Nhiều đơn vị đã và đang cảnh báo việc những kẻ giăng "bẫy lừa" mạo danh tổ chức các khóa học trải nghiệm hè, kỹ năng cho học sinh.
08:31 - 05/05/2024
151 lượt xem

Phục dựng ảnh những anh hùng Điện Biên Phủ, nhóm bạn trẻ muốn nói lời tri ân

Vận dụng công nghệ và tài năng của giới trẻ để tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc là phương châm của Team Lee, nhóm những bạn trẻ phục dựng ảnh...
12:53 - 04/05/2024
614 lượt xem

Tăng lương tối thiểu từ ngày 1-7: Người làm tự do vừa mừng vừa lo

Trước đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1-7 tới của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nhiều người trẻ làm tự do, bán thời gian mừng vì có...
15:32 - 03/05/2024
1,124 lượt xem

Rất tiện lợi, sao còn cự cãi về chuyện không tiền mặt!

'Đừng cự cãi nữa bởi cả thế giới đều công nhận sự tiện lợi của không tiền mặt. Việc cần làm là phổ cập thanh toán trực tuyến đến toàn bộ doanh nghiệp, cơ...
11:30 - 03/05/2024
1,238 lượt xem

Hát để quyên góp đóng viện phí cho bệnh nhi

Cứ hơn 20 giờ mỗi tối cuối tuần, nhóm "Hát để sẻ chia" lại có mặt tại phố ẩm thực Vĩnh Khánh (Q.4, TP.HCM), dùng lời ca tiếng hát để kêu gọi sự chung tay...
10:25 - 03/05/2024
1,278 lượt xem