9
/
54232
Tôi giàu nhanh hơn kể từ khi ngừng tiết kiệm từng xu
toi-giau-nhanh-hon-ke-tu-khi-ngung-tiet-kiem-tung-xu
news

Tôi giàu nhanh hơn kể từ khi ngừng tiết kiệm từng xu

Thứ 2, 16/10/2017 | 13:24:11
914 lượt xem

Khoe mình tiết kiệm được 10 USD nhờ tự làm nước sốt thay vì mua, cô gái Mỹ tỉnh ra khi nghe bạn trai hỏi "thế em tốn mấy giờ?".

Việc cố gắng tiết kiệm có thể sẽ khiến bạn tốn tiền hơn nếu cách dè sẻn đó lại mất nhiều thời gian. Bài chia sẻ của Amanda Reaume, một cây viết, nhà sáng lập trang tài chính cá nhân cho lớp trẻ ở Mỹ Millennial Personal Finance, cho bạn thấy rõ hơn điều này.

Lối sống chi ly của tôi bắt đầu từ những năm tuổi 20 khi tài chính còn eo hẹp và tôi tìm đủ mọi cách để tiết kiệm từng đồng lẻ. Lúc đó tôi làm công việc được trả lương thấp trong một đơn vị gây quỹ và phối hợp với các chương trình phi lợi nhuận. Thu nhập ít ỏi khiến tôi chẳng bao giờ dám mơ tới những món đồ xa xỉ, dù nhỏ nhất. 

Trước khi mua gì, tôi phải đắn đo, so sánh tới lui. Tôi trở thành chuyên gia săn hàng second-hand. Tôi còn tự làm nước sốt, nước trộn salad từ những nguyên liệu rẻ có sẵn ở nhà. Ngay cả khi lương cao hơn, tôi tiếp tục mua đồ cũ, rẻ và cất bớt tiền đi. Nhờ vậy, tôi đã có được một khoản kha khá để dành trước khi bước sang tuổi 30.

Tôi đã tưởng mình biết cách dùng tiền và tiết kiệm là giải pháp hay nhất cho tới một ngày tôi khoe với bạn trai - tên Gio - về việc mình đã tiết kiệm được nhiều thế nào nhờ việc tự làm nước sốt. Anh ấy hỏi vậy tôi đã tốn bao nhiêu thời gian. Tôi bỗng bối rối. Thời điểm ấy, tôi mới bắt đầu sự nghiệp và chưa làm được nhiều tiền, nên việc dành thời gian rảnh để giữ chi phí sinh hoạt thấp nhất có thể là hợp lý chứ?

Nhưng lần sau, khi đi mua đồ tạp hóa, tôi đã thử làm một phép tính. Tôi xem giá của lọ nước sốt và tính rằng nếu tự làm, tôi sẽ tiết kiệm được 10 USD. Nhưng để giữ được 10 USD đó, tôi phải mất một tiếng rưỡi - tức là một giờ của tôi trị giá không hơn 7 USD - con số ít hơn cả mức lương tối thiểu. 

Việc này khiến tôi phải đánh giá lại cách tiết kiệm tiền của mình và tính toán xem liệu mình có thể kiếm được bao nhiêu mỗi giờ từ việc tiết kiệm đó. So sánh 2-3 cửa hàng chỉ để tìm ra chỗ nào bán giấy vệ sinh, nước giặt rẻ hơn chút xíu có lẽ không đáng.

Trải nghiệm này khiến tôi nghĩ: Vậy mình có thể làm gì với khoảng thời gian dư để có thêm tiền, thay vì tập trung quá nhiều vào việc không tiêu đi? Trong lúc rảnh, Gio viết blog đánh giá các dụng cụ dã ngoại và việc này giúp anh ấy tăng thu nhập đáng kể. Điều đó truyền cảm hứng để tôi bắt đầu một trang cá nhân viết về tài chính cho lớp trẻ.

Vì vậy, thay vì dành hằng giờ làm mứt và nước sốt, tôi dùng thời gian đó để viết blog. Với sự chăm chỉ và chút may mắn, sau khoảng 4 tháng, nó khiến tôi nhận được những lời đề nghị viết được trả phí và thậm chí cả một hợp đồng làm sách. Bên cạnh đó, thay vì đặt tất cả thu nhập vào ngân hàng như trước, tôi tự hỏi liệu có cách nào khác để tiền lại đẻ ra tiền?

Tôi dành khoản tiền kiếm được từ việc viết lách để góp với Gio lập một công ty nhỏ chuyên bán các sản phẩm đồ tập thể thao. Tôi cũng nhận được lời đề nghị mua trang web của mình. Tôi nhận thấy mình càng đầu tư nhiều thời gian vào công việc, tôi càng kiếm được nhiều. Chỉ khoảng một năm rưỡi, thu nhập và tổng tài sản đã tăng hơn gấp đôi mà tôi chẳng cần để ý tới việc phải tiết kiệm hay cắt giảm các chi phí sinh hoạt.

Hiện tại tôi tiêu xài thế nào

Tôi không phủ nhận ý nghĩa của việc tiết kiệm bởi điều đó đã giúp tôi thu vén cuộc sống trong giai đoạn mình còn túng thiếu. Nhưng, sự lựa chọn tài chính tốt nhất tôi có là ngừng xem thường thời gian của mình. 

Tôi thích nấu ăn, vì thế thỉnh thoảng tôi vẫn tự làm mứt hay nước sốt nhưng tôi cũng thoải mái trả tiền vì sự tiện lợi như mua đồ ăn đã sơ chế hay rau củ thái sẵn. Tôi cũng mua thêm nhiều đồ trên mạng để không phải chạy từ cửa hàng này qua cửa hàng khác nhằm chọn được giá tốt.

Tôi không sợ phí tiền cho những thứ tạo niềm vui cho bản thân như một kỳ nghỉ xứng đáng hay một chiếc váy đắt tiền bởi tôi không còn phải quá căng thẳng vì mức lương thấp. Vì kiếm được nhiều hơn, tôi có thể cân bằng giữa tiêu cho sinh hoạt hằng ngày với việc tiếp tục để dành cho nghỉ hưu cũng như trả khoản cho ngôi nhà tương lai. 

Vấn đề quan trọng là: Tôi tập trung nhiều hơn vào việc làm sao để tiền tăng nhiều hơn thay vì lo lắng quá nhiều về việc cắt giảm tiêu. Cuối cùng, tôi ước mình nhận ra điều này sớm hơn bởi tôi nghĩ mình vừa có thể để dành được nhiều tiền hơn vừa có tuổi đôi mươi vui vẻ, thoải mái hơn.

Vì vậy, nếu bạn cảm thấy mình đang tiêu tốn nhiều giờ để săn phiếu mua hàng giá rẻ (và chẳng thích thú gì), hãy tính toán xem mình tốn bao nhiêu thời gian cho việc đó - và tự hỏi liệu bạn có thể dùng thì giờ đó để làm điều gì khác mang lại hiệu quả tốt hơn không.

Theo Vương Linh/ Vnexpress

  • Từ khóa

Mở mạng là gặp 'bẫy lừa': Tìm 'của lạ' và cái kết…

Nhiều trường hợp bị "bẫy lừa" với số tiền lớn chỉ vì tin tưởng vào những lời chèo kéo tham gia tìm "của lạ" tại các hội, nhóm trên Telegram, Facebook,...
11:11 - 10/05/2024
36 lượt xem

Ăn khoai cả tháng vì trả lãi ngân hàng mua chung cư

Để thôi cảnh sống trọ nhà người, nhiều bạn trẻ quyết tâm phải mua được nhà. Đánh đổi cho giấc mơ an cư là biết bao áp lực, ngột ngạt, trả lãi ngân hàng,...
11:21 - 10/05/2024
30 lượt xem

Giá vàng liên tục tăng cao: ‘Tiền đâu mua vàng cưới vợ?’

Giá vàng ngày càng tăng cao khiến nhiều bạn trẻ lo lắng. Thậm chí nhiều đôi trẻ phải hoãn lại ngày trọng đại vì không đủ tiền sắm vàng làm sính lễ.
10:19 - 10/05/2024
61 lượt xem

'Nếu không có cơ chế thử nghiệm, làm rất sợ sai'

Chia sẻ tại Hội nghị khung pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp muốn ứng dụng công nghệ tiên phong mới trên thế giới tại Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Vĩnh, Phó giám...
08:24 - 10/05/2024
106 lượt xem

Tích tụ ngân hàng hạnh phúc

Có bao giờ bạn tự hỏi chính mình đã thực sự hạnh phúc chưa? Hay bạn có bao nhiêu hạnh phúc không?
15:51 - 09/05/2024
512 lượt xem