9
/
177544
Đêm vũ trường ngàn đô: Cuộc chơi xa hoa trong góc khuất sinh viên
dem-vu-truong-ngan-do-cuoc-choi-xa-hoa-trong-goc-khuat-sinh-vien
news

Đêm vũ trường ngàn đô: Cuộc chơi xa hoa trong góc khuất sinh viên

Thứ 4, 12/03/2025 | 14:45:00
1,691 lượt xem

Khám phá thế giới đêm vũ trường ngàn đô ở TP.HCM qua góc nhìn của nhóm sinh viên. Rượu ngoại, bóng cười đến hóa đơn ngàn đô đằng sau lớp áo sinh viên.

Góc khuất sau lớp áo sinh viên: Đêm vũ trường ngàn đô - Ảnh 1.

Bóng cười, thứ không thể thiếu trong những cuộc vui chốn vũ trường dù đã bị cấm - Ảnh: TR.VÂN

Khám phá đêm vũ trường ngàn đô tại TP.HCM cùng nhóm sinh viên do H. dẫn đầu, nơi rượu mạnh, bóng cười và nhảy múa là những hoạt động không thể thiếu.

Tại Axxx Club, nằm ngay trung tâm TP.HCM, nhóm đã chi hơn 23,3 triệu đồng cho một đêm tiệc xa hoa với các dịch vụ cao cấp. Mặc dù bóng cười đã bị cấm, chúng vẫn hiện diện tràn lan, gây ra nhiều trường hợp ngộ độc. 

Theo chân vào chốn được rỉ tai là tụ điểm ăn chơi ồn ào và đắt đỏ có số má ở Sài thành, người "khai sáng" lần này là H. (sinh viên một trường đại học tại quận Bình Thạnh, TP.HCM) cùng nhóm bạn sinh viên.

Gần 23h, nhóm của H. hẹn nhau ở một vũ trường trên đường Tôn Thất Đạm (quận 1, TP.HCM). Đi cùng có ba sinh viên khác, hai bạn nam tự nói dân tỉnh con nhà nông chính hiệu. Bạn nữ còn lại nói ở miền ngoài, mới năm đầu đến TP.HCM học. Còn H. tự nhận con nhà gia giáo, bố mẹ đều "dân chữ nghĩa".

Rượu mạnh, bóng cười và nhảy "đến chết" trong đêm vũ trường ngàn đô

Cả nhóm ai nấy đều lên đồ bóng bẩy hết nấc. Trai tóc vuốt ngược, gái váy sexy, giày cao gót và thơm phức nước hoa. Khách muốn vào đều phải kiểm tra thông tin đặt bàn, riêng H. đã quen mặt nên được chào đón từ cổng.

Thảo, nữ phục vụ trẻ măng, tươi cười đón và dẫn cả nhóm vào một bàn sofa đặt gần như giữa vũ trường. "Nay anh dùng gì nào? Hay gọi giúp em combo này đi!", Thảo ghé sát cạ mặt lên vai H..

Không cần nghĩ nhiều, H. chốt ngay một combo. Thoáng cái, hai nữ phục vụ váy áo cũn cỡn bước ra cùng hai chai rượu ngoại, đĩa trái cây và bốn lon nước ngọt mặt tươi rói.

Đi ngay phía sau, phục vụ nam tay bưng cây shisha với viên than đỏ hồng sáng lên giữa cái ánh sáng nhập nhòe của đêm vũ trường.

"Ơ này, bóng anh đâu?", H. gằn giọng hỏi. Nghe vậy, Thảo xà vào lòng H. nũng nịu: "Xin lỗi anh mà, nay đông quá, mấy nhỏ đem lên cho anh liền". Dứt lời, Thảo kéo H. sát lại, hôn lên má trước khi rời đi.

Và giữ lời, nam phục vụ tới liền với hai tay hai búi bóng cười đen nhám, to vật vã. "Của các dân chơi đây nhé, xin lỗi anh vì chậm trễ", nam phục vụ vừa nói vừa nhanh tay chuyền cho mỗi người một quả.

H. ghé tai chúng tôi nói như hét dù câu được câu mất vì tiếng nhạc quá ồn: "Đã đi cùng là phải chơi tới bến nhé, nhảy đến chết!".

Dứt lời, H. cười khẩy, cầm ly cụng hết mọi người trong bàn rồi nốc ừng ực ly rượu mạnh. Để "chữa cháy", H. hít một hơi gần hết nửa quả bóng cười, người như đờ đi, ngồi xuống một hồi lâu.

Dân chơi "sợ gì mưa rơi"

Nạp đủ chất men vào người, cả nhóm lao về phía sảnh lớn vốn đang có nhiều người hò hét, uốn lượn theo nhạc. Nhiều người rời bàn tiệc lao luôn lên sân khấu. Như nhiều người, H. cũng boa tiền cho DJ đánh nhạc cùng ba vũ công cố uốn éo những kiểu gợi cảm trên sàn, bèo thì 50.000 đồng, sộp thì vài trăm hay cả triệu.

Nhìn thấy nhau cũng lòe nhòe dưới đèn màu vũ trường. Hầu như chỉ có ghé sát mặt, nụ cười cùng tiếng cụng ly là cách giao tiếp phổ biến trong mớ âm thanh hỗn độn kia. Nhảy mệt thì uống. Uống xong lại hít lấy hít để luồng khí từ quả bóng cắn trên miệng. Mắt cũng lờ đờ trong men nồng của rượu mạnh, chất kích thích.

Rồi H. kéo cô gái đi cùng vào lòng. Cả hai ôm chầm lấy nhau, say sưa khóa môi như chốn không người. Hai bạn trẻ đi cùng cũng rời bàn với ly rượu trên tay đảo quanh vũ trường "tìm thú vui riêng"...

Riêng combo "2 Verry Special VS + fruit + shisha + 4 soft drink" (2 chai rượu ngoại loại H trái cây, shisha và 4 lon nước ngọt) có giá 5,5 triệu đồng. Trong khi giá thị trường một chai loại này đâu đó khoảng 1 triệu.

Chừng 30 phút, bàn của H. đã hút hết 10 quả bóng cười được gọi với cái tên "queen9". Để đếm đủ và đúng số "queen9" mà khách dùng, mỗi bàn đều được đặt một máy bấm số, mỗi lần mang bóng ra, nhân viên phục vụ sẽ bấm vào máy đếm số. Giá mỗi quả bóng cười ở đây 180.000 đồng, cao hơn các nơi khác. Hôm đó cả bàn "cắn" hết 21 bóng cười là gần 4 triệu đồng cho cuộc chơi trong đêm vũ trường ngàn đô.

Thấy hết bóng cười, H. ngoắc tay gọi nhân viên đến. Đang cao hứng, H. gọi thêm combo khác gồm ba chai rượu L (loại 750ml) với tổng hóa đơn 8,3 triệu đồng. Thêm mỗi cây shisha giá 800.000 đồng. Thứ rẻ nhất gọi ra đêm đó là đĩa đậu phộng 50.000 đồng.

Quá 2h sáng của ngày hôm sau, ai nấy đều đã ngà ngà, cũng hết sức để nhảy, H. ra hiệu tính tiền. Hóa đơn cho đêm vũ trường bữa đó hơn 19 triệu đồng chưa tính 1,9 triệu đồng phí phục vụ (10% tổng hóa đơn). Cộng thêm phí dịch vụ cùng với 10% thuế giá trị gia tăng (VAT) hơn 2,1 triệu đồng nữa, tổng chi cho nhóm bốn sinh viên tối đó hết hơn 23,3 triệu đồng.

Quẹt đỡ thẻ tín dụng rồi cày sau

Tò mò tiền đâu để cả nhóm chi lớn cho các bữa tiệc thậm chí có khi đi hằng tuần, H. cười khẩy kêu đã phải làm nhiều việc, nhận thiết kế "dạo" trên mạng, chạy quảng cáo online... "Cuối tuần muốn vui mà kẹt quá thì quẹt đỡ thẻ tín dụng hay mượn người thân, bố mẹ rồi cày", H. kể.

Trong khi cô gái đi cùng nói chỉ mới "sa chân" vào con đường vũ trường, bay nhảy ít tháng nay. "Nhà không khá giả nên chỉ khi được mời hoặc để dành được ít tiền mới tham gia, đa số được mời chứ tiền đâu mà trả", cô gái cười ngại ngùng.


"Không gian nổi loạn và cực ngầu"

Từ một nền tảng giới thiệu "hỗ trợ khách hàng tìm kiếm và đặt chỗ" vũ trường, tour "ăn chơi sành điệu về đêm", vũ trường nơi H. dẫn nhóm tới được giới thiệu thế này: "Tọa lạc ngay giữa trung tâm TP.HCM, Axxx Club với thiết kế độc đáo, lạ mắt, mang nét thu hút riêng như lạc vào thế giới của bộ phim hành động kinh dị. Một không gian nổi loạn và cực ngầu mang lại cảm giác quái lạ đầy bí ẩn...".

Cùng với thông tin mở cửa từ 10h đến 4h30 sáng hôm sau, sức chứa 400 người, vũ trường này không tiếp khách lẻ, tiêu chuẩn từ 1-4 khách/bàn đứng. Dịch vụ tiêu chuẩn cũng phải gồm hai chai rượu ngoại, trái cây, nước pha, shisha và mức giá tối thiểu từ 6,29 triệu đồng. Các phân khúc khác tùy loại bàn và combo dịch vụ, giá có thể từ 8,5 triệu, 16,9 triệu cho đến khu vực VIP kèm combo "hạng xịn" có giá từ 41,8 - 82,6 triệu đồng.

Theo Tr.Vân/ Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/dem-vu-truong-ngan-do-cuoc-choi-xa-hoa-trong-goc-khuat-sinh-vien-20250312095540544.htm 

  • Từ khóa

Trước 'bão giá' thịt heo, bà nội trợ đổi món

Trong bối cảnh thịt heo tăng giá liên tục tính từ sau Tết đến nay, không ít bà nội trợ thay vì chọn thịt heo đã chuyển sang các thực phẩm khác, vừa túi...
11:29 - 15/03/2025
42 lượt xem

Góc khuất cuộc sống sinh viên: Vay nợ dễ dàng, hậu quả khôn lường

Những góc khuất cuộc sống sinh viên như nợ nần, từ tín dụng nhanh chóng đến đua đòi ăn chơi, mang lại bài học để đời về quản lý tài chính và cuộc...
13:25 - 14/03/2025
605 lượt xem

Thanh niên cần trở thành những 'chiến binh số'

Tại Diễn đàn Tiếng nói của tuổi trẻ - Hành động của Đoàn, các bạn trẻ đã đóng góp giải pháp để tổ chức Đoàn luôn là người bạn đồng hành quan trọng của...
10:41 - 14/03/2025
642 lượt xem

Tổ chức Đoàn sắp xếp, tinh gọn để không còn 'trên hoành tráng, dưới teo tóp'

Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương cho hay Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo hướng tập trung cho cơ sở, gắn bó với đoàn...
07:59 - 14/03/2025
691 lượt xem

Khánh thành Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót

Sáng 13/3, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) tổ chức lễ khánh thành và đón bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Nhà...
15:21 - 13/03/2025
1,162 lượt xem