9
/
159461
Gia đình có 7 cô 'công chúa' được dân mạng khen ngợi vì xinh đẹp và hiếu thảo
gia-dinh-co-7-co-cong-chua-duoc-dan-mang-khen-ngoi-vi-xinh-dep-va-hieu-thao
news

Gia đình có 7 cô 'công chúa' được dân mạng khen ngợi vì xinh đẹp và hiếu thảo

Thứ 6, 26/01/2024 | 14:27:00
2,682 lượt xem

Những hình ảnh về gia đình có 7 cô con gái khiến cộng đồng mạng không khỏi ngưỡng mộ. Đây cũng là động lực để nhiều người không còn lăn tăn khi chưa có "đủ nếp đủ tẻ".

Dù không có con trai nhưng gia đình họ vẫn luôn tràn ngập niềm vui vì ba mẹ yêu thương các con, chị em quan tâm lẫn nhau. Cộng đồng mạng cũng gửi lời chúc đến đại gia đình và cho rằng không bắt buộc phải có con trai.

Yêu thương hết mực

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Nguyễn Thị Kim Thoa (32 tuổi, ở TP.HCM) cho biết, ba tên là Nguyễn Hữu Đạt (68 tuổi), mẹ tên là Phạm Thị Dự (65 tuổi), ở TP.Đồng Xoài, Bình Phước.

Các con của 2 ông bà lần lượt là Nguyễn Thị Kim Liên (46 tuổi), Nguyễn Thị Mỹ Linh (41 tuổi), Nguyễn Thị Bích Huệ (39 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Huyền (37 tuổi), Nguyễn Thị Nhật Hà (34 tuổi), Nguyễn Thị Kim Thoa (32 tuổi) và Nguyễn Thị Ái Linh (29 tuổi).

Gia đình có 7 cô 'công chúa' được dân mạng khen ngợi vì xinh đẹp và hiếu thảo- Ảnh 1.

Bức ảnh kỷ niệm của gia đình nhận nhiều lượt "thả tim" trên mạng xã hội NVCC

Khi còn đi học, chị Thoa hơi ngại vì gia đình có đông con, không dám giơ tay khi mỗi lần cô giáo hỏi nhà bạn nào có trên 5 anh chị em. Sau này trưởng thành, sự ngại ngùng đó được thay thế bằng sự tự hào, may mắn. Chồng chị cũng trầm trồ với sự đoàn kết của gia đình vợ.

Ba mẹ chị Thoa là người gốc Bắc, vào Bình Phước làm ăn cách đây mấy chục năm. Họ miệt mài làm việc với hy vọng có chút dư giả để sau này các con đỡ vất vả. Dù gia đình đông con nhưng ba mẹ đều cho các con ăn học đàng hoàng.

Gia đình có 7 cô 'công chúa' được dân mạng khen ngợi vì xinh đẹp và hiếu thảo- Ảnh 2.

Các con luôn yêu thương ba mẹ, quan tâm lẫn nhau NVCC

Gia đình chị Thoa nói không với sự hơn thua, tính toán. Mọi người thường nhường nhau đồ ăn ngon trong từng bữa ăn. Mẹ chị là người thích đông con và cũng mong có một người con trai. Tuy nhiên, mẹ cũng không phàn nàn với việc cả 7 lần sinh đều là con gái.

Chị cũng gặp nhiều gia đình có tư tưởng trọng nam khinh nữ nên càng khâm phục ba vượt qua sự định kiến, yêu thương các con hết mực. Ông cũng là người chồng chiều chuộng vợ, không phải để vợ làm việc nhà, quán xuyến việc đồng áng.

Tự hào về vợ

Hiện 6 người đã lập gia đình, một người con gái không lấy chồng. Chị Thoa và em gái lấy chồng ở TP.HCM còn các chị ở gần ba mẹ. Các chị em đều làm kinh doanh, có công ty riêng. Dù bận rộn nhưng thường xuyên tụ họp, chia sẻ mọi chuyện vui buồn trong cuộc sống.

"Gia đình tôi luôn lạc quan, suy nghĩ mọi chuyện một cách tích cực. Những lúc tôi thấy chán nản đều trở về vòng tay yêu thương của mọi người để tiếp thêm năng lượng. Các chị em chưa bao giờ giận nhau quá một ngày, có chuyện gì nói thẳng để giải quyết êm xuôi", chị Thoa chia sẻ.

Gia đình có 7 cô 'công chúa' được dân mạng khen ngợi vì xinh đẹp và hiếu thảo- Ảnh 3.

Nhiều người cho rằng không nhất thiết phải có con trai mới hạnh phúc NVCC

Chị lấy chồng xa nhất nên ngày cưới xúc động khi nhìn khoảnh khắc cả nhà lên xe về Bình Phước. Mong muốn lớn nhất của chị Thoa là ba mẹ, các chị em luôn mạnh khỏe, bình an.

"Khi tôi sinh con mới hiểu được nỗi vất vả, cực nhọc của ba mẹ như thế nào. Nuôi một đứa con không hề đơn giản nhưng ba mẹ nuôi đến tận 7 người bản thân càng tự hào về điều đó", chị Thoa nói.

Gia đình có 7 cô 'công chúa' được dân mạng khen ngợi vì xinh đẹp và hiếu thảo- Ảnh 4.

Gia đình chị Thoa thường quây quần bên nhau NVCC

Còn ông Đạt luôn nhớ những lần mọi người ở quê chọc là đẻ con gái phải ngồi mâm dưới. Những người đàn ông khác có thể sẽ không bình tĩnh khi nghe những lời nói đó nhưng ông vẫn luôn lạc quan.

"Tôi luôn nói với mọi người rằng: "tôi yêu vợ tôi nhất, đẻ được 7 đứa con gái phải đội vợ lên đầu. Giờ các con ở gần thường xuyên về thăm ba mẹ, hiếu thảo, vợ chồng tôi rất vui", ông Đạt nói.

Chị Linh cho hay, bản thân rất hạnh phúc vì được các chị em yêu thương, quan tâm thường xuyên. Hiện ba mẹ chị vẫn khỏe, thường xuyên tham gia các hoạt động của địa phương. "Tôi cũng là người được ba mẹ, chị em hỗ trợ nhiều nhất trong nhà. Mỗi lần nhìn lại ảnh gia đình, chúng tôi đều nói đùa ba là người đẹp trai nhất trong nhà", chị Linh tâm sự.

Theo Thanh niên

https://thanhnien.vn/gia-dinh-co-7-co-cong-chua-duoc-dan-mang-khen-ngoi-vi-xinh-dep-va-hieu-thao-185240125112010603.htm 

  • Từ khóa

50 năm đất nước thống nhất: Tự hào sống mãi tuổi 20

50 năm đất nước thống nhất, những thế hệ thanh niên, cựu cán bộ Đoàn, cựu thanh niên xung phong từng dành cả tuổi thanh xuân cho nền độc lập của dân tộc,...
14:31 - 23/04/2025
0 lượt xem

Hòa bình đẹp lắm!

T.Ư Đoàn triển khai đợt tuyên truyền cao điểm kỷ niệm 50 năm Ngày Đất nước thống nhất với chủ đề "Hòa bình đẹp lắm", để tuyên truyền rộng rãi và tạo không...
10:30 - 23/04/2025
103 lượt xem

Cựu chiến binh đi xe máy hơn 1.300km vào TP.HCM xem diễu binh: 'Tôi đi ngắm hòa bình đất nước'

Cựu chiến binh Trần Văn Thanh (76 tuổi, ngụ TP Vinh, Nghệ An) đã đi được gần 1.000km trong hành trình hơn 1.300km bằng xe máy từ Nghệ An vào TP.HCM xem...
07:54 - 23/04/2025
180 lượt xem

Nhắc nhau giữ bình yên cuộc sống

Hơn 1.000 trại sinh là các bạn trẻ đại diện 32 tỉnh, thành phía Nam và Hà Nội cùng bốn Đoàn thanh niên (thuộc Bộ Công an), tuổi trẻ Quân khu 7 vừa hoàn...
16:10 - 22/04/2025
540 lượt xem

Mới tuổi đôi mươi đã thấy... già: Đối mặt với chuỗi vấn đề về sức khỏe

Dù chỉ vừa ngoài tuổi đôi mươi nhưng nhiều người trẻ đã phải đối mặt với những vấn đề sức khỏe như mất ngủ kéo dài, đau lưng, rụng tóc, hay quên… Những...
10:30 - 22/04/2025
721 lượt xem