9
/
135987
Dựng lại cuộc sống cho dân sau lũ dữ
dung-lai-cuoc-song-cho-dan-sau-lu-du
news

Dựng lại cuộc sống cho dân sau lũ dữ

Thứ 4, 12/10/2022 | 10:19:00
2,095 lượt xem

Sau một cơn lũ quét, nhiều gia đình ở huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) bị trôi mất nhà, rất nhiều gia đình đang phải nơm nớp sống trong nỗi lo sạt lở đất.

Lũ cuốn sập nhà cửa

Gia tài còn lại của vợ chồng chị Ven Thị Hồng (30 tuổi, ở bản Nam Tiến 2, xã Bảo Nam, H.Kỳ Sơn, Nghệ An) sau cơn lũ quét đêm 4.9 là 2 cái xoong cũ. Thực ra, 2 cái xoong này là của một người thân mới cho chứ hai vợ chồng chị Hồng không còn thứ gì sau khi lũ rút đi. Hơn 2 tuần qua, gia đình chị sống nhờ vào gạo và thức ăn của chính quyền và người thân hỗ trợ.

Dựng lại cuộc sống cho dân sau lũ dữ  - ảnh 1

Cứu trợ gạo cho người dân sau lũ KH

Cơn lũ ập về khuya 4.9 sau nhiều giờ mưa như trút nước. Rất may, trước khi lũ ập đến, vợ chồng chị Hồng cùng 3 đứa con đã kịp sơ tán sang nhà người thân để tránh lũ.

“Khoảng 1 giờ sáng 5.9, nước ầm ầm chảy xuống. Nước chảy quá mạnh đã kéo sập nhà tôi và một số nhà khác. Sáng sớm, khi nước rút đi thì không còn thấy nhà nữa, toàn bộ đồ đạc trong nhà cũng trôi hết, còn may là người kịp sơ tán không thì chưa biết như thế nào”, chị Hồng kể.

Sau khi bị mất nhà, chính quyền đã huy động người dân địa phương dựng cái lán để gia đình chị Hồng ở tạm.

Chị Chích Thị Xon (ngụ bản Nam Tiến 1, xã Bảo Nam) vẫn chưa hết ám ảnh đêm chạy lũ. Khoảng 1 giờ sáng 5.9, chị Xon cùng con nhỏ đang ngủ trong nhà thì nghe có tiếng người gọi thất thanh. Chị Xon bật dậy, mở cửa nhà thì nước ồ ạt tràn vào nên vội ôm con tháo chạy ra ngoài và may mắn, cả hai mẹ con kịp thoát thân. Nước lũ tràn vào nhà và cuốn trôi nhiều tài sản của gia đình chị, kéo sập phòng khách.

Nằm giáp với xã Bảo Nam, nhiều gia đình ở xã Chiêu Lưu cũng phải hứng chịu hậu quả nặng nề của cơn lũ này. Anh Vi Văn Khin (ngụ bản Xiêng Thù, xã Chiêu Lưu) buồn bã kể, vợ chồng anh mới xây được căn nhà, ở chưa được bao lâu thì cơn lũ ập xuống đã kéo nhà đổ sập khiến cả gia đình phải đi tá túc ở nhà người thân từ hơn 2 tuần qua.

“Chưa biết lúc nào mới làm lại được căn nhà như thế. Bây giờ cả gia đình đang phải sống nhờ người thân và ăn gạo cứu trợ”, anh Khin nói.

Số liệu thống kê của UBND H.Kỳ Sơn cho biết, đợt mưa lũ vừa qua đã khiến 8 căn nhà của dân đổ sập hoàn toàn, 17 căn nhà hư hỏng nặng, 49 căn nhà bị thiệt hại một phần và 34 hộ dân phải di dời khẩn cấp vì sạt lở đất.

Mưa lũ đã khiến hàng trăm héc ta hoa màu, ao cá đã bị nước lũ cuốn trôi. Lũ đã gây sạt lở, đứt gãy các tuyến đường giao thông huyết mạch và hơn 3.000 người dân ở 5 bản bị cô lập trong thời gian dài. Cơn lũ này gây thiệt hại khoảng 100 tỉ đồng.

Ngay sau khi lũ rút, người dân ở bản Nam Tiến 2 (xã Bảo Nam) càng thêm lo lắng khi xuất hiện một vết nứt bất thường chạy qua nhiều nhà dân. Ông Cụt Văn Thắng, Phó chủ tịch UBND xã Bảo Nam, cho biết vết nứt kéo dài hàng chục mét, rất nguy hiểm.

Do lo sợ bị sạt lở, 17 gia đình phải tháo dỡ nhà cửa di dời đến vị trí khác. Nhiều hộ dân khác cũng sinh sống trong vùng này và đang được cảnh báo là vùng nguy hiểm. “Xã đang cử người theo dõi, nếu vết nứt có chiều hướng lan rộng thì sẽ phải di dời các hộ dân ở bên cạnh”, ông Thắng nói.

Giúp dân ổn định lại cuộc sống

Những ngày này, dọc các tuyến đường đến xã Bảo Nam, nhiều đoàn cứu trợ đã tìm đến với người dân bị thiệt hại do lũ. Nhiều tổ chức, đoàn thể cũng đến chung tay hỗ trợ người dân tháo dỡ, di chuyển nhà cửa làm bằng gỗ ra khỏi những khu vực nguy hiểm do nguy cơ sạt lở đất.

Những ngôi nhà sàn được tháo dỡ, đem đi cất giữ để chờ bố trí đất tái định cư, dựng nhà mới. Nhiều căn nhà tạm cũng đã được dựng lên để làm nơi ở tạm cho các gia đình bị sập nhà và phải di dời vì nguy cơ sạt lở đất. 12 bản làng bị cô lập nhiều ngày do đường ra vào bản bị sạt lở nặng.

Chính quyền H.Kỳ Sơn đã huy động lực lượng và các phương tiện đến để khắc phục lại đường và các tuyến đường đã cơ bản thông tuyến trở lại từ ngày 21.9.

Sau khi lũ rút, tỉnh Nghệ An đã trích quỹ cứu trợ, hỗ trợ ban đầu cho huyện, nhằm khắc phục hậu quả của mưa lũ. Ông Lê Văn Ngọc, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, cho biết Ban Cứu trợ của tỉnh đã hỗ trợ bước đầu hơn 3 tỉ đồng để hỗ trợ sinh kế, cứu đói cho người dân.

Theo ông Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch UBND H.Kỳ Sơn, đợt lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân và hạ tầng giao thông. Trước mắt, các tuyến đường nhựa vào các bản đã thông tuyến nhưng để khắc phục hoàn toàn cần tỉnh và T.Ư hỗ trợ kinh phí. Đối với nhà dân, huyện đang làm tờ trình để tỉnh hỗ trợ mỗi nhà bị sập 40 triệu đồng, nhà bị hư hỏng là 20 triệu đồng.

Ngoài ra, H.Kỳ Sơn sẽ tìm nguồn để hỗ trợ thêm cho người dân và đang chỉ đạo các xã tìm vị trí phù hợp bố trí tái định cư cho người dân phải di dời nhà cửa.

Theo Khánh Hoan/ Thanh niên

https://thanhnien.vn/dung-lai-cuoc-song-cho-dan-sau-lu-du-post1509282.html 

  • Từ khóa

Nỗi ám ảnh trả lãi vay mua nhà của người trẻ

Chị T. - trưởng phòng truyền thông của một doanh nghiệp ở TP.HCM - nói sợ thất nghiệp đến ám ảnh. Chị đang trả lãi ngân hàng hơn 21 triệu đồng/tháng tiền...
20:57 - 11/05/2024
253 lượt xem

Chốt đơn thành niềm vui, săn sale món rẻ rồi bỏ xó

Thời buổi khó khăn, nhiều bạn trẻ than vãn thu nhập giảm sút nhưng vẫn chăm chỉ săn hàng giảm giá vì nhiều nguyên nhân, trong đó có chốt đơn làm niềm...
09:19 - 11/05/2024
501 lượt xem

Nữ sinh viên năm 2 kiếm hơn 100 triệu đồng/tháng bằng cách nào?

Dù mới học năm thứ 2, nhưng Lê Thị Minh Tuyết (quê ở tỉnh Vĩnh Phúc), sinh viên Trường CĐ FPT (TP.Hà Nội) đã kiếm được hơn 100 triệu đồng mỗi tháng.
16:30 - 10/05/2024
927 lượt xem

Góp sức trẻ xây dựng đô thị thông minh

Phát triển đô thị thông minh là một trong những mục tiêu quan trọng của tỉnh giai đoạn 2021-2030. Để góp phần thực hiện mục tiêu này, tổ chức đoàn các cấp...
15:25 - 10/05/2024
948 lượt xem

Mở mạng là gặp 'bẫy lừa': Tìm 'của lạ' và cái kết…

Nhiều trường hợp bị "bẫy lừa" với số tiền lớn chỉ vì tin tưởng vào những lời chèo kéo tham gia tìm "của lạ" tại các hội, nhóm trên Telegram, Facebook,...
11:11 - 10/05/2024
1,083 lượt xem