16
/
64705
Bắc Giang: Trần tình của người vợ bị chồng hờ rạch mặt, sẹo chằng chịt trên mặt
bac-giang-tran-tinh-cua-nguoi-vo-bi-chong-ho-rach-mat-seo-chang-chit-tren-mat
news

Bắc Giang: Trần tình của người vợ bị chồng hờ rạch mặt, sẹo chằng chịt trên mặt

Thứ 2, 27/08/2018 | 15:11:42
1,444 lượt xem

Nghi ngờ "vợ hờ" có người khác khi đi xuất khẩu lao động Đài Loan, anh Vương nổi cơn cuồng ghen, dùng dao rạch mặt, cắt gân chân chị O vì lý do quá yêu.

Chị O bị chồng hờ rạch rách mặt. Ảnh: ĐN. 

Ngày 27.8, Công an huyện Yên Thế (Bắc Giang) cho biết, đơn vị đang tập trung điều tra, củng cố hồ sơ để khởi tố đối tượng Hoàng Văn Vương (SN 1973, thôn Trại Mới, xã Đồng Hưu, Yên Thế) về hành vi cố ý gây thương tích. Vương được xác định có hành vi rạch mặt khiến chị Vũ Thị O (SN 1978) bị thương vào ngày 10.7.

Tại cơ quan điều tra, Vương thừa nhận đã dùng dao rạch nhiều nhát vào vùng mặt, ngực và chân trái chị O. Qua giám định, chị O bị tổn thương 20% sức khỏe. Tuy nhiên, do không đồng ý với kết quả này, chị O đề nghị trưng cầu giám định lại.

Nói về hành vi phạm tội của mình, Vương lý giải rằng do quá yêu vợ nên mới làm như vậy. Vì nghe được thông tin bên ngoài chị O có người khác và về nước để làm thủ tục kết hôn với người Đài Loan. Sợ mất vợ, nổi cơn cuồng ghen, Vương đã dùng dao rạch mặt và cắt gân chân của vợ. Tuy nhiên, đây chỉ là những điều Vương nghe được chứ không có căn cứ cụ thể.

Những thương tích trên người chị O.

Những thương tích trên người chị O.

Trao đổi với PV, chị O cho biết, trước khi đến với anh Vương, chị đã có một đời chồng và con gái riêng năm nay được 10 tuổi. Còn anh Vương cũng đã có một đời vợ và các con đều ra ở riêng. Khi chị và anh Vương tiến đến cưới hỏi thì do thiếu một số giấy tờ nên cả 2 cứ thế về sống với nhau mà không đăng ký kết hôn.

Tuy nhiên, từ ngày về ở với nhau, chị O nhiều lần bị chồng đánh đập. Cụ thể, tháng 2.2017, trong lúc tức giận, Vương nhẫn tâm đạp gãy chân chị phải bó bột mấy tháng trời nhưng chị O vẫn bỏ qua để cuộc sống gia đình được yên ổn.

Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên chị O đã đi xuất khẩu lao động Đài Loan. Trong thời gian đi làm xa, hàng tháng chị vẫn gửi tiền về cho anh Vương để lo các khoản trong gia đình và trả tiền nợ.

Đầu tháng 7.2018, khi chị về nước thì 2 vợ chồng tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Ngày 10.7, chị O bị Vương khống chế ép vào phía sau cánh cửa nhà rồi túm tóc lấy dao rạch 3 nhát vào mặt. Tiếp đó, đối tượng ghì đầu chị xuống, dùng dao cắt đứt gân chân trái rồi rạch thêm hai nhát nữa vào mặt. Khi thấy chị O có dấu hiệu lịm đi, Vương mới buông tha rồi bỏ đi khỏi hiện trường.

Hậu quả, gương mặt chị O chằng chịt sẹo. Đêm đến, chị O còn phải chịu những cơn đau đớn vì sẹo co rút. Bên cạnh đó, từ một người tự chủ kinh tế, chị O không thể đi làm nên phải trông cậy vào người anh trai.

"Tôi ước có phép màu nào đó giúp mình lấy lại gương mặt cha sinh mẹ đẻ. Mọi thứ trôi qua như một cơn ác mộng. Vết thương trên da thịt rồi sẽ có ngày lành trở lại. Nhưng có lẽ suốt cuộc đời, chẳng bao giờ tôi quên được những nhát dao oan nghiệt đó. Tôi mong muốn các cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ vụ việc để kẻ gây ra tội ác phải trả giá trước pháp luật" - chị O nói.

Theo Lao động

  • Từ khóa

Không hưởng lợi trong vụ Việt Á, thêm một bị cáo được miễn trách nhiệm hình sự

Tòa phúc thẩm cho rằng ông Trần Thanh Phong, cựu phó phòng của CDC tỉnh Bình Dương, không vụ lợi và không hưởng lợi trong vụ Việt Á nên tuyên miễn trách...
09:16 - 18/05/2024
241 lượt xem

Cục Cảnh sát giao thông: Giữ nguyên phương án cấm tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết việc sử dụng rượu bia khi lái xe gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng và liên quan đến các hành vi khác như giết...
19:03 - 17/05/2024
585 lượt xem

Bắt nhóm 4 người vận chuyển 4kg vàng qua biên giới

Khi kiểm tra xe bán tải nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam, lực lượng chức năng phát hiện 4 người đàn ông vận chuyển 4kg vàng nhưng không xuất trình được giấy...
13:41 - 17/05/2024
727 lượt xem

Chiếm đoạt hơn 102 tỉ đồng, cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức không được giảm án

Cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức luôn cúi mặt tại phiên tòa phúc thẩm, nhắc đi nhắc lại câu “ăn năn, hối hận về việc mình làm”.
13:35 - 17/05/2024
738 lượt xem

Việt Nam - Pháp chia sẻ kinh nhiệm về thu hồi tài sản tham nhũng

Ngày 15-16/5, trong khuôn khổ Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2024-2025 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Cộng hòa Pháp, Bộ Tư pháp hai nước phối hợp tổ...
11:47 - 17/05/2024
768 lượt xem