240
/
56457
Lại câu chuyện buồn về "Lỗ hổng ý thức"
lai-cau-chuyen-buon-ve-lo-hong-y-thuc
news

Lại câu chuyện buồn về "Lỗ hổng ý thức"

Thứ 3, 26/12/2017 | 14:46:51
1,875 lượt xem

BGTV- Nhằm mang lại một không khí Noel và chào đón Năm mới độc đáo, ấn tượng, sự xuất hiện của cây thông khổng lồ tại khu vực quảng trường 3/2 do TP Bắc Giang lắp đặt và đầu tư giúp lan tỏa niềm vui tới đông đảo người dân. Tuy nhiên, không ít bộ phận "con sâu làm rầu nồi canh" đã làm xấu đi hình ảnh của một đô thị hiện đại, và câu chuyện buồn về "ý thức nơi công cộng" vẫn không biết khi nào có thể thay đổi ?!

Văn hóa ứng xử nơi công cộng là vấn đề không mới, đặc biệt với giới trẻ - những người được tiếp cận với cuộc sống hiện đại, nhưng những câu chuyện đáng buồn xung quanh vấn đề này cũng chưa bao giờ cũ, nhất là khi thời điểm kỳ nghỉ lễ Tết sắp tới, tạo cơ hội cho người dân nói chung và giới trẻ nói riêng có điều kiện trải nghiệm, vui chơi tại nhiều địa điểm nơi công cộng. Chính lúc này, tính cách, ý thức và bản năng của một số người sẽ được bộc lộ rõ nhất.

Thể hiện sự văn minh, văn hóa nơi công cộng là điều chúng ta "hô vang" hàng ngày. Thế nhưng, không phải người trẻ nào cũng làm được điều này.

Cảnh tượng chen lấn xô đẩy, nhảy vượt qua hàng rào (dù đã có biển nhắc nhở) là những gì xảy ra tại khu vực cây thông khổng lồ khu vực quảng trường 3/2 trong đêm Noel vừa qua. “Hiệu ứng đám đông” xuất hiện từ chỗ một số cá nhân thiếu ý thức đã tạo thành “làn sóng” chen lấn, thậm chí là “phá hoại”, giành giật tại một công trình công cộng được đầu tư rất nhiều công sức và tâm huyết của những người tạo dựng.

Ứng xử có văn hóa nơi công cộng là nếp sống văn minh cần được mọi người coi trọng, nhất là giới trẻ. Tuy nhiện, hiện đang tồn tại một bộ phận không nhỏ trong giới trẻ có cách hành xử thiếu văn hóa.

Sự việc trên chỉ là một trong số không ít những biểu hiện thiếu văn hóa trong cách hành xử nơi công cộng của nhiều người. “Thiếu trách nhiệm”, “vô ý thức”… là những cụm từ mà người dân dành cho một bộ phận các cá nhân đã trèo rào để được chụp ảnh “check-in” bên cạnh cây thông khổng lồ vừa qua. Sự chau chuốt về hình thức, ăn mặc “sành điệu” dường như không tỷ lệ thuận cùng hành động, trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội, nhiều hình ảnh, clip ghi lại đã cho thấy rõ ràng hơn về hành vi “xấu xí” của không ít người. Nhiều người lớn còn để mặc trẻ em tham gia vào sự "hỗn loạn" này như một điều hiển nhiên mà không nghĩ sẽ tác động tiêu cực đến tính cách, và ý thức của trẻ sau này.

Anh Trần Văn Sơn, bức xúc trên một diễn đàn đô thị Bắc Giang nói: "Nhiều ông bố bà mẹ không hiểu nghĩ gì mà cũng để con trèo rào vào trong, có người còn bế con giật quả cầu trên cây thông, trẻ nhỏ chưa biết gì đã đành, đến bố mẹ còn không làm gương được thì dạy bảo con thế nào ? "

Đừng biến trẻ nhỏ trở thành một phần của những hành vi xấu xí do người lớn "khơi mào"

Chị Thu Trà, phường Quang Trung lắc đầu ngán ngẩm: “Đứng gần đấy mà tôi thật sự vừa tức vừa xấu hổ thay trước hành động của một số người, trong đó rất nhiều người trẻ tuổi, họ chen lấn xô đẩy nhau để chụp ảnh, giật tung cả quả châu, bóng đèn trên cây nhét vào áo mang về...”

Những gì sót lại sau lễ Noel cho thấy phần nào ý thức "bị bỏ quên" của rất nhiều người

Tâm lý đám đông cùng sự hạn chế trong ý thức đã khiến không ít người coi nhẹ việc giữ gìn tài sản chung nơi công cộng, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn, bát nháo và vô cùng phản cảm. Việc chụp ảnh cho bản thân, gia đình cũng như mong muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất không hề đáng chê trách, tuy nhiên hành vi “cố đấm ăn xôi” – bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở, giành giật nơi công cộng lại không hay chút nào. Sở dĩ hiện tượng này vẫn còn tái diễn là do một bộ phận người dân vẫn đang hành động theo bản năng, "chủ nghĩa cá nhân" chỉ chú ý đến nhu cầu của bản thân, thấy “người khác làm được, mình cũng phải làm được” mà không cần quan tâm đó là những việc làm thể hiện sự “thiếu ý thức” nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ tới những thế hệ tương lai, khi trẻ nhỏ chứng kiến sự vô ý của cha mẹ chúng, liệu trẻ có hiểu đấy là việc làm hoàn toàn “không nên” ?!

Liệu niềm vui còn trọn vẹn trước cảnh tưởng hỗn loạn, chen lấn xô đẩy thế này ?!

Rất may, những hoạt động vui chơi Noel quanh cây thông khổng lồ quảng trường 3/2 vừa qua không xảy ra tai nạn, xô xát nghiêm trọng nào. Nhưng đây cũng chính là bài học đối với các cấp quản lý trong việc tổ chức các hoạt động công cộng. Và hơn lúc nào hết, sự nhắc nhở về những hành vi không đẹp sẽ không bao giờ là thừa đối với người dân khi các ngày nghỉ lễ Tết đang đến gần. Mỗi người hãy tự nâng cao ý thức, đừng biến mình trở nên “xấu xí” chỉ vì sở thích, nhu cầu của bản thân, một xã hội chỉ có thể cùng phát triển, cùng văn minh khi mỗi cá thể trong đó biết sống và hành xử đúng mực.

Lê An

Đường phố Hà Nội vắng vẻ trong ngày thứ hai kỳ nghỉ lễ

Tại Hà Nội, ngày hôm nay nắng nóng tiếp tục gay gắt, nhiệt độ ngoài trời dự báo lên đến 40 độ C. Bước sang ngày thứ 2 của kỳ nghỉ, đường phố Thủ đô khá...
14:56 - 28/04/2024
133 lượt xem

Du khách nườm nượp đổ về tham quan di tích lịch sử Điện Biên Phủ

Những ngày cuối tháng 4 luôn có hàng nghìn du khách tới tham quan tại các điểm thuộc quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ tại thành phố Điện Biên...
06:51 - 28/04/2024
323 lượt xem

Biển Sầm Sơn đông nghịt người trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5, hàng vạn du khách đã đổ về biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tắm mát, giải nhiệt. Có thời điểm cả bãi tắm của thành phố biển ken đặc...
20:02 - 27/04/2024
651 lượt xem

Nắng nóng đạt đỉnh khắp cả nước, nhiều nơi 41 độ C

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và cả Nam Bộ đạt đỉnh khi nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt cao nhất 38-40 độ C, có nơi trên...
06:34 - 27/04/2024
956 lượt xem

7 công nhân chết ở Yên Bái: Một người dùng cán chổi chọc rơle làm máy chạy

Theo cảnh sát, khi thấy ngăn kéo bảng điều khiển bị kẹt, Hùng lấy một đoạn cán chổi dài khoảng 80cm chọc vào rơle đóng điện trên máy cắt, khởi động máy...
18:59 - 26/04/2024
1,347 lượt xem