205
/
62815
Nghe theo cán bộ, người dân Sáng Tùng thoát chết
nghe-theo-can-bo-nguoi-dan-sang-tung-thoat-chet
news

Nghe theo cán bộ, người dân Sáng Tùng thoát chết

Thứ 6, 29/06/2018 | 14:24:33
528 lượt xem

Nghe lời bí thư Đoàn thanh niên và chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, 126 nhân khẩu trong bản không ai bị thương sau vụ sạt lở kinh hoàng xóa sổ 26 căn nhà ở bản Sáng Tùng, xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ, Lai Châu.

Nghe theo cán bộ, người dân Sáng Tùng thoát chết - Ảnh 1.

Một ngày sau vụ sạt lở đất, những đứa trẻ ở bản Sáng Tùng vẫn lên đồi phía đối diện nhìn về bản cũ - Ảnh: CHÍ TUỆ

Cả bản bị xóa sổ nhưng chúng tôi nghe cán bộ nên không ai bị thương và chết cả. Dân bản biết ơn A Tỉnh, A Thè nhiều.

Anh HÁNG A PHỦ

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tả Ngảo Háng A Tỉnh cũng là người ở bản Sáng Tùng.

Chuyện từ vết "sẹo" đất

Sáng 26-6, dân bản nhìn thấy một vết "sẹo" đất (vết nứt) lớn hơn một cánh tay ở vườn nghệ nhà anh Háng A Chơ. Đây là ngôi nhà ở cao nhất trong 26 ngôi nhà của người dân bản Sáng Tùng.

Lo cả vạt núi có thể "tụt" xuống, Háng A Tỉnh báo cáo với chính quyền địa phương rồi chính anh và chủ tịch MTTQ xã được giao nhiệm vụ về Sáng Tùng vận động người dân di dời khỏi nhà.

Mới đầu vết nứt còn nhỏ nên chỉ một vài người tin, phần lớn dân bản vẫn đi làm và sinh hoạt bình thường.

Đến trưa, vết "sẹo" đất lúc sáng đã rộng hơn một sải tay. Dân bản bắt đầu nghi ngại. Háng A Tỉnh và ông Sủng A Thè - chủ tịch Ủy ban MTTQ xã - lại đến từng nhà vận động bà con.

Trong bản chỉ có nhà Háng A Tỉnh và nhà anh Vừ Dũng Sinh ở biệt lập, cách trung tâm bản một cánh đồng. Nhà không rộng nhưng làm nhà sàn như của người Thái nên chứa được nhiều người.

Đến 5h chiều mọi người mới chịu đi nhưng chỉ một vài nhà mang theo ít đồ đạc, họ chỉ nghĩ tránh hết cơn mưa, đất khô, núi không "tụt" xuống nữa thì về.

"5h chiều vết "sẹo" đứt ra to quá, nghiêng cả nhà, thế là nghe thằng A Tỉnh với thằng A Thè vơ quần áo chạy. Bây giờ thì cái nồi nấu cơm cũng không có, chỉ mong nhà nước cho cái đất, làm cái nhà để ở", anh Hả A Chơ bàng hoàng kể lại.

Thoát chết trong gang tấc

Phần lớn dân bản Sáng Tùng di tản đến nhà Háng A Tỉnh và Vừ Dũng Sinh, một số khác vượt núi sang ở nhà anh em ở bản bên.

Nhưng đến tối muộn thấy cả bản vẫn bình yên, vài người bảo A Tỉnh nói dối. Ông Giàng A Dè không chịu ở nhà anh nữa mà trốn về nhà ngủ.

"Lạ nhà khó ngủ lắm! Tôi nhớ nhà thì tôi về" - ông Dè phân trần.

3h sáng hôm sau (ngày 27-6), ông Dè đang ngon giấc thì nghe tiếng động lớn. Mấy cây xà nhà gãy, tấm lợp rơi loảng xoảng. Ông Dè bật dậy, quáng quàng chạy sang quả đồi phía đầu bản.

Nhiều người đang ở nhà A Tỉnh nghe tiếng động cũng tỉnh dậy chạy ra xem.

Đất lở ầm ầm, cả vạt núi cứ thế tụt xuống khe. Trong đêm tối, người dân bản Sáng Tùng chỉ lờ mờ nhìn thấy các mái nhà sụp vỡ, vùi trong đất đá.

Nghe theo cán bộ, người dân Sáng Tùng thoát chết - Ảnh 4.

Người dân bản Sáng Tùng, xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ nghe lời cán bộ vận động nên cả bản không bị mất người - Ảnh: CHÍ TUỆ

24 ngôi nhà biến mất. Có nhà bị nước suối "nuốt", có nhà bị đất vùi, nhà thì đổ vì đất nền sạt hết. Quần áo của người dân vẫn mắc trên sào phơi, đồ đạc vương vãi cùng đất đá.

Duy nhất 2 ngôi nhà còn sót lại nằm chênh vênh trên vực đất, không biết đổ lúc nào.

Hơn một ngày nay, đất của bản Sáng Tùng vẫn tiếp tục lở. Nhiều vết "sẹo" đất tiếp tục há miệng rộng hơn.

Ông Háng A Phủ, một người dân trong bản, cho biết gia đình ông mất 7 năm góp gỗ mới dựng được ngôi nhà sàn để ở. Chỉ trong một đêm, ngôi nhà chỉ còn mấy viên ngói vương vãi dưới khe suối.

"Bây giờ đói lắm mà không dám về lấy con lợn để ăn. Gà, vịt thì trôi hết rồi, còn 6 con lợn trốn trong hang đá nhưng không dám bắt. Bây giờ sang là lở đất, sợ lắm!" - ông Phủ lắc đầu.

Nghe theo cán bộ, người dân Sáng Tùng thoát chết - Ảnh 5.

Một người dân động viên, chia sẻ với những mất mát của gia đình ông Háng A Phủ ở bản Sáng Tùng - Ảnh: CHÍ TUỆ


Phó chủ tịch UBND xã Tả Ngảo Vừa A Thề cho biết hầu hết các hộ đều mất hết tài sản, nhà cửa, rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Trước mắt huyện và xã đã tổ chức cung cấp lương thực, thực phẩm, tìm kiếm chỗ ở cho người dân có nơi ở tạm an toàn.

Tỉnh Lai Châu cũng đã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng của tỉnh tham gia ứng cứu, giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả.

Về lâu dài, ông Thề cho biết xã đã phối hợp Phòng NN&PTNT huyện Sìn Hồ chọn được vị trí an toàn cách khu sạt lở hơn 1km, có nguồn nước, có thể lập bản cho bà con có chỗ ở, sinh sống ổn định lâu dài.


Theo Vũ Tuấn - Chí Tuệ/Tuổi trẻ

  • Từ khóa

Thêm nhiều điểm cháy trên núi Cô Tô, 300 người được huy động dập lửa

Các đám cháy nhỏ trên núi Cô Tô sáng 28/4 là "tàn dư" của đám cháy lớn ngày 26/4. Do nắng nóng, gió lớn cộng thêm địa hình núi có nhiều hốc đá ủ khói nên...
10:29 - 28/04/2024
23 lượt xem

Nghệ thuật phân tán địch trên chiến trường Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ đánh dấu nghệ thuật quân sự trong cuộc kháng chiến chống Pháp, trong đó có nghệ thuật phân tán địch trên các chiến...
09:16 - 28/04/2024
54 lượt xem

Trung ương đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi chức Chủ tịch Quốc hội

Xét theo nguyện vọng cá nhân, Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Trung ương khóa XIII, Chủ tịch Quốc...
15:22 - 27/04/2024
500 lượt xem

Thành phố Điện Biên Phủ rực rỡ cờ hoa trước ngày đại lễ 7/5

Chuẩn bị cho ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các tuyến đường, phố của thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, được trang hoàng rực rỡ cờ...
09:47 - 27/04/2024
623 lượt xem

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 30/4

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã...
11:10 - 26/04/2024
1,171 lượt xem