18
/
73077
Man City đòi lại ngôi đầu sau trận thắng sát nút Leicester
man-city-doi-lai-ngoi-dau-sau-tran-thang-sat-nut-leicester
news

Man City đòi lại ngôi đầu sau trận thắng sát nút Leicester

Thứ 3, 07/05/2019 | 07:51:54
669 lượt xem

Bàn thắng của Vincent Kompany giúp thầy trò Pep Guardiola thắng 1-0 ở trận đấu muộn vòng 37 Ngoại hạng Anh tối 6/5.

*Bàn thắng: Kompany 70'.

Chiến thắng này giúp Man City lấy lại ngôi đầu bảng, hơn Liverpool một điểm. Dù mùa giải còn một vòng nữa, nhiều người đánh giá đây là trận quyết định chức vô địch vì cho rằng Leicester đủ sức ngáng chân thầy trò Guardiola. Trước đó, Liverpool đã làm phần việc của họ khi thắng kịch tính Newcastle 3-2 để gây sức ép lên đối thủ.

Kompany ghi một trong những bàn thắng đẹp và đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của anh. Ảnh: Man City FC. 

Mọi chuyện suýt nữa đã trượt khỏi toan tính của Guardiola. Đá tại Etihad nhưng những đôi chân của cầu thủ Man City như đeo chì. Cơ hội đầu tiên đến với họ là pha khống chế bằng ngực rồi vô-lê của Phil Foden, nhưng bóng đi trúng vị trí của thủ thành Kasper Schmeichel.

Đối đầu với Man City, Leicester có điều kiện thi triển lối đá phòng ngự phản công dù bộ mặt của nhà vô địch Ngoại hạng Anh 2016 đã thay đổi khá nhiều dưới thời HLV Brendan Rodgers. Đội khách đưa ra lời cảnh báo đầu tiên cho khung thành Ederson với cú sút từ xa của Youri Tielemans.

Lối đá khá kín kẽ của Leicester cùng với việc Man City thiếu sự chính xác trong những pha phối hợp quyết định đã buộc đội chủ nhà phải chơi bóng bổng. Không dưới ba lần trong hiệp một, Raheem Sterling phải tạt bổng từ cánh trái và tất nhiên, những đường chuyền đó đều bị phá ra một cách dễ dàng bởi các hậu vệ có thể hình trội hơn bên phía Leicester.

Guardiola và từng thành viên của Man City đến ôm Kompany để chúc mừng anh về bàn thắng. Ảnh: Man City FC. 

Man City đã tạo ra sức ép khủng khiếp lên khung thành đối thủ vào cuối hiệp một nhưng những pha bắn phá của họ đều bị hàng hậu vệ của Leicester chặn lại. Bị ép sân nhưng thủ thành Schmeichel không phải làm việc nhiều. Tuyến giữa của Man City làm tốt nhiệm vụ thu hồi bóng, khiến đối thủ không thể phản công. Đội chủ nhà chỉ gặp vấn đề bởi sự nôn nóng của họ trước cấm địa đối thủ.

Đầu hiệp hai, Sterling không bị kèm khi đánh đầu ở cự ly 4 mét nhưng dứt điểm vọt xà. Không lâu sau, tuyển thủ Anh lại có bóng trong cấm địa nhưng cú sút chân trái của anh thiếu chính xác. Sốt ruột vì không ghi được bàn, Guardiola đã rút tiền vệ Foden ra để thay thêm một tiền đạo là Leroy Sane vào sân nhưng vẫn không mang lại kết quả.

Man City còn suýt phải nhận bàn thua khi cú sút của James Maddison đi chệch cột dọc trong gang tấc ở một pha phản công của Leicester. Nếu nhạc trưởng của đội khách quan sát tốt hơn và chuyền cho Marc Albrighton ở cánh phải trong pha bóng này, cơ hội có thể đã rõ ràng hơn với Leicester.

Giữa lúc khó khăn, Man City bất ngờ tìm được bàn thắng và người cứu họ là thủ quân Vincent Kompany. Khi trung vệ người Bỉ có bóng ở khu vực 30 mét trước khung thành, không cầu thủ Leicester nào áp sát. Có lẽ, ngay cả những đồng đội của Kompany cũng không nghĩ anh có thể thực hiện một bàn thắng như vậy.

Iheanacho bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa vào cuối trận. Ảnh: Offside.

Dấn bóng thêm một nhịp, Kompany sút trái phá và hiểm hóc ở cự ly 25m, không cho thủ thành Schmeichel cơ hội cản phá. Kompany từng nhiều lần lập công cho Man City nhưng khán giả đã quen với những pha đánh đầu khi anh tham gia tấn công ở những tình huống phạt góc. Pha lập công kỳ lạ này nhắc cho mọi người nhớ tầm quan trọng của Kompany với Man City dù gần đây, anh không thi đấu nhiều vì tuổi tác.

Đây là bàn thắng thứ 100 trên sân nhà của Man City ở mùa này tính trên tất cả các đấu trường và quan trọng hơn, nó có thể giúp thầy trò Guardiola bảo vệ thành công chức vô địch Ngoại hạng Anh trước sự ganh đua từ Liverpool. Leicester có cơ hội gỡ hòa vào cuối hiệp hai nhưng cú đá chân trái một chạm của Kelechi Iheanacho quá thiếu chính xác.

Sau trận đấu, từng cầu thủ đá chính và dự bị, Guardiola và từng thành viên trong ban huấn luyện đã tiến đến ôm lấy Kompany như một sự tri ân dành cho anh. Bàn thắng đầu tiên Kompany ghi được từ ngoài vòng cấm tính từ năm 2013 rất có thể sẽ mang lại cho anh huy chương vô địch Ngoại hạng Anh thứ tư vì ở vòng cuối, Man City chỉ phải làm khách của Brighton - đội đã chắc chắn trụ hạng và không còn mục tiêu phấn đấu.

Đội hình thi đấu của hai đội.

Man City: Ederson, Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko, Silva (Stones 90'), Gundogan, Foden (Sane 56'), Bernardo Silva, Aguero (Jesus 87'), Sterling.

Leicester: Schmeichel, Ricardo Pereira, Evans, Maguire, Chilwell, Ndidi, Albrighton (Gray 86'), Tielemans (Barnes 75'), Choudhury, Maddison (Iheanacho 80'), Vardy.

Theo VnExpress

  • Từ khóa

Ông Kim Sang-sik chính thức làm HLV trưởng tuyển Việt Nam

LĐBĐ Việt Nam (VFF) và HLV Kim Sang-sik đã đồng thuận, thống nhất các nội dung liên quan đến vị trí HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và U23 quốc gia với bản...
16:05 - 03/05/2024
93 lượt xem

HLV Shin Tae-yong phẫn nộ chỉ trích trọng tài sau trận thua U23 Iraq

Mặc dù không có vấn đề gì về trọng tài ở trận thua U23 Iraq nhưng HLV Shin Tae-yong vẫn chỉ trích giới trọng tài ở giải đấu châu Á năm nay.
15:33 - 03/05/2024
120 lượt xem

Cơ hội cho Uzbekistan và Nhật Bản

Tại trận chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024 đêm nay 3/5 (theo giờ Việt Nam), đội U23 Nhật Bản sẽ có cơ hội "đòi nợ" sau thất bại trước đội U23...
11:10 - 03/05/2024
204 lượt xem

Indonesia nhận ‘cái kết đau đớn’ tại U23 châu Á

“Cái kết đau đớn’ là cách truyền thông Indonesia mô tả về trận thua của đội nhà trước Iraq khiến hụt vé dự Olympic Paris thông qua giải U23 châu Á...
08:56 - 03/05/2024
274 lượt xem

U23 Uzbekistan mất 3 trụ cột ở chung kết gặp Nhật Bản

Tuyển U23 Uzbekistan mất 3 cầu thủ quan trọng ở chung kết U23 châu Á 2024 gặp U23 Nhật Bản.
07:12 - 03/05/2024
371 lượt xem