265
/
8768
Tiểu thuyết: Mở rừng (P25)
tieu-thuyet-mo-rung-p25
audio

Tiểu thuyết: Mở rừng (P25)

Trở lại đơn vị, gác lại chuyện buồn riêng tư, Trường xin xuất kích luôn cùng đồng đội. Dù chưa có kinh nghiệm đối phó với loại máy bay AC130, anh vẫn giữ vững tinh thần và quyết tâm dẫn dắt đội hình xe qua thử thách. Anh là người linh hoạt, có thể biến hóa trong vai trò chỉ huy, có lúc đi đầu, có lúc đi cuối, tùy thuộc vào tình hình. Tuy nhiên, trong đợt hành quân này, Trường lại quyết định đi giữa đội hình, điều này không được binh trạm trưởng Lan hoàn toàn đồng ý. Tuy nhiên, cuối cùng, ông đã ủng...
Thứ 6, 04.04.2025 | 22:46:50 3,531

Tiểu thuyết: Cha và con (P6)

Sau đám tang của cụ đồ An, mặc dù dân làng Võ Liệt, Thanh Chương tha thiết muốn đón ông Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc quay trở lại dạy học, nhưng ông đã từ...
13 giờ trước
342

Tiểu thuyết: Cha và con (P5)

Dẫu đỗ đạt cao, nhưng thấm nỗi đau mất nước, hiểu quan lại cũng chỉ là bù nhìn dưới sự đô hộ của thực dân Pháp, ông Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đã viện lý do...
2 ngày trước
935

Tiểu thuyết: Cha và con (P4)

Sự linh lợi thông minh, ham hiểu biết cùng những suy nghĩ sớm già dặn của Côn đã khiến ông Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc không khỏi ngạc nhiên và mừng thầm....
5 ngày trước
2,206

Tiểu thuyết: Cha và con (P3)

Từ lúc thân mẫu là bà Hoàng Thị Loan mất ở Huế, trở về sống cùng cha và anh trai, chị gái tại làng Sen, bao tình cảm mẫu tử thiêng liêng chú bé Côn đã...
6 ngày trước
2,332

Tiểu thuyết: Cha và con (P2)

Năm 1903, khi 13 tuổi, sống ở làng Sen cùng với cha (cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc), anh trai (Khiêm), chị gái (Thanh), Côn đã nổi bật là một cậu bé thông...
7 ngày trước
2,348

Tiểu thuyết: Cha và con (P1)

Dựa trên những tư liệu lịch sử có thật, nhà văn Hồ Phương đã khắc họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lúc 13 tuổi (với tên gọi cậu Côn) sống ở làng Sen,...
8 ngày trước
2,853

Tiểu thuyết: Khúc bi tráng cuối cùng (P21)

Nhờ mối quen biết từ trước, cùng trí thông minh và bản lĩnh của một nữ tình báo xuất sắc, Dung đã thuyết phục được tướng Cẩn đưa 3000 quân lính ra đầu...
9 ngày trước
2,926

Tiểu thuyết: Khúc bi tráng cuối cùng (P20)

Chiến dịch Tây Nguyên, mở đầu với Chiến thắng Buôn Mê Thuột đã mở ra một cục diện mới thuận lợi để chúng ta tiến về giải phóng Sài Gòn. Càng những ngày...
12 ngày trước
4,153

Tiểu thuyết: Khúc bi tráng cuối cùng (P19)

Thị xã Buôn Mê Thuột và nhiều buôn làng Tây Nguyên đã được giải phóng. Thế nhưng niềm vui không trọn vẹn khi phải chứng kiến những người lính hy sinh nơi...
13 ngày trước
4,166

Tiểu thuyết: Khúc bi tráng cuối cùng (P18)

Được giao nhiệm vụ mới, Dung đang tìm mọi cách vượt qua cảnh tượng hỗn loạn thì không may gặp đám tàn quân ngụy định giở trò hãm hiếp. Vừa lúc ấy, Hùng đi...
14 ngày trước
4,532

Tiểu thuyết: Khúc bi tráng cuối cùng (P16)

Tại Buôn Mê Thuột, tiểu đội đặc công của Oánh đã có cuộc đụng độ, chạm trán với toán biệt kích, Oánh đã nhận ra và tha chết cho tên Hùng. Càng gần đến...
16 ngày trước
5,008