Các em có biết vì sao con người lại là chúa muôn loài không? Từ thuở xa xôi loài người cũng như tất cả các loại động vật khác sống trên trái đất. Ngọc Hoàng muốn lựa chọn người trở thành chúa muôn loài thay cho cụ rùa già yếu. Nhờ sự tài trí, trái tim nhân hậu, sống có tình có nghĩa mà loài người đã được chọn. Mời các em nghe truyện” Sự tích người làm chúa muôn loài để hiểu rõ hơn nhé!
Tân, một người bạn của Thẩm rất yêu quý Thoi Tơ, nhưng vốn bản tính nhút nhát anh không dám đối diện với cô bé. Tân thường lấy cớ rủ Thẩm đi uống cafe để...
Thẩm quen Huyền trong một buổi đi dã ngoại. Huyền học dưới Thẩm một lớp. Cô có chiếc răng khểnh duyên dáng và rất hay cười. Huyền học cùng lớp với Trúc....
Hết lớp 9 trường huyện, Thẩm vào học lớp mười Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho. Bố mẹ Thoi Tơ đi canh đáy nên nhà chỉ có 2 anh em. Thoi Tơ chăm sóc Thẩm như một...