9
/
91058
Cuộc sống như mơ khi cách ly trong quán rượu
cuoc-song-nhu-mo-khi-cach-ly-trong-quan-ruou
news

Cuộc sống như mơ khi cách ly trong quán rượu

Thứ 5, 07/05/2020 | 07:25:51
353 lượt xem

Công việc chính của hai người đàn ông tự cách ly trong quán rượu tại London là "trăm phần trăm" cùng nhau mỗi ngày.

Nước Anh chính thức phong tỏa từ ngày 23/3, trước đó chính quyền đã yêu cầu một số quán bar, nhà hàng đóng cửa nhằm ngăn ngừa sự lây lan của Covid-19. Với nhiều người, việc phải ở trong nhà và tự cách ly là điều khó khăn, nhưng lại mở ra trải nghiệm mới đầy thú vị cho Dom Townsend và người bạn cùng phòng Steve Pond.

Townsend, 29 tuổi (ảnh trái) cùng bạn Steve Pond, 39 tuổi, nâng ly mỗi ngày trong không gian yên tĩnh, không bị ai làm phiền. Ảnh: Dylan Martinez/Reuters.

Townsend, 29 tuổi (ảnh trái) cùng bạn Steve Pond, 39 tuổi, nâng ly mỗi ngày trong không gian yên tĩnh, không bị ai làm phiền. Ảnh: Dylan Martinez/Reuters.

Townsend, 29 tuổi, là trợ lý quản lý của quán rượu Prince ở London và sống trong căn hộ ngay phía trên quán. Cả hai chuyển tới đây vài tháng trước khi Covid-19 xuất hiện tại Anh. Do đó, khi cả nước phong tỏa, hai người đàn ông đã tận hưởng một cuộc sống như mơ ngay tại nơi tự cách ly.   

Mỗi ngày, họ cùng nhau uống bia trong không gian rộng rãi, yên tĩnh của quán. Với họ, việc uống bia miễn phí không giới hạn hàng ngày là một trong những điều tuyệt vời nhất trong phong tỏa. Và cũng vì quán quá rộng, nên ngoài những lúc uống bia, họ cùng nhau chơi golf, cờ vua... để giải trí. 

Nhiều người sống cùng phòng đã kết thúc trong việc cãi vã vì phải ở cùng nhau quá lâu. Nhưng với hai người đàn ông này, họ ngày càng trở nên thân thiết. "Điều này thật tốt. Chúng tôi chẳng có gì để phàn nàn cả", Townsend nói.

"Chúng tôi có một mái nhà, một khu vườn và tất cả không gian rộng rãi này. Chúng tôi có bia tươi trong vòi và thật may mắn vì có được những điều này. Điều tuyệt hơn nữa là có rất nhiều loại bia khác nhau".

Họ giết thời gian bằng các trò chơi tự nghĩ ra và mong chờ mọi thứ sớm trở về như cũ. Ảnh: Dylan Martinez/Reuters.

Họ giết thời gian bằng các trò chơi tự nghĩ ra và mong chờ mọi thứ sớm trở về như cũ. Ảnh: Dylan Martinez/Reuters.

Cả hai cũng thừa nhận có đôi chút đáng sợ khi ở trong quán rượu vắng tanh. Nó khiến họ cảm thấy như đang sống trong một thị trấn ma. "Đôi khi tôi thấy có một số kỳ lạ ở đây. Điều tệ nhất là thỉnh thoảng có những tiếng động vang lên. Bạn sẽ nhận ra rằng, khi bị nhốt trong một quán rượu, số lượng những thứ tự nhiên bị rơi, va đập giữa đêm có gì đó kỳ lạ và đáng sợ".

Tuy nhiên, với nhiều người, cuộc sống tự cách ly và được "trăm phần trăm" với bạn bè mỗi ngày như hai người đàn ông này là đáng mơ ước. Cả hai cho biết họ mong sớm hết lệnh phong tỏa, và người dân sẽ xuất hiện tại quán, mọi thứ sẽ trở lại bình thường như trước đây.

Điều tuyệt vời nhất là bia luôn chảy sẵn trong vòi và uống miễn phí bao nhiêu tùy thích. Ảnh: Dylan Martinez/Reuters.

Điều tuyệt vời nhất là bia luôn có sẵn trong vòi và uống miễn phí bao nhiêu tùy thích. Ảnh: Dylan Martinez/Reuters.

Hiện tại, một số nước châu Âu đã nới lỏng các biện pháp phong tỏa, như Italy. Tuy nhiên thủ tướng Boris Johnson nói rằng việc nới lỏng quá sớm ở Anh có thể khiến tình hình dịch bệnh ở nước này tệ hơn.

Theo Anh Minh /VnExpress (Nguồn Insider)

https://vnexpress.net/cuoc-song-nhu-mo-khi-cach-ly-trong-quan-ruou-4094794.html

  • Từ khóa

'Tôi yêu Tổ quốc tôi' lần đầu ra Trường Sa

Đoàn công tác số 13 Hành trình "Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương" năm 2024 đến với Trường Sa có hơn 200 đại biểu mang tinh thần "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và...
15:30 - 08/05/2024
399 lượt xem

Cặp đôi ‘check in’ 17 tỉnh, thành trong 7 ngày bằng cách này...

Với mong muốn có nhiều trải nghiệm đẹp sau 2 năm yêu nhau, cặp đôi Nguyễn Ngọc Tố Uyên (29 tuổi) và Tống Hoàng Nam (28 tuổi), hiện đang làm việc văn phòng...
10:59 - 08/05/2024
466 lượt xem

Những người thầm lặng kể chuyện trong lễ diễu binh, diễu hành ở Điện Biên Phủ

Đội thuyết minh trong lễ diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ có 6 người được tuyển chọn từ ba miền Bắc - Trung - Nam. Họ đã...
07:17 - 08/05/2024
552 lượt xem

Chàng trai vực dậy sau biến cố, ngồi xe lăn làm chủ 2 công ty

Từ việc phải nằm bất động trên giường "con ruồi đậu trên mặt cũng không biết làm gì để đuổi đi", Nguyễn Ngọc Hà (37 tuổi) giờ là chủ 2 công ty xây dựng -...
15:00 - 07/05/2024
957 lượt xem

Sét đánh chết người ở Long An: Thực hư quan niệm 'sét không đánh 2 lần một chỗ'

Một vụ việc đau lòng vừa xảy ra ở Long An khi một người đàn ông bắt ếch ngoài đồng bị sét đánh tử vong. Nhiều người truyền tai nhau sét sẽ không đánh 2...
09:55 - 07/05/2024
1,139 lượt xem