9
/
162056
Hàng ngàn người Đà Nẵng hợp sức tìm 30 cuốn hộ chiếu cho anh bưu tá trong đêm
hang-ngan-nguoi-da-nang-hop-suc-tim-30-cuon-ho-chieu-cho-anh-buu-ta-trong-dem
news

Hàng ngàn người Đà Nẵng hợp sức tìm 30 cuốn hộ chiếu cho anh bưu tá trong đêm

Thứ 6, 29/03/2024 | 14:14:00
1,987 lượt xem

Tối qua 28-3, hàng ngàn người dân Đà Nẵng đã cùng hợp sức để tìm 30 cuốn hộ chiếu của một bưu tá đánh rơi trong quá trình vận chuyển.

Gói hàng với 30 cuốn hộ chiếu và visa khách - Ảnh: NVCC

Gói hàng với 30 cuốn hộ chiếu và visa khách - Ảnh: NVCC

Ngay trong đêm, gói hàng với đầy đủ hộ chiếu và visa của đoàn khách đã được tìm thấy.

Hàng ngàn lượt chia sẻ tìm 30 cuốn hộ chiếu

Sáng 29-3, trò chuyện với Tuổi Trẻ Online, anh Nguyễn Thành (phó giám đốc Tổng công ty Du lịch Hanoi - chi nhánh Đà nẵng) kể hôm qua công ty du lịch của anh ở Hà Nội gửi một kiện hàng gồm 30 cuốn hộ chiếu của đoàn khách Việt đi Nhật vào cho văn phòng Đà Nẵng.

Đây là việc thường xuyên, mỗi ngày đều có hàng gửi cho đơn vị vận chuyển như vậy. Nhưng chiều qua, các anh em trong công ty "chết đứng" khi nhận được cuộc gọi của bưu tá báo kiện hàng đã bị rơi mất trên đường đi giao.

Mọi người nhanh chóng tản ra đi kiếm, nhưng không tìm thấy tung tích gói hàng. Lúc đó khoảng hơn 14h chiều 28-3, anh Thành đã đăng dòng thông tin tìm kiếm 30 cuốn hộ chiếu trên Facebook cá nhân của mình.

Rất nhanh chóng, từ bạn bè và người thân quen của anh, đến cả những người dùng mạng xã hội xa lạ đã vào chia sẻ bài đăng.

Nhiều người gửi lên các hội nhóm và các fanpage có lượt tương tác lớn ở Đà Nẵng nhờ tìm kiếm.

Suốt cả chiều đến tối qua, các trang Facebook ở Đà Nẵng ngập tràn hình ảnh tìm kiếm 30 cuốn hộ chiếu. Ai cũng lo lắng.

Anh Thành cùng lúc cũng nhờ đến sự giúp đỡ của một số công an trong khu vực quận Hải Châu nhờ hỗ trợ trích xuất camera dọc nhà dân hai bên đường bưu tá di chuyển.

Tìm kiếm liên tục trong nhiều giờ, đến khoảng 21h tối qua, một cuộc gọi từ người dân báo đã nhặt được 30 cuốn hộ chiếu.

Người này ngay lập tức chạy xe máy cách đó khá xa đến để trao gói hàng là 30 cuốn hộ chiếu. 

"Lúc đó mọi người như vỡ òa. Nếu không tìm thấy 30 hộ chiếu này thì sẽ ảnh hưởng lớn.

Đoàn khách có lịch bay trong vài ngày tới, nếu không tìm thấy thì đoàn không thể khởi hành được vì thời gian quá gấp. Thiệt hại có thể lên đến cả tỉ đồng", anh Thành nói.

Gói hàng được trở về nguyên vẹn nhờ cuộc tìm kiếm đầy tình người - Ảnh: NVCC

Gói hàng được trở về nguyên vẹn nhờ cuộc tìm kiếm đầy tình người - Ảnh: NVCC

Bà con hai bên đường ai cũng giúp

Kể lại cuộc tìm kiếm tối qua, anh Thành nói khi nhìn thấy mạng xã hội đồng loạt kêu gọi giúp tìm 30 cuốn hộ chiếu, anh đã rơm rớm nước mắt vì xúc động.

Hơn 24 năm làm du lịch, đây là khoảnh khắc anh nhận ra rằng trong khó khăn, tình người và sức mạnh của mạng xã hội thực sự rất quan trọng.

Khi nhóm anh Thành đi dọc các con đường Hùng Vương, xung quanh Chợ Hàn… để tìm kiếm, bà con hai bên đường ai cũng hỗ trợ hết mình.

"Họ mở camera ra cho nhóm xem, thấy nhóm mồ hôi nhễ nhại, nhiều người còn nhiệt tình chạy đi mua nước về cho uống và động viên đừng lo lắng, sẽ sớm tìm được thôi.

Thực sự rất xúc động, đây là những ân tình mà nếu có tiền bạn cũng không thể nào mua được", anh Thành nói.

Giây phút các nhân viên công ty anh Thành chờ đợi nhận lại gói hàng - Ảnh: NVCC

Giây phút các nhân viên công ty anh Thành chờ đợi nhận lại gói hàng - Ảnh: NVCC

Anh Tuấn là người đã nhặt được gói hàng với 30 hộ chiếu kể rất may là những lao công gần đó không nhầm lẫn mà đưa gói hàng lên bãi rác, nếu không cuộc tìm kiếm sẽ rất gian truân.

Khi nhặt được gói hàng đang không biết làm sao tìm lại khổ chủ, anh Tuấn vô tình thấy các trang mạng đang ùn ùn bài đăng tìm kiếm.

Rất nhanh chóng, anh đã lặn lội đến tận nơi để xác minh và trả lại.

Sáng 29-3, qua điện thoại, anh H. là bưu tá đã đánh rơi gói hàng cho biết đang bận họp gấp với công ty nên chưa thể trao đổi nhiều. Nhưng anh H. nói rằng đêm qua là một đêm không thể nào quên với anh.

Ai cũng có lúc sai sót

Nói về việc bưu tá đánh rơi gói hàng quan trọng, anh Thành bảo rằng mong sao mọi người chỉ nhìn sự việc này với cái nhìn tích cực, đọng lại tình người. Trách nhiệm của bưu tá là rất lớn nhưng ai làm gì, ở vị trí nào cũng có lúc sai sót. Đã tìm thấy gói hàng là may mắn lắm rồi.

Theo Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/hang-ngan-nguoi-da-nang-hop-suc-tim-30-cuon-ho-chieu-cho-anh-buu-ta-trong-dem-20240329090834324.htm 

  • Từ khóa

Bức thư giải nhất UPU năm 2024: ‘Trẻ em dần thiếu thốn tình yêu thương’

Học sinh lớp 9 ở Đà Nẵng đạt giải nhất quốc gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU năm 2024 khi hóa thân thành một nhân viên làm việc tại bưu điện ngôi làng...
16:12 - 26/04/2024
685 lượt xem

Bơi 100 km trong 2 ngày giúp bé gái sơ sinh bị bỏ rơi hoại tử ruột.… 'được sống'

Thương Kim Diệu - cô bé sinh non bị bỏ rơi được Cơ sở Bảo trợ trẻ em Thiên Thần cưu mang, trải qua 3 lần phẫu thuật vì hoại tử ruột. Lương Ngọc Duy cùng 2...
14:20 - 26/04/2024
725 lượt xem

Doanh nghiệp tặng vàng tri ân nhân viên: Vẫn nên tin câu 'công ty là đại gia đình' chứ!

Không tìm cách cắt giảm lao động lớn tuổi và ưu tiên tuyển lao động trẻ, có những doanh nghiệp tặng vàng, thưởng tiền thâm niên như một sự trân trọng sự...
12:13 - 26/04/2024
753 lượt xem

Vinh danh 200 'chiến sĩ nhỏ Điện Biên’

Với tinh thần chăm ngoan, học giỏi, vượt khó vươn lên trong cuộc sống, tích cực rèn luyện và tham gia công tác Đội, 200 tấm gương tiêu biểu đã được T.Ư...
09:11 - 26/04/2024
833 lượt xem

WHO báo động: Quá nhiều người trẻ dùng rượu bia, thuốc lá điện tử

Dựa trên dữ liệu khảo sát từ 280.000 thiếu niên độ tuổi 11, 13 và 15 ở châu Âu, Trung Á và Canada, WHO cung cấp 'bức tranh đáng lo ngại' về việc sử dụng...
16:41 - 25/04/2024
1,251 lượt xem