9
/
145977
Từ nghiện game trở thành người truyền cảm hứng về văn hóa đọc
tu-nghien-game-tro-thanh-nguoi-truyen-cam-hung-ve-van-hoa-doc
news

Từ nghiện game trở thành người truyền cảm hứng về văn hóa đọc

Thứ 4, 19/04/2023 | 14:51:00
2,024 lượt xem

Từng nghiện game và học hành sa sút, Huỳnh Nhật Đấu đã "lột xác" trở thành người lan tỏa tình yêu sách, là tấm gương truyền cảm hứng được tuyên dương "Sinh viên Cần Thơ - Những câu chuyện đẹp".

Huỳnh Nhật Đấu hiện là sinh viên năm 3 Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, đồng thời là Phó chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ nhiệm CLB Sinh viên yêu thích sách của trường. Đấu cho biết thành tích này từng mang đến sự bất ngờ lớn cho gia đình và bạn bè, bởi trước đó học lực của anh chàng là hạng bét trong lớp và rất nghiện game.

Đấu kể: "Năm học lớp 10, ngoài giờ học tại trường, mình dường như không tìm tòi học hỏi thêm mà chỉ mải mê vào điện thoại để chơi game, xem phim. Do lạm dụng quá nhiều vào những trò chơi ảo, mình dần xa lánh mọi người và có tâm lý hồi hộp khi đứng trước đám đông. Cuối năm học ấy, mình đứng thứ 37/40 trong lớp".

Từ nghiện game trở thành người truyền cảm hứng về văn hóa đọc - Ảnh 1.

Huỳnh Nhật Đấu đã thành công trong việc đọc sách để quên game Thanh Duy

Thói quen đọc sách, quên game của Đấu bắt nguồn từ một lần Đấu thấy đôi mắt mẹ rưng rưng khi có người đề cập đến học lực của mình. Đấu bồi hồi nhớ lại: "Lúc đó, ai cũng khoe thành tích học tập của con mình. Khi mẹ nhận được câu hỏi về tôi, gương mặt bà cúi xuống buồn bã. Tôi cảm nhận được nỗi thất vọng và có cả sự tức giận, bế tắc của mẹ nữa. Đó cũng là lúc tôi nhủ mình phải bỏ game, phải có trách nhiệm với hành trình chinh phục con chữ của mình".

Quyết tâm là vậy, nhưng thực tế muốn dứt bỏ hẳn thói quen chơi game là vô cùng khó khăn đối với Đấu. Vì vậy, ban đầu Đấu làm quen với truyện tranh, sau đó mới chuyển sang những quyển sách có nội dung về kinh nghiệm sống.

Nhờ siêng năng đọc sách, từ một học sinh hạng bét, Đấu nhận được giấy khen loại khá năm học lớp 11 và 12. Nhưng sự kiện có ý nghĩa nhất là khi Đấu đọc được quyển Tôi tài giỏi, bạn cũng thế và đoạt giải khuyến khích cuộc thi giới thiệu sách cấp trường năm lớp 11.

Với tình yêu sách, Đấu như "cá gặp nước" khi vào Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ vì có CLB Sinh viên yêu thích sách. Ngay từ năm đầu, Đấu đã đăng ký tham gia, tích cực giúp sức các hoạt động và có nhiều bài nói truyền cảm hứng. Đến năm 2022, Đấu được mọi người tin tưởng giao làm chủ nhiệm CLB. Một trong những dấu ấn của nam sinh này là giúp CLB ngày càng phát triển về độ lan tỏa văn hóa đọc; ban đầu số lượng chỉ khoảng 40 thành viên, đến nay tăng lên 150.

Đấu đã 4 lần nhận học bổng khuyến học, được tặng nhiều bằng khen cấp trường và thành phố. Đặc biệt, mới đây, Đấu trở thành 1 trong 7 tấm gương tiêu biểu được Thành đoàn Cần Thơ tuyên dương "Sinh viên Cần Thơ - Những câu chuyện đẹp" năm học 2022 - 2023.

"Với những gì đã trải qua, tôi luôn truyền thông điệp đến các bạn rằng hãy luôn đặt niềm tin vào chính mình. Hẳn không có ai là kém cỏi mà chỉ vì chúng ta chưa tìm được môi trường phù hợp để phát triển bản thân. Nếu có cố gắng và quyết tâm theo đuổi ước mơ thì thành công là có thực và mình có thể chạm tay tới vào một ngày không xa", Đấu bộc bạch.

Theo Thanh niên

https://thanhnien.vn/tu-nghien-game-tro-thanh-nguoi-truyen-cam-hung-ve-van-hoa-doc-185230418131220444.htm 

  • Từ khóa

Người Việt ít đi bộ, giới văn phòng chỉ 600 bước/ngày: Do quá bận rộn hay lười vận động?

“Làm ngày 8 tiếng, về nhà còn con cái, cơm nước, làm gì còn thời gian mà tập thể dục” hay “Suốt ngày tăng ca, công việc áp lực, thời gian làm việc không...
15:45 - 06/05/2024
20 lượt xem

Vượt sóng đến Trường Sa, mang yêu thương nối liền đảo xa

7 ngày vượt sóng, những công dân tiêu biểu của TP.HCM mang yêu thương từ đất liền nối liền với đảo xa.
15:15 - 06/05/2024
32 lượt xem

Mở mạng là gặp 'bẫy lừa': Phải né xa dịch vụ lấy lại tài khoản...

Những "bẫy lừa" luôn chực chờ người dùng mạng xã hội. Nếu không cẩn thận có thể trở thành nạn nhân, rơi vào tình cảnh vừa mất tiền lại ôm "cục tức".
11:29 - 06/05/2024
121 lượt xem

Mỗi ngày bạn thân được vợ phát 55.000 đồng, 'đồng bọn' ứa nước mắt

'Từ ngày nó cưới vợ tao mất luôn thằng bạn, rủ 10 lần khước từ hết 9. Lương 25 triệu một tháng mà mỗi sáng nó được vợ cấp 55.000 đồng, tự cân đối để ăn...
10:12 - 06/05/2024
149 lượt xem

Đừng biến con trẻ thành nạn nhân

Hôn nhân của người lớn nhưng hễ "gặp chuyện" thì nạn nhân lại là con trẻ! - Câu "tổng kết" có vẻ tréo ngoe nhưng đang dần phổ biến này phản ánh sự thật...
08:20 - 06/05/2024
191 lượt xem