240
/
62224
Anh bán vé số đã trở thành công chức ở Sóc Trăng
anh-ban-ve-so-da-tro-thanh-cong-chuc-o-soc-trang
news

Anh bán vé số đã trở thành công chức ở Sóc Trăng

Thứ 4, 13/06/2018 | 17:23:13
510 lượt xem

Ngày 13/6, anh Kim Thái - người bán vé số thi công chức ở Sóc Trăng - cho biết, anh đã chính thức trở thành công chức.

Theo anh Kim Thái, sau khi có kết quả cuối cùng và đậu công chức, anh được phân công công tác tại Văn phòng HĐND - UBND huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) từ ngày 28/5 vừa qua.

 Anh Kim Thái - người bán vé số nổi tiếng vì đã đi thi công chức và đạt kết quả cao ở Sóc Trăng.

Anh Kim Thái - người bán vé số "nổi tiếng" vì đã đi thi công chức và đạt kết quả cao ở Sóc Trăng.

Như Dân trí đã thông tin, tháng 11/2017, Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng phối hợp với trường Đại học Nội vụ (cơ sở TPHCM) tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2017.

Kết thúc đợt thi, nhiều người ngạc nhiên khi biết anh Kim Thái (một người bán vé số gần 20 năm) đã tham gia thi và đạt điểm rất cao.

Anh Kim Thái (SN 1981, người dân tộc Khmer, ngụ tại ấp Khoan Tang, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) vốn là sinh viên Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng chuyên ngành Lịch sử. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh phải nghỉ học giữa chừng, trở về nhà mưu sinh bằng công việc bán vé số dạo ở địa phương.

Năm 2008, khi có được ít vốn liếng từ việc bán vé số, anh Kim Thái động viên vợ lên TP Sóc Trăng học lớp sơ cấp y. Sau khi tốt nghiệp, vợ anh Thái xin vào công tác tại một trường học ở huyện Long Phú với công việc y tế học đường.

Năm 2010, anh Kim Thái đăng ký học lớp Cử nhân Luật, hệ đào tạo từ xa của trường Đại học Cần Thơ. Vừa bán vé số, vừa nuôi con, vừa tự học, tháng 9/2015, anh Thái đỗ tốt nghiệp loại khá. Ngoài ra, anh còn học thêm Tin học, Ngoại ngữ và các kiến thức khác.

Đến năm 2017, tỉnh Sóc Trăng tổ chức thi tuyển công chức, anh Kim Thái đăng ký dự thi và đạt 233 điểm.

 Anh Thái vừa bán vé số vừa trau dồi kiến thức.

Anh Thái vừa bán vé số vừa trau dồi kiến thức.

“Hôm nhận quyết định về công tác tại Văn phòng HĐND - UBND huyện Long Phú, tôi rất vui vì ước mơ của mình đã thành hiện thực. Bây giờ đã trở thành công chức, tôi hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt công việc của mình, tận tình phục vụ nhân dân”, anh Kim Thái chia sẻ.

Thầy Huỳnh Nê (thầy giáo, hàng xóm của anh Kim Thái) cho biết: “Bà con ở địa phương ai cũng nể Kim Thái vì anh có nghị lực, có ý chí. Vừa bán vé số, vừa tham gia công tác ở khóm, ấp và vừa tự học để thi đỗ công chức. Hôm nghe Thái nói đã nhận quyết định vào làm việc tại UBND huyện, ai cũng mừng cho Thái”.

Theo Bạch Dương/Dân trí

  • Từ khóa

Nắng nóng đạt đỉnh khắp cả nước, nhiều nơi 41 độ C

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và cả Nam Bộ đạt đỉnh khi nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt cao nhất 38-40 độ C, có nơi trên...
06:34 - 27/04/2024
96 lượt xem

7 công nhân chết ở Yên Bái: Một người dùng cán chổi chọc rơle làm máy chạy

Theo cảnh sát, khi thấy ngăn kéo bảng điều khiển bị kẹt, Hùng lấy một đoạn cán chổi dài khoảng 80cm chọc vào rơle đóng điện trên máy cắt, khởi động máy...
18:59 - 26/04/2024
446 lượt xem

Trước ngày nghỉ lễ 30-4, miền Trung nắng nóng gần 42 độ C, ngày mai còn nóng hơn

Hôm nay (26-4), nắng nóng bao trùm khắp cả nước, tại một số tỉnh miền Trung đã ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C, có nơi xấp xỉ 42 độ C.
16:15 - 26/04/2024
429 lượt xem

Các trường hợp "mắc bệnh lạ" không được bảo hiểm chi trả

Nhiều người mắc bệnh lạ nhưng không dám đi chữa trị vì không biết có được bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hay không.
15:22 - 26/04/2024
461 lượt xem

Người vi phạm giao thông bỏ lại xe của mình sẽ bị xử lý như thế nào?

Theo Bộ Công an, sau một tháng, kể từ ngày thông báo lần thứ hai, nếu người vi phạm, chủ sở hữu.. không đến nhận thì trong 5 ngày làm việc, người có thẩm...
15:00 - 26/04/2024
486 lượt xem