240
/
102725
Tài xế chở bệnh nhân 1440 có kết quả âm tính lần 1
tai-xe-cho-benh-nhan-1440-co-ket-qua-am-tinh-lan-1
news

Tài xế chở bệnh nhân 1440 có kết quả âm tính lần 1

Thứ 3, 29/12/2020 | 09:35:08
376 lượt xem

Sau 5 ngày chở bệnh nhân 1440, tài xế T. âm tính lần 1. Những người đi cùng xe với tài xế này sẽ được về nhà, tự cách ly và theo dõi sức khỏe.

Tài xế chở bệnh nhân 1440 có kết quả âm tính lần 1 - Ảnh 1.

Trạm y tế xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng - nơi tài xế T. và 8 người đi cùng xe được mời về làm việc ngày 28-12 - Ảnh: K.TÂM

Sáng 29-12, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bác sĩ Trần Văn Khải - phó giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng - cho biết đã nhận được thông báo của Viện Pasteur TP.HCM về kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 của tài xế M.T.T. (30 tuổi, ở xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, An Giang), người chở bệnh nhân 1440 cùng nhiều người khác từ khu vực biên giới Campuchia về TP.HCM rạng sáng 24-12.

"Ông T. sẽ tiếp tục được xét nghiệm lần 2 trong 14 ngày cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Long Phú. 8 người đi cùng xe với ông T. và những trường hợp liên quan đến ông T. sẽ được cách ly tại nhà, tự theo dõi sức khỏe. Ngành y tế Sóc Trăng xác định được 59 người liên quan đến ông T.", bác sĩ khải cho biết.

Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cho biết ông T. khai rạng sáng 24-12 ông nhận được điện thoại của một nhóm người hẹn gặp tại cầu 3C của xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang để rước 6 người (5 nam, 1 nữ).

Khi đến ngã tư Tân An của tỉnh Long An (dưới dốc cầu của đường cao tốc), có 1 khách nam xuống xe để về Vĩnh Long, khách nữ về Đồng Tháp.

Khoảng 7h cùng ngày, ông T. cùng 4 khách nam còn lại xuống lề đường Tên Lửa (gần bến xe miền Tây, TP.HCM) để uống cà phê. Sau đó, ông T. quay về hướng TP Long Xuyên (An Giang) và ghé tiệm cơm trên quốc lộ 62 để ăn sáng. 

Từ 13-14h ngày 24-12, ông T. thay nhớt xe tại chi nhánh của hãng Misubishi ở TP Long Xuyên. 16-17h cùng ngày, tài xế này ghé nhà người chú tên Lợi tại hẻm cạnh Bệnh viện An Phú. Đến 18h, ông T. chở ông Lợi đi huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) thăm con của bạn ông Lợi. 21h, hai người đến nhà bạn ông Lợi (lúc này nhà có khoảng 10 người) rồi cùng ăn tối, ngủ lại qua đêm (ông T. ngủ ngoài xe).

Sáng 25-12, ông T. ăn uống và nhậu tại nhà bạn ông Lợi với những người gặp vào tối hôm trước. Đến 9h, ông T. chở người chú này đến nhà bạn ông Lợi ở TP Rạch Giá (Kiên Giang). Khoảng 11h tới nơi, hai người ăn cơm với vài người bạn của ông Lợi. 15h, ông T. đi chợ ở Rạch Giá để mua cá rồi chở ông Lợi về An Giang.

Khoảng 18-19h ngày 25-12, ông T. và ông Lợi ăn tối tại tiệm cơm vỉa hè của thị trấn Hòa Phú (An Phú, An Giang) rồi về nhà ông Lợi.

Tiếp đó, rạng sáng 26-12, ông T. chở 5 giáo viên do ông Lợi liên hệ để đi họp tại Trường THCS Vọng Thê (huyện Thoại Sơn, An Giang). Đến khoảng 8-9h cùng ngày, ông T. chở một số giáo viên khác đi họp rồi đến nhà một người tên Nam ở Xẻo Chôm để lợp yên xe. Từ 11-11h30 ngày 25-12, ông T. rước các thầy giáo đi ăn trưa tại một điểm gần trường nhưng không nhớ địa chỉ. 

Sau đó, lúc 16h ông T. về nhà ông Lợi. 17h ông đi rửa xe dưới chân cầu An Phú rồi về nhà ông Lợi ăn uống cùng 1 thầy giáo với vài người hàng xóm. 20h, ông T. về nhà mẹ ruột (có mẹ, cha, em gái) ở ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Lập, huyện An Phú (An Giang) để ngủ.

Rạng sáng 27-12, ông T. nói chuyện với mẹ một lúc rồi rước 4 người khách đi Sóc Trăng tại lò rèn Ông Trụ ở xã Phước Hưng. Khi đến ngã ba Lộ Tẻ, tất cả những người trên xe vào quán ăn chay, trong tiệm có khoảng 20 người.

Đến Sóc Trăng lúc gần 12h, ông T. đậu xe gần chùa Phổ Giác ở xã Trường Khánh, huyện Long Phú (Sóc Trăng) để khách đi đám tang bên kia sông thuộc ấp Trường Lộc, xã An Mỹ, Kế Sách. Khoảng 13h, ông T. vào quán đầu đường vào chùa Phổ Giác rồi chạy xe đậu trước cửa trường học gần Trạm y tế xã Trường Khánh để ngủ trên xe.

Khoảng 17-18h ngày 27-12, ông T. đến quán bánh xèo 68 trên đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP Sóc Trăng để ăn uống. Sau đó, ông T. lái xe đi dạo quanh TP Sóc Trăng rồi về trước cửa trường học ở xã Trường Khánh ngủ trong xe.

Sáng 28-12, ông T. nhận được điện thoại của người thân báo tin về việc ông từng chở bệnh nhân 1440, tài xế này rước 4 người khách để về An Giang khai báo y tế. Lúc này có thêm 4 người đi đám tang xin đi cùng để ra quốc lộ 1 thì lực lượng chức năng của tỉnh Sóc Trăng mời tất cả 9 người về Trạm y tế xã Trường Khánh làm việc.

Theo Khắc Tâm/Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/tai-xe-cho-benh-nhan-1440-co-ket-qua-am-tinh-lan-1-20201229085148587.htm

  • Từ khóa

Gần 3.000 tài xế bị tước bằng lái trong ngày thứ ba nghỉ lễ 30/4-1/5

Ngày 29/4, toàn quốc xảy ra 85 vụ tai nạn giao thông, khiến 38 người chết và 72 người bị thương. Lực lượng chức năng cũng tước hơn 2.900 giấy phép lái xe,...
19:19 - 29/04/2024
217 lượt xem

Lương cao gấp ba, nhiều công nhân tự nguyện làm việc xuyên lễ

Đi làm ngày lễ, thu nhập tăng gấp ba ngày thường nên nhiều người lao động đăng ký đi làm, sau lễ mới xin nghỉ phép
11:10 - 29/04/2024
421 lượt xem

TP.HCM nóng như 'chảo lửa'

Chưa đến 6 giờ sáng đã thấy ánh mặt trời, đến gần 6 giờ chiều nắng mới dịu bớt. Giữa trưa, nhiệt độ cảm nhận lên đến 44 - 45 độ C. Nhiều người dân ở...
07:30 - 29/04/2024
523 lượt xem

Đường phố Hà Nội vắng vẻ trong ngày thứ hai kỳ nghỉ lễ

Tại Hà Nội, ngày hôm nay nắng nóng tiếp tục gay gắt, nhiệt độ ngoài trời dự báo lên đến 40 độ C. Bước sang ngày thứ 2 của kỳ nghỉ, đường phố Thủ đô khá...
14:56 - 28/04/2024
907 lượt xem

Du khách nườm nượp đổ về tham quan di tích lịch sử Điện Biên Phủ

Những ngày cuối tháng 4 luôn có hàng nghìn du khách tới tham quan tại các điểm thuộc quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ tại thành phố Điện Biên...
06:51 - 28/04/2024
1,106 lượt xem