19
/
128075
Người phụ nữ đầy nghị lực, nhiệt huyết với công tác thiện nguyện
nguoi-phu-nu-day-nghi-luc-nhiet-huyet-voi-cong-tac-thien-nguyen
news

Người phụ nữ đầy nghị lực, nhiệt huyết với công tác thiện nguyện

Thứ 6, 20/05/2022 | 19:42:00
3,035 lượt xem

Đó là bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, ngụ tại C6/15đường Tập đoàn 7-11 khu phố 3 thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TPHCM, năm nay đã quá lục tuần và thân hình mảnh mai, ốm yếu nhưng là một phụ nữ vô cùng năng động, đầy nghị lực.

Bà Ngọc Mai là thành viên phụ trách Tổ tự quản giúp đỡ các hộ nghèo, khó khăn. Bà từng học qua khóa y tá nên được cử giữ chức tổ trưởng Chữ Thập đỏ khu phố 3, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 3 và là tổ trưởng tổ 6. Khi nhắc đến bà Mai, ai cũng nhớ đến thời gian bà nấu cơm từ thiện giúp cho các bệnh nhân và người thân nuôi bệnh tại bệnh viện Trung tâm huyện Bình Chánh. Nhưng sau cơn bạo bệnh, bà không còn trực tiếp đứng nấu nữa mà chỉ hỗ trợ cho tổ nấu cơm giúp bệnh viện Nhi đồng TP.HCM tại xã Tân Kiên. Ngoài ra bà còn hỗ trợ mỗi tháng 30 phần quà, mỗi phần trị giá gần 200.000 đồng, cho các hộ nghèo, khó khăn. Sau khi chồng mất (cách nay 15 năm), bà một mình nuôi dạy 5 người con khôn lớn, rồi lập gia đình và tạo công ăn việc làm ổn định cho các con. Noi gương mẹ, các con bà cũng trở thành nhà hảo tâm mỗi khi mẹ cần.


Bà Mai bên cạnh những phần quà từ thiện

Từ ngày 18.4.2021(đợt ra quân tổng vệ sinh, trồng hoa đầu tiên do Hội phát động) đến nay, bà Mai thường xuyên đi thăm "tuyến đường hoa Ngọc Mai" mà bà là người xung phong thực hiện kế hoạch do Hội LHPN thị trấn Tân Túc đề ra, được bà con ưu ái đặt tên bà cho tuyến đường hoa này. Trước khi thành tuyến đường hoa, dọc tuyến đường này đầy rác thải.

Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, bà Mai tham gia tổ xét nghiệm Covid-19 của khu phố 3 và bị nhiễm chéo... Kể từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, bà Mai đã tích cực hoạt động để giúp cho các y bác sĩ, các tình nguyện viên trong việc hậu cần tiếp tế những suất cơm cho tất cả các tổ phòng chống dịch trong thị trấn và những hộ khó khăn. Suốt trong mấy tháng phòng chống dịch, bà Mai đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ các loại rau củ quả cùng gia đình bà để giúp cải thiện bữa ăn cho các đơn vị tuyến đầu và bà con trong vùng phong tỏa với số lượng hàng chục tấn. Cả gia đình bà cùng nhau sơ chế các loại củ quả để sau đó cung cấp cho tổ nấu hoàn thiện món ăn.

Hiện nay, hàng ngày bà Mai thường xuyên cùng chị em trong tổ đi thăm đường hoa để nhổ cỏ, bắt sâu, bắt ốc hại cây, xịt thuốc giúp các cây hoa khỏe mạnh, trổ những bông hoa tươi thắm cho tuyến đường. Rất nhiều loại hoa được trồng như hoa sao nhái, hoa mười giờ, hoa chuông vàng... Tuyến đường hoa này được hoàn thành trong một tuần lễ bất kể trời mưa hay nắng khiến nhiều chị em phải nể phục cho ý chí của bà Mai - người Hội trưởng Phụ nữ "ốm yếu " của mình.


Bà Mai bên đường hoa mang tên mình

Từ chỉ đạo của chị Lê Thị Cẩm Liên, Hội trưởng Hội LHPN thị trấn Tân Túc, trong đợt ra quân tổng vệ sinh, trồng hoa, bà Mai cùng hơn 20 chị em hội viên cùng xắn tay vào thực hiện. Bà hồ hởi: "Từ ngày đường có hoa đẹp, người dân không còn đổ rác bừa bãi như trước nữa và mỗi sáng có rất nhiều người ra tuyến đường hoa này tập thể dục để ngắm hoa và hít thở không khí trong lành”.

Bà Mai còn cho biết thêm, để có được tuyến đường hoa "ưng ý" này, cho đến nay bà đã hỗ trợ Hội LHPN thị trấn Tân Túc gần 30 triệu đồng mua phân, giống cây trồng (chuông vàng) và thuê nhân công chăm sóc làm cỏ dọc tuyến đường. Nhờ nỗ lực của bà Mai và chị em hội viên phụ nữ, tuyến đường hoa Tập đoàn 7-11 được Hội LHPN Tân Túc chọn làm công trình Chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngoài công tác cho MTTQ thị trấn, bà Mai còn là nhà hảo tâm trong các đợt trao học bổng cho con em học sinh nghèo, khó khăn học giỏi. Không chỉ chia sẻ khó khăn ở địa phương, bà còn hỗ trợ cho trường Tiểu học Ấp Bắc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang hàng năm 20 suất quà với mỗi phần quà là 200 ngàn đồng và 10 quyển tập cho các em học sinh nghèo do trường chọn. Ngoài ra, những trường hợp tang chế mà gia đình không thể lo toan việc ma chay thì bà Mai cũng là người đứng ra tặng áo quan và lo mọi chi phí an táng (có khi một tháng bà phải lo đến 3 áo quan cho bà con). Đáng nói, bà có thể chữa bệnh (thông thường như cảm sốt, đau nhức tay chân...) cho bất cứ ai đến nhờ giúp chữa bệnh bằng thuốc thuốc nam hoặc bà đến tận nhà ở những vùng sâu vùng xa của địa phương đưa thuốc chữa bệnh.

Trong suốt 30 năm không biết mệt mỏi trong công tác thiện nguyện và công tác MTTQ, bà Nguyễn Thị Ngọc Mai đã được tặng rất nhiều bằng khen, giấy khen từ Trung ương, Thành phố đến địa phương.

Theo Vũ Chi/ Thanh niên

https://thanhnien.vn/nguoi-phu-nu-day-nghi-luc-nhiet-huyet-voi-cong-tac-thien-nguyen-post1460204.html

  • Từ khóa

Showbiz Việt ngập màn tranh tài của các 'anh trai'

Sau show "chị đẹp" hút khán giả, có thể thấy thời của các nam nghệ sĩ cũng đã tới, khi sắp sửa có một loạt chương trình giải trí, cuộc thi sẽ phát sóng,...
11:24 - 30/04/2024
73 lượt xem

Nhật Bản muốn hỗ trợ Việt Nam bảo tồn di sản

Nhật Bản mong muốn tiếp tục hỗ trợ Việt Nam bảo tồn các di sản hiện nay như Hoàng thành Thăng Long, di sản Hội An...
11:06 - 30/04/2024
84 lượt xem

Chiếu phim tài liệu mừng Chiến thắng Điện Biên Phủ

Theo thông tin từ Hãng Tài liệu và Khoa học Trung ương, nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Hãng tổ chức "Những ngày phim tài liệu" với 6...
16:59 - 29/04/2024
506 lượt xem

Sự thật Cát Bà vắng bất thường ngày lễ, khách sợ tắc phà nên "quay xe"

Nhiều trang mạng xã hội đăng tải hình ảnh bến phà, bãi tắm ở Cát Bà vắng vẻ trong ngày đầu nghỉ lễ, cho rằng khách sợ tắc phà nên đồng loạt "quay xe".
14:13 - 29/04/2024
598 lượt xem

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: Nhật kí chiến tranh của người lính trẻ

Tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ với vai trò phóng viên chiến trường kiêm họa sĩ, Phạm Thanh Tâm khi ấy mới ở độ tuổi đôi mươi.
15:47 - 27/04/2024
1,692 lượt xem