9
/
135563
Lá thư người mẹ có 2 con ung thư cảm ơn bác sĩ
la-thu-nguoi-me-co-2-con-ung-thu-cam-on-bac-si
news

Lan tỏa trên mạng xã hội: Lá thư người mẹ có 2 con ung thư cảm ơn bác sĩ

Thứ 3, 04/10/2022 | 15:30:00
2,003 lượt xem

Nhìn con bé bỏng được ra khỏi phòng hồi sức tích cực, chị Mơ không tin vào mắt mình. Viết những lời cảm ơn chân thành tới y, bác sĩ, điều dưỡng và không nguôi hy vọng con sẽ bình an, tiếp tục được sống.

Fanpage Bệnh viện (BV) Nhi đồng TP.HCM đăng lá thư: “Hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi, được đón con trai ra khỏi phòng hồi sức tích cực. Tôi thành thật cảm ơn y, bác sĩ và điều dưỡng của khoa hồi sức tích cực đã cứu sống bé T. vượt qua cửa tử thần để bé khỏe mạnh, về với gia đình. Anh hai của bé đã mất do ung thư máu, gia đình chỉ còn bé là niềm an ủi...!”. Lá thư khiến nhiều người không kìm được nước mắt.

Lá thư người mẹ có 2 con ung thư cảm ơn bác sĩ  - ảnh 1

Anh Trung bỏ việc lên BV cùng vợ chăm đứa con còn lại

Nỗi đau chồng chất

Người mẹ trên là chị Nguyễn Thị Hồng Mơ (35 tuổi, quê ở H.Phụng Hiệp, Hậu Giang), mẹ của bé L.T.T (6 tuổi). Bé đang điều trị ung thư thận tại BV Nhi đồng TP.HCM.

Gặp PV ở căn tin, người phụ nữ với dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt đượm buồn nhìn sang con xót xa: “Đáng lẽ bé đang ở tuổi ăn, tuổi học nhưng giờ phải ở đây, không biết bao nhiêu mũi tiêm vào người”. Bé T. được ba ôm vào lòng, vỗ về. Gạt nước mắt, chị Mơ kể về biến cố ập xuống khi 2 con đều mắc bệnh hiểm nghèo (bé lớn 11 tuổi đã mất do ung thư máu). Cứ tưởng gia đình mãi hạnh phúc với cuộc sống bình dị, chồng làm sửa xe, vợ làm công nhân nhưng bệnh tật khiến gia đình chồng chất khó khăn.

Tháng 11.2021, bé T. có nước tiểu màu hồng. Gia đình đưa lên Cần Thơ và được bác sĩ chẩn đoán có khối u ác tính. Thời điểm đó, con trai đầu của chị bị ung thư máu, phát hiện muộn nên cơ hội sống không còn. “Tôi vô cùng hụt hẫng, không ngờ bé T. khỏe mạnh nhưng lại có khối u quái ác. Ngày 9.1.2022, con trai đầu mất, trùng với lịch mổ thận của bé T. Vợ chồng tôi đành hoãn lịch mổ, 4 người lên xe cấp cứu đưa anh hai bé về nhà. Trên xe, bé T. cứ hỏi “mẹ ơi, sao anh hai ngủ hoài vậy”. Bé T. nằm trên đùi ba còn tôi bơm thuốc trợ tim cho anh hai nó, về tới nhà rút ra là bé mất”, chị Mơ vừa nói vừa kìm nén để nước mắt không rơi. Nỗi đau mất người con đầu chưa kịp nguôi ngoai, vợ chồng chị động viên nhau, tiếp tục khăn gói lên BV chạy chữa cho bé T. Chị không xóa những bức hình, đoạn clip về con với suy nghĩ con vẫn luôn bên cạnh. Tháng 7.2022, bé T. sốt cao, nhiễm trùng, men gan cao… bệnh trở nặng, được đưa từ khoa huyết học lâm sàng xuống khoa hồi sức tích cực. Ròng rã gần 3 tháng, vợ chồng chị bên ngoài mất ăn mất ngủ, cầu nguyện con bình an.

Lá thư người mẹ có 2 con ung thư cảm ơn bác sĩ  - ảnh 2

Chị Mơ xót xa với hình ảnh bé T. thắp nhang cho anh hai DƯƠNG LAN

“Cầu mong con bình an !”

“Nhiều lúc thấy con đau đớn quá, tôi tính đưa con về nhà nhưng bác sĩ động viên còn một hy vọng cũng phải cố gắng. May mắn kỳ tích đã xảy ra, sau gần 3 tháng, con được ra khỏi phòng hồi sức tích cực, về với vòng tay ba mẹ. Lúc đó mừng dữ lắm nên quyết định viết lá thư đó”, chị Mơ cho hay.

Ám ảnh không được gặp con trai đầu lần cuối, anh Lê Văn Trung (37 tuổi, chồng chị Mơ) bỏ việc sửa xe lên BV chăm con cùng vợ. Họ được mọi người hỗ trợ, vay mượn khắp nơi để lo cho con. “Tôi làm chồng, làm cha nên cứ cố gắng an ủi vợ, đồng hành cùng con, nỗ lực hết mức có thể. Tôi chỉ cầu mong con được bình an, linh hồn con trai đầu được siêu thoát, không cần gì trong cuộc sống này nữa, chỉ cần con!”, anh Trung bộc bạch.

Lá thư người mẹ có 2 con ung thư cảm ơn bác sĩ  - ảnh 3Từ ngày các con bị bệnh, ước mơ cả nhà quây quần bên mâm cơm của chị Mơ xa vời vợi. Chị luôn muốn được nghe tiếng con gọi mẹ, được đưa con đi chơi,… những điều mà ai cũng thấy bình thường. “Thú thực giờ tôi không có can đảm đẻ thêm đứa thứ 3 nữa. Tôi mong con được khỏe để sống tiếp cuộc đời anh hai và lan tỏa sức mạnh chiến đấu bệnh tật của bé tới tất cả phụ huynh không may có con bị bệnh. Hãy lạc quan, tin tưởng vào bác sĩ”, chị tâm sự.

Bác sĩ Đặng Xuân Khôi (Khoa Huyết học lâm sàng, BV Nhi đồng TP.HCM) cho biết sau khi cắt thận bên phải, bé T. được tầm soát cơ thể, dùng hóa trị để ngăn chặn tế bào ung thư. “Sau một lần chuẩn bị hóa trị bé bị suy gan cấp, có rối loạn đông máu đi kèm nên được chuyển xuống khoa hồi sức tích cực. Mẹ bé rất nghị lực, không có nỗi đau nào bằng khi hai người con đều bị ung thư nhưng chị ấy vẫn mạnh mẽ, chăm bé không ngừng nghỉ”, bác sĩ Khôi chia sẻ.

Theo Dương Lan/ Thanh niên

https://thanhnien.vn/la-thu-nguoi-me-co-2-con-ung-thu-cam-on-bac-si-post1506446.html 

  • Từ khóa

Người trẻ trước 'biển' thẻ tín dụng: Du lịch, mua sắm 'cà' thả ga

Thẻ tín dụng ngày càng phổ biến vì tính hữu dụng, ích lợi của nó nếu người dùng tỉnh táo, biết lựa chọn đúng với phương thức thanh toán này.
19:21 - 19/04/2024
208 lượt xem

Nữ ngôi sao bị "ném đá" vì cho con 508 triệu đồng/tháng tiền tiêu vặt

Li Xiang - cựu người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng ở Trung Quốc - thường khoe khoang sự giàu có của mình bằng cách mua sắm quần áo hàng hiệu cho...
16:40 - 19/04/2024
270 lượt xem

Phụ nữ thích chụp hình thuộc nhóm 'thương chồng yêu con'?

Đàn ông hay phụ nữ đều có sở thích của riêng mình. Vì thế, đừng bao giờ định kiến cho rằng sở thích chụp hình của phụ nữ là một vấn nạn.
10:25 - 19/04/2024
418 lượt xem

'Vé số tình thương' gây quỹ giúp người nghèo

"Vé số tình thương" là mô hình gây quỹ giúp người nghèo, được chị Lê Thị Mỹ Chi, Bí thư Xã đoàn Mỹ Tú (H.Mỹ Tú, Sóc Trăng) thực hiện suốt 6 năm qua.
07:35 - 19/04/2024
500 lượt xem

Tuổi còn trẻ phải xông pha, đừng tối ngày lo chữa lành

Chính những cách sống và suy nghĩ núp dưới mỹ từ "chữa lành" sẽ khiến cho chúng ta có thể phí hoài tuổi trẻ và phải hối tiếc về sau này.
20:39 - 18/04/2024
775 lượt xem