Nhà chức trách cho biết ít nhất 34 người chết, bao gồm trẻ em và người lớn, sau vụ xả súng tại một nhà trẻ ở tỉnh Nong Bua Lam Phu, miền đông bắc Thái Lan, ngày 6-10. Nghi phạm, một cựu cảnh sát, đã tự sát sau khi giết cả vợ con mình.
Mảnh vỡ của chiếc xe được cho là do nghi phạm điều khiển khi người này tìm cách tháo chạy khỏi hiện trường vụ xả súng ở miền bắc Thái Lan - Ảnh: BANGKOK POST
Theo Bangkok Post, cảnh sát cho biết có 22 trẻ em trong số ít nhất 34 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng xảy ra tại trung tâm chăm sóc trẻ em do một tổ chức có tên Uthai Sawan điều hành ở huyện Na Klang thuộc tỉnh Nong Bua Lamphu, đông bắc Thái Lan.
Người phát ngôn của chính phủ Thái Lan cho biết thủ tướng nước này đã yêu cầu tất cả cơ quan liên quan hành động và bắt giữ thủ phạm.
Nghi phạm được xác định là một cựu cảnh sát tên Panya Khamrab, mang theo súng và dao vào thời điểm xả súng.
Theo Hãng tin AFP, cảnh sát địa phương thông tin sau khi xả súng tại trung tâm chăm sóc trẻ em nói trên, nghi phạm đã quay về nhà và giết chết vợ con của mình. Thông tin cập nhật từ cảnh sát cũng cho biết nghi phạm đã tự sát.
Nghi phạm xả súng được xác định là cựu cảnh sát 34 tuổi tên Panya Khamrab, bị sa thải hồi năm ngoái - Ảnh: AFP
Tỉ lệ sở hữu súng ở Thái Lan được cho ở mức cao so với một số quốc gia khác trong khu vực, tuy nhiên số liệu chính thức này chưa bao gồm súng lậu, trong khi đa phần số vũ khí trái phép được thu mua ở khu vực biên giới nhiều năm qua.
Xả súng hàng loạt là điều khá hiếm ở Thái Lan nhưng trong năm 2020, một vụ việc tương tự gây rúng động khi binh sĩ Jakraphanth Thomma xả súng giết 29 người và làm bị thương 57 người khác, cũng xảy ra ở khu vực phía đông bắc Thái Lan.
Theo Nhật Đăng - Bảo Anh/ Tuổi Trẻ
https://tuoitre.vn/cuu-canh-sat-xa-sung-o-nha-tre-thai-lan-it-nhat-34-nguoi-thiet-mang-20221006151115082.htm