16
/
117995
Nhân chứng kể giây phút khống chế hung thủ sát hại cặp vợ chồng ở TPHCM
nhan-chung-ke-giay-phut-khong-che-hung-thu-sat-hai-cap-vo-chong-o-tphcm
news

Nhân chứng kể giây phút khống chế hung thủ sát hại cặp vợ chồng ở TPHCM

Thứ 2, 11/10/2021 | 16:36:05
1,878 lượt xem

Nghe tiếng kêu cứu của gia đình chị M., người dân xung quanh cầm ghế, gậy gộc, thang tre chạy sang tước hung khí, chốt cửa để ngăn hung thủ đâm vợ chồng chị M. tẩu thoát.

Ngày 11/10, Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) đang tạm giữ Quách Hào Quang (40 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi giết người.

Hai nạn nhân thiệt mạng trong vụ án là vợ chồng chị H.T.M. (40 tuổi) và anh N.H.H. (46 tuổi), ngụ xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn.

Thi thể nạn nhân đã được cơ quan công an bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Dùng ghế, thang tre chốt cửa ngăn hung thủ tẩu thoát

Gần 2 ngày trôi qua, người dân trong con hẻm trên đường Võ Thị Hồi (ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn) vẫn bàng hoàng khi nhớ lại cảnh tượng hung thủ ra tay tàn bạo sát hại cặp vợ chồng ở TPHCM.

Nhân chứng kể giây phút khống chế hung thủ sát hại cặp vợ chồng ở TPHCM - 1

Khu vực xảy ra vụ án mạng (Ảnh: Hoàng Thuận).

Anh Giang (49 tuổi) kể, tối 9/10, khi đang nằm trong nhà, anh nghe tiếng kêu cứu, la hét thất thanh phát ra từ nhà hàng xóm nên chạy ra kiểm tra.

Đến nơi, anh Giang thấy vợ chồng chị M. đang bị một người đàn ông dùng dao, gậy bóng chày tấn công, người bê bết máu.

"Do đi tay không nên tôi chạy về nhà cầm chiếc ghế rồi chạy sang đập vào hung thủ để giải thoát cho người chồng. Lúc này, mấy thanh niên trong xóm mang theo gậy gộc chạy đến hỗ trợ", anh Giang nhớ lại.

Nhân chứng kể giây phút khống chế hung thủ sát hại cặp vợ chồng ở TPHCM - 2

Anh Giang kể lại giây phút cầm ghế ngăn cản hung thủ (Ảnh: Hoàng Thuận).

Bị tấn công áp đảo, hung thủ Quách Hào Quang chạy vào nhà vợ chồng chị M. cố thủ bên trong. Thời điểm này, anh N.V.P. (38 tuổi) cầm thang tre chạy sang ném thẳng vào người hung thủ để tước hung khí.

"Nghĩ lại bây giờ vẫn còn sợ. Lúc đó, tôi xông vào can ngăn đối tượng chỉ mong cứu được ai thì cứu vì hung thủ chống cự quyết liệt", anh P. cho hay.

Theo anh Giang, khi bị nhốt bên trong, đối tượng Quang hung hãn yêu cầu mọi người mở cửa để ra ngoài.

"Tôi giết người nên tôi xác định chết rồi, mấy anh mở cửa cho tôi ra ngoài rồi giết tôi cũng được", anh G. thuật lại lời nói của đối tượng Quang.

Người dân địa phương cho biết, chị M. làm nghề may, anh H. làm nhân viên cho một siêu thị. Người con gái lớn 22 tuổi đang làm nhân viên của một công ty, còn con trai 9 tuổi học lớp 3. Gia đình chị M. dọn về khu vực trên sinh sống được vài năm nay.

Thời điểm xảy ra vụ việc, con trai của vợ chồng nạn nhân ở bên trong và được hàng xóm hướng dẫn lên lầu để đảm bảo an toàn.

Người thân dự đoán vụ việc do mâu thuẫn làm ăn

Sáng 11/10, chia sẻ với phóng viên, anh T.T. (22 tuổi, người thân nạn nhân) cho biết, thông tin chị M. ngoại tình dẫn đến cả gia đình bị sát hại, đang được lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác.

Theo anh T., đối tượng Quang và chị M. có mối quan hệ làm ăn từ năm 2019. Sau khi 2 người không còn hợp tác, Quang liên tục tìm đủ mọi cách để quấy phá gia đình chị M..

Nhân chứng kể giây phút khống chế hung thủ sát hại cặp vợ chồng ở TPHCM - 3

Người thân các nạn nhân cho biết, đối tượng Quang ngồi ở khu vực ghế đá để theo dõi gia đình chị M. trước khi gây án (Ảnh: Hoàng Thuận).

"Gia đình chị M. rất mệt mỏi vì liên tục bị ông Quang gọi điện quậy phá gần 2 năm nay. Trước khi ra tay, ông Quang theo dõi gia đình chị M. khoảng một tuần. Con gái chị M. đang sốc vì thông tin không chính xác đang lan truyền trên mạng xã hội", anh T. nói.

Theo ghi nhận của phóng viên, đám tang của các nạn nhân được gia đình tổ chức đơn giản vì đang trong dịch bệnh.

Như Dân trí đưa tin, khoảng 20h30 ngày 9/10, Quang điều khiển xe máy đến nhà vợ chồng chị M.. Thời điểm này, vợ chồng nạn nhân đang ngồi ăn cơm tối.

Trong lúc nói chuyện, 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Quang dùng dao tấn công vợ chồng chị M. khiến cả 2 tử vong.

Nghe tiếng truy hô, người dân xung quanh chạy tới, dùng thang tre, gậy gộc nhốt hung thủ trong nhà và báo cho công an địa phương.

Ngay sau đó, Công an huyện Hóc Môn có mặt khống chế, đưa Quang về trụ sở lấy lời khai. Nhà chức trách tiến hành khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra. Tại trụ sở công an, Quang thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/phap-luat/nhan-chung-ke-giay-phut-khong-che-hung-thu-sat-hai-cap-vo-chong-o-tphcm-20211011123932915.htm

  • Từ khóa

Đường dây cát tặc ở TPHCM dùng ám hiệu "đi nhậu" để khai thác

Bùi Văn Chinh quy định ám hiệu việc đi hút cát bằng cách nhắn tin nội dung "đi nhậu", "tắt đèn" và hôm nào không đi hút cát được sẽ nhắn "nghỉ nhậu"
16:30 - 28/03/2024
86 lượt xem

Công an đã nói không làm việc qua điện thoại, sao nhiều người vẫn không chịu tin?

Ngày 28.3, Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) thông tin, thời gian qua, xuất hiện nhiều trường hợp kẻ gian giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án... gọi điện hăm...
15:40 - 28/03/2024
116 lượt xem

Viện kiểm sát bác kháng cáo xin giảm án của "siêu lừa" Hà Thành

Viện kiểm sát đánh giá, "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành là chủ mưu gây ra hàng loạt vụ lừa đảo, số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn nên bác kháng cáo xin giảm...
14:35 - 28/03/2024
130 lượt xem

Phó Bí thư Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh bị bắt vì nhận tiền của Hậu "Pháo"

Ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, bị bắt do liên quan vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.
10:05 - 28/03/2024
265 lượt xem

Đại án đăng kiểm: 84 bị can bị đề nghị truy tố đến khung tử hình

Ông Đặng Việt Hà, Trần Kỳ Hình và 82 đồng phạm bị Công an TPHCM đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ theo khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015 có...
09:40 - 28/03/2024
246 lượt xem