19
/
123473
Đàm Vĩnh Hưng: "Tôi mỏi mệt, bức xúc trước những vu khống trắng trợn"
dam-vinh-hung-toi-moi-met-buc-xuc-truoc-nhung-vu-khong-trang-tron
news

Đàm Vĩnh Hưng: "Tôi mỏi mệt, bức xúc trước những vu khống trắng trợn"

Thứ 4, 26/01/2022 | 09:04:16
2,342 lượt xem

"Tôi buồn và mệt mỏi nhiều vì chuyện mình làm suốt bao nhiêu năm nay, bỗng dưng một ngày bị chửi bới, nghi ngờ, dùng những lời lẽ nặng nề như "cướp giật" ăn chặn để nói về mình", nam ca sĩ nói.

Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) vừa có kết luận anh cùng một số nghệ sĩ không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt như lời tố cáo suốt nhiều tháng qua. Khi nhận được kết luận này, anh có cảm xúc như nào?

Dĩ nhiên là tôi vui và hài lòng khi sự thật cũng đã sáng tỏ. Mình có giải thích như thế nào cũng không rõ ràng, minh bạch như kết luận của cơ quan điều tra. Tôi nhẹ nhõm và thấy như trút bớt được gánh nặng tinh thần suốt mấy tháng nay.

Đàm Vĩnh Hưng: Tôi mỏi mệt, bức xúc trước những vu khống trắng trợn - 1

Đàm Vĩnh Hưng trút bớt gánh nặng tinh thần sau khi có kết luận từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Ảnh: NVCC).

Trong quá trình công an điều tra, giải quyết vụ việc này, anh đã kết hợp với công an như nào?

Tôi có chia sẻ, tôi mong công an vào cuộc thật sớm để lùm xùm được làm rõ và tôi sẽ tiên phong. Đúng như tôi chia sẻ thì tôi đã có các buổi làm việc với cơ quan điều tra, trực tiếp trình bày và cung cấp các giấy tờ, sao kê, theo đúng yêu cầu và trình tự pháp luật. Các điều tra viên cũng rất nhiệt tình hướng dẫn các bước, đôi bên làm việc trên tinh thần tích cực, hợp tác và các đồng chí hỗ trợ tôi rất nhiều.

Sau khi có kết luận điều tra từ phía công an, động thái tiếp theo của anh?

Kết luận của cơ quan điều tra hôm 23/1 đã được thông tin tới công chúng. Tôi và anh chị nghệ sĩ hoàn toàn minh bạch trong việc làm từ thiện. Nên những nghi ngờ xin hãy dừng lại tại đây.

Tiếp theo, tôi sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để xử lý những cá nhân, tổ chức đã vu khống, xúc phạm, tung tin đồn sai sự thật, miệt thị, ảnh hưởng tới uy tính, danh dự của tôi suốt thời gian qua.

Ngày 19/1 tôi đã có buổi làm việc với cơ quan công an Bình Dương, có sự chứng kiến của viện kiểm sát Bình Dương.

Nhìn lại quãng thời gian vừa qua, những ồn ào xoay quanh việc kêu gọi tiền từ thiện đợt bão lũ miền Trung 2020 ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của anh như nào?

Ảnh hưởng rất nhiều đến công việc, tinh thần của tôi. Thiệt hại về công việc thì đã thấy rõ, nhiều hợp đồng quảng cáo, chương trình biểu diễn với các nhãn hàng phải tạm dừng.

Tinh thần của mình cũng không ổn, đôi lúc mệt mỏi và tiêu cực, bức xúc trước những sự vu khống trắng trợn. Tôi buồn và mệt mỏi nhiều vì chuyện mình làm suốt bao nhiêu năm nay, bỗng dưng một ngày bị chửi bới, nghi ngờ, dùng những lời lẽ nặng nề như "cướp giật" ăn chặn để nói về mình.

Nhưng tôi cũng không phải là kiểu người yếu đuối, tôi cũng phải mạnh mẽ, xốc tinh thần trở lại để có những động thái, phát ngôn bảo vệ mình.

Anh mới chia sẻ, bản thân bị khủng hoảng tinh thần vì lùm xùm từ thiện. Vậy thời điểm khủng hoảng nhất, anh đã cố gắng vượt qua bằng cách nào?

Việc bị tấn công nhân phẩm, danh dự ồ ạt cùng một lúc khiến tôi bức xúc vô cùng. Mình đã làm gì sai để phải chịu tổn thương tới mức độ như vậy. Nhưng sau đó thì tôi cũng được người thân, bạn bè động viên. Rồi mình cũng hạn chế đọc bình luận, tin tức tiêu cực, dành năng lượng cho mấy việc linh tinh trong nhà như xem phim, thu âm, trồng rau… Tâm trạng có khá hơn tí nhưng tôi vẫn rất bức xúc!

Khi bị nghi vấn, vướng vào những điều tiếng xoay quanh việc kêu gọi từ thiện, sau này anh có tiếp tục công việc từ thiện hay như "con chim sợ cành cong"? Anh rút ra được những gì trong việc hoạt động thiện nguyện?

Tôi chia sẻ rất nhiều lần nhưng hình như khi các báo trích dẫn lại không đầy đủ hoặc giật tít một nửa khiến khán giả không hiểu rõ. Tôi nhấn mạnh lần nữa, tôi sẽ vẫn tiếp tục làm nhưng tuyệt đối không quyên góp, kêu gọi gì hết. Tôi đã đóng số tài khoản quyên góp từ thiện rồi, tôi sẽ làm bằng tiền cá nhân và của anh chị em trong gia đình. Có bao nhiêu làm bấy nhiêu!

 Đàm Vĩnh Hưng: Tôi mỏi mệt, bức xúc trước những vu khống trắng trợn - 2

"Tinh thần của mình cũng không ổn, đôi lúc mệt mỏi và tiêu cực, bức xúc trước những sự vu khống trắng trợn", Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ (Ảnh: NVCC).

Mặc dù, sau mỗi hoạt động từ thiện tôi cũng đã cập nhật bằng hình ảnh, clip thường xuyên trên trang cá nhân sau nhưng vẫn chưa thể chuyên nghiệp và chi tiết được như các đoàn thể, tổ chức từ thiện khác. Cho nên từ nay về sau để tránh bị xuyên tạc và hiểu lầm, tôi vẫn làm nhưng bằng tiền cá nhân của tôi, muốn cho ai, quyên góp vào đâu là việc của mình, mình không quyên góp, không kêu gọi, không giữ giùm tiền của ai, sẽ đỡ bớt áp lực trong việc giải trình, báo cáo. Chẳng may không đúng ý những người đã đóng góp thì lại rất phiền.

Khép lại năm 2021, anh chờ đợi một năm mới như thế nào trong công việc cũng như cuộc sống riêng tư?

Tôi chỉ hi vọng mình có sức khỏe tốt, không bị tai bay vạ gió như đợt vừa qua để có đủ tinh thần, sức lực cống hiến cho khán giả. Hi vọng năm 2022 dịch bệnh sẽ giảm bớt, mọi thứ trở lại bình thường hơn để tôi thực hiện được liveshow của mình.

Như Dân trí đã thông tin, từ tháng 5/2021, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) nhận phản ánh việc bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), ông Huỳnh Trấn Thành (nghệ sĩ Trấn Thành), ông Bùi Đại Nghĩa, bà Nguyễn Thị Hương huy động tiền từ thiện để cứu trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi đợt lũ năm 2020. Những người này bị tố giác thiếu minh bạch khi phân phối, sử dụng tiền quyên góp.

Chiều 23/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự xác nhận, đơn vị vừa ra thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến vụ "lùm xùm" làm từ thiện của các nghệ sĩ.

Sau khi xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cục Cảnh sát Hình sự) xác định các nghệ sĩ trên không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, không có dấu hiệu phạm tội nên không khởi tố vụ án hình sự.

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/van-hoa/dam-vinh-hung-toi-moi-met-buc-xuc-truoc-nhung-vu-khong-trang-tron-20220125120711292.htm

  • Từ khóa

'Bỏ túi' những địa điểm du lịch hấp dẫn tại Hà Nội dịp 30/4 - 1/5

Hà Nội với hơn 1.000 năm lịch sử, cùng với những di tích lịch sử mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc đến những nơi sôi động thu hút đông đảo giới trẻ, du...
14:59 - 24/04/2024
54 lượt xem

Về Điện Biên dịp lễ 30-4 và 1-5 trong không khí đại lễ hào hùng

Mảnh đất Điện Biên anh hùng là địa chỉ đỏ không thể bỏ lỡ trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, để du khách hòa mình vào không khí đặc biệt của sự kiện 70 năm...
12:10 - 24/04/2024
135 lượt xem

Chuyện của Pao dự Liên hoan phim ASEAN ở London

Tối 22-4 (giờ địa phương), Liên hoan phim ASEAN 2024 khai mạc tại London, với sự tham dự của gần 200 khách mời là đại diện các phái đoàn ngoại giao tại...
09:35 - 24/04/2024
202 lượt xem

220 năm quốc hiệu Việt Nam, nhiều lần thay đổi và 'hồi sinh'

Cách đây 220 năm, vua Gia Long đã chọn quốc hiệu Việt Nam để đặt tên đất nước thống nhất sau nhiều năm chiến tranh loạn lạc.
08:28 - 24/04/2024
201 lượt xem

Tìm thấy đồ denim, iPhone, giày Nike trong tranh cổ hàng trăm năm tuổi

Công chúng liên tục nhìn ra những món đồ của cuộc sống đương đại, như đồ denim, điện thoại iPhone hay giày Nike, xuất hiện trong các tác phẩm hội họa có...
15:59 - 23/04/2024
598 lượt xem