9
/
69284
Cô gái Pháp tìm thấy cha Việt thất lạc 25 năm nhờ một tấm ảnh
co-gai-phap-tim-thay-cha-viet-that-lac-25-nam-nho-mot-tam-anh
news

Cô gái Pháp tìm thấy cha Việt thất lạc 25 năm nhờ một tấm ảnh

Thứ 4, 16/01/2019 | 07:56:36
897 lượt xem

Từ tấm ảnh chân dung và thông tin ít ỏi về người cha, cô gái mang hai dòng máu Pháp Việt tìm được về nhà nội ở Vũng Tàu.

Lysiane lúc gặp bà nội. Ảnh: Nguyễn Khoa. 

Chiều 15/1, chiếc xe khách từ Đà Lạt đưa Lysiane Danièle Josette (26 tuổi, quốc tịch Pháp) đến Vũng Tàu. Đón cô là nhóm bạn trẻ người bản địa, kết nối, giúp đỡ tìm cha cho Lysiane. Bước xuống xe, cô gái không ngừng khóc, ôm chầm lấy những người chưa từng gặp mặt ngoài đời.

"Tôi chờ đợi được gặp nội, cô chú mình. Xin lỗi tôi không biết nói gì nữa", Lysiane nói với VnExpress trên chuyến xe đưa cô về nhà nội ở thôn 4 (xã Long Sơn, TP Vũng Tàu).

Khi đã bình tĩnh hơn, Lysiane trải lòng khát khao tìm kiếm người cha thất lạc khi cô vừa mới chào đời. Cô kể, những gì mình biết về cha là tấm ảnh chân dung và quê gốc của ông. 

"Lúc nhỏ, tôi không biết lý do vì sao thất lạc cha. Lớn lên, tôi vẫn thấy nhiều tấm ảnh của cha nhưng sau này mẹ đã đốt nó và im lặng tuyệt đối khi tôi nhắc về ông. Tôi mang hai dòng máu và sự khác biệt vì không có cha khiến tôi luôn cảm thấy lẻ loi, cô độc và rời đến sống ở nhà bảo trợ trẻ em năm 12 tuổi", Lysiane kể.

Lysiane nuôi ý định đi tìm cha từ nhỏ, vì cảm thấy như "thiếu một mảnh trái tim". "Trước đây, tôi không đủ khả năng đi nửa vòng thế giới nên thử tìm kiếm ở Pháp, nhưng những gì tôi muốn biết đều là bí mật", Lysiane cho hay.

Sau một năm làm việc cật lực, cùng với sự giúp đỡ của anh họ, Lysiane bắt đầu hành trình sang Việt Nam vào ngày 2/1 để tìm cha trong vòng hai tuần lễ. Cô mang theo bức ảnh gõ cửa Đại sứ quán ở Hà Nội, đăng thông tin nhờ trợ giúp lên cộng đồng dành cho những người đi du lịch và dò hỏi nhiều nơi nhưng không có manh mối gì. Cách đây 4 hôm, Lysiane quyết định đến Vũng Tàu nhờ đăng tải thông tin tìm cha lên báo rồi ngược lên Đà Lạt chờ đợi.

Tấm ảnh nhà nội đang lưu giữ giúp Lysiane nhận ra mình và cha lúc nhỏ. Ảnh gia đình cung cấp. 

Thông tin được admin của một diễn đàn chia sẻ. Cô ruột của Lysiane, bà Lê Kim Chi tình cờ đọc được và nhận ra người đàn ông trong ảnh là anh trai mình. Trong đêm đó, hai cô cháu trò chuyện rất nhiều nhưng Lysiane vẫn hoài nghi. Khi bà Chi lục tìm được những bức ảnh anh trai mình bế bé gái lúc 2 tháng tuổi thì Lysiane nhận ra người trong ảnh là cô lúc nhỏ.

"Hôm nay, ngày con tìm ra sự thật và cuộc đời như một cô gái thực thụ. Không thể đợi thêm phút giây nào nữa, con đón xe về ngay để gặp mọi người. Tuyệt vời lắm", Lysiane nhắn với người cô. 

Chuyến xe vừa đổ trước nhà, nước mắt Lysiane không ngừng rơi. Bà Hồ Thị Bạn (77 tuổi) ra ôm chầm lấy cháu gái. "Tội cho con quá Ngọc Nga ơi. Bà thương và muốn bù đắp cho con nhiều lắm", bà Bạn nói.

"Biết bà nội đặt tên Việt là Lê Ngọc Yến Nga, tôi đã ngồi suốt đêm để học thuộc và khi được gặp bà, được gọi tên, tôi rất hạnh phúc", cô bày tỏ. 

Lúc sau, Lysiane được kết nối với ông Lê Văn Thành (cha cô) đang ở Pháp, cô gái trò chuyện với cha rất vui vẻ.

Bà Bạn kể, ông Thành ở quê có vợ và hai cậu con trai lớn đang ở Vũng Tàu. Năm 1989, ông qua Pháp làm việc rồi gặp mẹ Lysiane. "Thành chụp hình con gửi về, rồi sau người vợ Pháp bế con đi mất. Nó đã đi tìm con khắp nơi, gần như phát điên mà không tìm được. Mãi cả chục năm sau mới nguôi ngoai", bà cho hay.

Cô gái Pháp tìm thấy gia đình nội sau 25 năm thất lạc. Ảnh: Nguyễn Khoa. 

Sau đó, ông Thành được mai mối, lấy vợ mới gốc Sài Gòn, có thêm 2 người con gái. Một trong hai bé gái này cũng có tên Lysiane. Khi biết cha đặt tên em gái để tưởng nhớ mình, Lysiane đã rất bất ngờ và xúc động.

Chiều muộn, cháu gái được ông nội đưa đến thắp nhang bàn thờ tổ tiên. Trong bữa cơm vui vẻ, Lysiane lấy đũa và gắp thức ăn thành thạo khiến những người trong gia đình bất ngờ. "Nó đã ở trong máu của cháu rồi", cô nói. 

Cô gái lai nói rằng hứng thú và đã tìm hiểu đạo Phật, rất thích món Việt, đặc biệt là món lẩu cá dứa mà cô ruột mình nấu. "Cá dứa ngon quá nên cháu cứ nghĩ là... cá hồi", Lysiane nói đùa và cho biết khi về Pháp sẽ tìm gặp cha mình.

"Cuộc sống của tôi giờ đây mới thực sự bắt đầu", Lysiane nói.

Theo Nguyễn Khoa/ Vnexpress

  • Từ khóa

Gần 5.000 người học tập nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam XI

400 điểm cầu trực tuyến với sự tham gia sâu rộng của gần 5.000 cán bộ, hội viên, sinh viên tham gia học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết Đại hội...
14:51 - 29/03/2024
20 lượt xem

Hàng ngàn người Đà Nẵng hợp sức tìm 30 cuốn hộ chiếu cho anh bưu tá trong đêm

Tối qua 28-3, hàng ngàn người dân Đà Nẵng đã cùng hợp sức để tìm 30 cuốn hộ chiếu của một bưu tá đánh rơi trong quá trình vận chuyển.
14:14 - 29/03/2024
37 lượt xem

Làm gì để tránh bị ngộ độc thực phẩm trong mùa nắng nóng?

Theo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, đặc trưng thời tiết của mùa nắng nóng là nhiệt độ cùng độ ẩm cao, tạo điều kiện để vi khuẩn phát triển, dẫn đến thức ăn...
10:59 - 29/03/2024
105 lượt xem

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: 'Ai được giao nhiều việc là người đó có năng lực'

Trao đổi với các đoàn viên, thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho rằng, ai đang được lãnh đạo đơn vị giao nhiều việc,...
08:26 - 29/03/2024
177 lượt xem

Từng thủ khoa đầu vào Trường ĐH Ngoại thương, bỏ thành phố về quê trồng rau

Từng là thủ khoa đầu vào cùng tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc của Trường ĐH Ngoại thương TP.HCM nhưng Nguyễn Quỳnh Châu bỏ hết lại phía sau, trở về quê khởi...
14:59 - 28/03/2024
625 lượt xem