9
/
658
Mối duyên nợ giữa các “nhà leo núi” trường Ams với chung kết năm Olympia
moi-duyen-no-giua-cac-nha-leo-nui-truong-ams-voi-chung-ket-nam-olympia
news

Mối duyên nợ giữa các “nhà leo núi” trường Ams với chung kết năm Olympia

Thứ 5, 24/08/2017 | 12:02:51
1,074 lượt xem

Đã 4 lần học sinh trường THPT Hà Nội - Amsterdam lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia nhưng mới chỉ 1 lần duy nhất các bạn giành được vòng nguyệt quế vinh quang.

Cho tới thời điểm này, Phan Minh Đức là học sinh trường Ams đầu tiên và duy nhất giành được chiến thắng ở trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia (năm thứ 10)

Phan Minh Châu là học sinh trường Ams đầu tiên lọt vào vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2000. Năm đó cũng là năm đầu tiên của chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Ở Olympia năm thứ nhất, Trần Ngọc Minh (Trung học Phổ thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long) đã giành chức vô địch.

Còn Phan Minh Châu chỉ dừng lại ở vị trí số 3 đoàn leo núi nhưng Châu cũng mờ đầu cho mối duyên nợ “dai dẳng” giữa các học sinh THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và Đường lên đỉnh Olympia.

Sau Minh Châu, nhiều học sinh khác của trường Ams đăng kí dự thi các mùa Đường lên đỉnh Olympia nhưng không ai đi được tới trận chung kết.


Phan Minh Đức - học sinh trường THPT Ams duy nhất giành được vòng nguyệt quế cho tới nay

Phan Minh Đức - học sinh trường THPT Ams duy nhất giành được vòng nguyệt quế cho tới nay


Phải đến 10 năm sau (2010), Phan Minh Đức, học sinh chuyên Lý của trường Ams mới giành được một vé vào chung kết Olympia. Đức được kì vọng rất nhiều và cậu đã đạt được chiếc vòng nguyệt quế làm thỏa lòng mong đợi của nhiều thế hệ học sinh trường Ams.

Trước câu hỏi “phải chăng có một mối quan hệ nào đó giữa Đức và anh Phan Minh Châu” khi cả hai đều có họ “Phan Minh”, Đức chia sẻ: “Rất nhiều người nghĩ vậy nhưng sự thật là mình và anh Châu không có họ hàng gì đâu. Mình chỉ có một cô em gái đang học lớp 9. Mình nghĩ đây là một sự trùng hợp khá thú vị”.

Minh Đức từng tâm sự: “Được vào chơi trận chung kết Olympia là niềm mơ ước lớn nhất của mình. Cho đến giờ, mình vẫn cảm thấy vui và đôi chút bất ngờ”.

Sau khi giành chức vô địch Oympia, Minh Đức nhận học bổng du học ngành Tài chính Kế toán của ĐH Swinburne, Úc. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ở lại đất nước chuột túi để tiếp tục học lên cao hơn và làm việc tại đây.

Sự thành công của Phan Minh Đức là tấm gương của nhiều thế hệ học sinh trường Ams. Các học sinh lứa sau Minh Đức tiếp tục đăng kí tham gia Đường lên đỉnh Olympia để thử sức mình.

Nhưng phải 6 năm sau, học sinh lớp chuyên Hóa học Lê Duy Bách mới một lần nữa mang cầu truyền hình trực tiếp của Đường lên đỉnh Olympia về với trường THPT Hà Nội – Amsterdam.


Lê Duy Bách luôn nở nụ cười hiền hòa ngay cả trong những thời khắc bị dẫn trước với sức ép nặng nề.

Lê Duy Bách luôn nở nụ cười hiền hòa ngay cả trong những thời khắc bị dẫn trước với sức ép nặng nề.


Duy Bách cho biết, từ cuối lớp 8 cậu đã nuôi dự định thi Olympia khi chứng kiến một cựu học sinh của trường THCS nơi Bách theo học tham gia thi cuộc thi nhưng không giành được thứ hạng cao.

Gia đình và thầy cô cũng rất ủng hộ Bách tham gia Đường lên đỉnh Olympia bởi vì em có thành tích học tập tốt, là một học sinh ưu tú, từng đạt giải nhiều giải thưởng học sinh giỏi. Do vậy, Bách được kì vọng rất cao.

Tuy vậy, trước 3 đối thủ quá mạnh, Duy Bách đã thua. Người giành chức vô địch Olympia mùa thứ 16 là Hồ Đắc Thanh Chương đến từ Huế. Chương và Bách là những người bạn. Do vậy, cho dù thua cuộc, Bách vẫn dành cho Chương những lời chúc mừng và nhận xét rằng chiến thắng của Chương là xứng đáng.

Một năm sau khi Lê Duy Bách bước chân vào trận chung kết Olympia, lại thêm một nam sinh khác của ngôi trường này mang giành được tấm vé quý giá, đó là Phạm Huy Hoàng.


Phạm Huy Hoàng là người thứ 4 mang cầu truyền hình trực tiếp của Đường lên đỉnh Olympia về với trường THPT Hà Nội - Amsterdam

Phạm Huy Hoàng là người thứ 4 mang cầu truyền hình trực tiếp của Đường lên đỉnh Olympia về với trường THPT Hà Nội - Amsterdam


Dường như, khoảng cách giữa những lần khán giả trường THPT Hà Nội - Amsterdam phải chờ đợi để được đón cầu truyền hình ngày càng ngắn lại, từ 10 năm, tới 6 năm và bây giờ chỉ 1 năm.

Ngày Chủ nhật 27/8 tới đây, Phạm Huy Hoàng sẽ thi đấu với Phan Đăng Nhật Minh (Trung học Phổ thông Hải Lăng, Quảng Trị); Hà Việt Hoàng (Trung học Phổ thông Sóc Sơn, Hà Nội); Phạm Thọ Quốc Long (Trung học Phổ thông Chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận) để xem ai là người xứng đáng với chiếc vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17.

Nhiều học sinh trường Hà Nội - Amsterdam hi vọng Huy Hoàng sẽ giành được vòng nguyệt quế, để thắt chặt thêm mối duyên nợ thú vị giữa các học sinh ưu tú của ngôi trường này và chương trình Đường lên đỉnh Olympia.

Theo Mai Châm/Dân Trí

  • Từ khóa

Giật mình vì đang ngủ thì có giao dịch ngoại tệ từ thẻ tín dụng

Mới đây, tài khoản Thái Mèo đăng tải câu chuyện nhận được thông báo từ ngân hàng về việc có giao dịch ngoại tệ qua thẻ tín dụng, ngay cả khi thẻ trong...
14:26 - 24/04/2024
156 lượt xem

Chữa lành rộ lên không hẳn vì nhu cầu của chính bạn

Có một điều bất ngờ nhưng không thể chối cãi: mọi nhu cầu của cuộc sống gần như đều xuất phát từ sự chủ động của giới kinh doanh và khởi nghiệp.
09:59 - 24/04/2024
278 lượt xem

Lan tỏa tình yêu đất nước và lòng nhân ái

Trong hành trình hướng về Điện Biên Phủ năm nay, nhiều mô hình lan tỏa về tình yêu đất nước và lòng nhân ái đã được các cơ quan, đơn vị triển khai, mang...
08:14 - 24/04/2024
301 lượt xem

Nữ TikToker triệu view giúp bà con Tây Bắc tiêu thụ nông sản

Nhiều clip về món ăn Tây Bắc do chị Phương Mai thực hiện đạt cả triệu view trên mạng xã hội không chỉ giới thiệu văn hóa ẩm thực của người dân vùng cao mà...
15:10 - 23/04/2024
727 lượt xem

Những đứa trẻ tự kỷ làm nên điều kỳ diệu: Đừng 'giấu con trong nhà' vì sợ làm phiền..

Đó cũng là quan điểm của các chuyên gia đưa ra trong 2 buổi workshop về chủ đề hòa nhập và định hướng nghề nghiệp cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ. Nhiều phụ...
10:50 - 23/04/2024
831 lượt xem