9
/
86638
Giải cứu dưa hấu kiểu ‘người Sài Gòn’
giai-cuu-dua-hau-kieu-nguoi-sai-gon
news

Giải cứu dưa hấu kiểu ‘người Sài Gòn’

Thứ 2, 17/02/2020 | 15:19:28
784 lượt xem

Dù là dưa hấu giải cứu, phát miễn phí nhưng nhiều người nhận dưa đã tự bỏ số tiền lớn hơn nhiều lần để “tiếp tục giúp đỡ nông dân”.

8h sáng 16/2, chị Đỗ Thị Tưởng mở cửa phát miễn phí 17 tấn dưa hấu cho người dân tại 418, đường Trần Phú, phường 7, quận 5. Đây là số hàng chị và nhóm bạn vận động tài chính từ các mạnh thường quân, mua của nông dân Gia Lai. Dịch Covid-19 bùng phát khiến thương lái Trung Quốc ngừng nhập hàng, đẩy nông dân vào nguy cơ mất trắng vụ dưa. Hai ngày trước, chị quyết định tạm ngưng việc buôn bán của mình, tận nơi khảo sát và mua dưa hấu "giải cứu giúp nông dân".

"Lên Gia Lai mới thấy người dân khổ quá, thương lái ngừng mua từ mùng 6 Tết", chị Tưởng nói. Hiện tại, mỗi kg dưa người dân chỉ bán được vài trăm đồng, chị Tưởng mua với giá 4.000 đồng và thuê xe chở về Sài Gòn phát miễn phí.

Buổi phát dưa miễn phí chưa bắt đầu, nhiều người đã xếp hàng dọc vỉa hè từ sớm. Lực lượng trật tự của phường 7 cũng có mặt để ổn định trật tự và điều tiết giao thông.

Chị Tưởng thông báo, do miễn phí nên mỗi người chỉ được phát hai quả. Nhưng chuyện bất ngờ đã xảy ra, nhiều người đến nhận dưa tự nguyện bỏ tiền ủng hộ chị và nhóm bạn. "Có người lấy hai quả nhưng ủng hộ những 200 nghìn", chị nói.

Dù được thông báo là dưa phát miễn phí nhưng nhiều người vẫn đưa tiền với mong muốn nhóm của chị Tưởng "có thêm nhiều chuyến giải cứu giúp người nông dân Gia Lai". Ảnh: Diệp Phan. 

Đứng trong hàng người chờ nhận dưa, bà Thúy 60 tuổi, ở huyện Bình Chánh có mặt từ 7h30 cho biết: "Tôi xem trên Facebook thấy ở đây có phát dưa ủng hộ nông dân Gia Lai nên chủ động đến, dù miễn phí nhưng tôi sẽ ủng hộ 20.000 nghìn đồng".

Khệ nệ xách hai quả dưa lớn, ông Thái, 55 tuổi, ở quận 5 nói: "Tôi đi chợ ngang qua, thấy có chương trình này nên ghé vào xếp hàng. Nhà tôi ít người chả có ai ăn, tôi đem về chia cho hàng xóm", ông Thái nói rồi dúi 50.000 đồng vào tay một người đang phát dưa trên xe.

Khoảng 9h, người dân đã xếp thành hàng dài chờ nhận dưa, thấy chị Uyên bồng con nhỏ, một thành viên trong nhóm dẫn chị đến đầu hàng nói lớn: "Chị này có con nhỏ, cho chị nhận dưa trước đi". Chị Uyên chỉ lấy một quả: "Một quả cũng vui rồi, để dành cho người khác nữa".

Đa số những người đứng xếp hàng nhận dưa đều cầm trên tay vài chục nghìn để ủng hộ thêm. Lý giải về hiện tượng này, ông Ba, 65 tuổi một người đang xếp hàng giữa trưa nắng cho biết: "Không ủng hộ tiền cũng được vì đây là dưa phát miễn phí, nhưng tôi nghĩ phải gửi thêm ít tiền để họ có kinh phí làm thêm vài chuyến nữa giúp nông dân".

Chị Tưởng cho biết thêm, ngày 11/2 chị và nhóm bạn đã "giải cứu" được 10 tấn dưa trong một buổi sáng. Có một số tiền ủng hộ từ người dân, cộng với các mạnh thường quân tiếp tục ủng hộ, nên lần này chị mua hẳn 17 tấn.

Gần trưa, dòng người xếp hàng vẫn còn dài nên nhóm của chị Tưởng quyết định phát mỗi người một quả "để những người đến sau có dưa mang về". Ảnh: Diệp Phan. 

Rút kinh nghiệm ở lần phát trước, hôm nay chị cho xe đậu sát vỉa hè, nhóm bạn trên xe cho dưa vào túi rồi phát cho người dân để đảm bảo trật tự, vì thế nhóm chị Tưởng phải chi thêm 2 triệu đồng cho nhà xe.

Gần 11h, hàng người chờ nhận dưa vẫn kéo dài thêm, nhóm chị Tưởng quyết định phát mỗi người một quả để đảm bảo "ai đến cũng có dưa mang về".

Trong chuyến khảo sát, chị Tưởng nhận thấy lượng dưa hấu ở Gia Lai còn thu hoạch được đến hết tháng 3. Chị sẽ cân nhắc "giải cứu" lần thứ 3 vào tuần tới và "hy vọng sẽ có thêm nhiều cá nhân, tập thể mua dưa hấu ủng hộ người dân Gia Lai chứ không bán được, họ chỉ còn cách đổ bỏ".

Theo VnExpress

https://vnexpress.net/doi-song/giai-cuu-dua-hau-kieu-nguoi-sai-gon-4056034.html

  • Từ khóa

Gần 5.000 người học tập nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam XI

400 điểm cầu trực tuyến với sự tham gia sâu rộng của gần 5.000 cán bộ, hội viên, sinh viên tham gia học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết Đại hội...
14:51 - 29/03/2024
191 lượt xem

Hàng ngàn người Đà Nẵng hợp sức tìm 30 cuốn hộ chiếu cho anh bưu tá trong đêm

Tối qua 28-3, hàng ngàn người dân Đà Nẵng đã cùng hợp sức để tìm 30 cuốn hộ chiếu của một bưu tá đánh rơi trong quá trình vận chuyển.
14:14 - 29/03/2024
220 lượt xem

Làm gì để tránh bị ngộ độc thực phẩm trong mùa nắng nóng?

Theo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, đặc trưng thời tiết của mùa nắng nóng là nhiệt độ cùng độ ẩm cao, tạo điều kiện để vi khuẩn phát triển, dẫn đến thức ăn...
10:59 - 29/03/2024
283 lượt xem

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: 'Ai được giao nhiều việc là người đó có năng lực'

Trao đổi với các đoàn viên, thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho rằng, ai đang được lãnh đạo đơn vị giao nhiều việc,...
08:26 - 29/03/2024
360 lượt xem

Từng thủ khoa đầu vào Trường ĐH Ngoại thương, bỏ thành phố về quê trồng rau

Từng là thủ khoa đầu vào cùng tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc của Trường ĐH Ngoại thương TP.HCM nhưng Nguyễn Quỳnh Châu bỏ hết lại phía sau, trở về quê khởi...
14:59 - 28/03/2024
787 lượt xem