18
/
56161
Công Phượng lập cú đúp, Việt Nam thắng Thái Lan ở M-150 Cup
cong-phuong-lap-cu-dup-viet-nam-thang-thai-lan-o-m-150-cup
news

Công Phượng lập cú đúp, Việt Nam thắng Thái Lan ở M-150 Cup

Thứ 7, 16/12/2017 | 08:03:35
955 lượt xem

Số 10 của Việt Nam ghi hai bàn trong vòng 15 phút hiệp một, giúp đoàn quân của HLV Park Hang-seo thắng 2-1 ở trận tranh vị trí thứ ba giải giao hữu trên đất Thái Lan.

Công Phượng là người hùng của U23 Việt Nam trận này. Ảnh: Anh Khoa.

Bàn thắng: Công Phượng 7', 22' - Sarachat 46'

U23 Việt Nam bước vào trận tranh giải ba M-150 Cup với nhiều ánh mắt nghi ngại. Thầy trò Park Hang-seo lỡ cơ hội vào trận chung kết khi các cầu thủ chơi quá cá nhân và bỏ lỡ nhiều tình huống ăn bàn trong trận đấu với U23 Uzbekistan. Đối thủ của họ hôm nay, U23 Thái Lan, lại là một đội bóng kỵ dơ. Cách đây vài tháng U23 Thái Lan đã đánh bại U23 Việt Nam tại trận quyết định vòng bảng SEA Games 29.

Năm phút đầu trận diễn ra theo đúng những gì mà người hâm mộ lo lắng. Thái Lan với lợi thế sân nhà cùng khát khao thể hiện của những cầu thủ dự bị, tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 2, Supachok Sarachat suýt mở tỷ số sau đường căng ngang bên cánh phải khiến thủ thành thủ thành Tiến Dũng lỡ trớn. May cho Việt Nam là các hậu vệ đã chơi lăn xả và cản phá kịp thời.

Công Phượng có bốn bàn trong ba trận tại M-150 Cup. Ảnh: Anh Khoa.

Năm phút sau khi thoát thua, Việt Nam đáp trả bằng một pha dàn xếp sắc nét và ghi bàn. Quang Hải đi bóng bên đường biên phải, ngoặt ngược trở lại rồi tạt điểm rơi vào vòng cấm. Công Phượng, dù không có thể hình tốt so với hậu vệ chủ nhà, đã chọn đúng điểm rơi, đánh đầu vào góc gần. Bóng đập đất rồi đi vào mép trong cột dọc, tung lưới Thái Lan.

Chưa hết bàng hoàng vì bàn mở tỷ số, đội chủ nhà M-150 Cup nhận bàn thua thứ hai chỉ sau 15 phút. Tác giả vẫn là Công Phượng. Tiền đạo của HAGL đỡ một chạm tinh tế sau đường chọc khe bổng của Xuân Trường, đưa bóng về chân thuận rồi sút căng vào góc gần không cho Nont Muangngam cơ hội cản phá.

Hai bàn thua trong thời gian ngắn khiến Thái Lan lúng túng, mất đi sự chính xác trong những thời khắc quyết định. Phút 34, Supachok Sarachat không thắng nổi Tiến Dũng khi có bóng trống trải trong vòng cấm. Năm phút sau, tới lượt cầu thủ vào thay người Nattawut Sombatyotha sút quá dễ trên chấm phạt đền, để Tiến Dũng đoán được hướng và cản phá ngay trên vạch vôi.

Đình Trọng bị phạt thẻ vàng dẫn tới quả phạt đền của Thái Lan. Ảnh: Anh Khoa.

... Nhưng Tiến Dũng đã sửa sai cho đồng đội bằng tình huống cản phá 11m xuất sắc. Ảnh: Anh Khoa.

Kết thúc 45 phút đầu tiên thuận lợi, nhưng Việt Nam đánh mất lợi thế quá nhanh ngay sau giờ nghỉ. Tình huống đoán sai điểm rơi của A Hoàng, và đặc biệt là pha phá bóng trượt của Văn Hậu, đưa Sarachat vào tình huống ngon ăn. Số 22 của Thái Lan bình tĩnh đưa bóng về chân thuận trước khi dứt điểm cận thành, rút ngắn cách biệt xuống 1-2.

Bàn gỡ của Thái Lan giúp trận đấu trở nên sôi nổi và kịch tính hơn, với những màn ăn miếng trả miếng của hai đội. Việt Nam muốn có thêm bàn vì tỷ số hiện tại là quá mong manh. Trong khi đó, đội quân của Zoran Jankovic không muốn mất mặt trên sân nhà, dù đây chỉ là giải đấu giao hữu. Trước trận, ông thầy người Serbia thậm chí nói rằng muốn gặp đối thủ mạnh hơn để cọ xát, thay chỉ một đội dưới cơ như Việt Nam.

Cơ hội được chia đều trên cả hai phần sân trong quãng thời gian còn lại. Thái Lan sử dụng vũ khí sút xa và các tình huống cố định để uy hiếp khung thành Tiến Dũng. Ngược lại, tốc độ và khả năng phối hợp trong cự ly ngắn là phương án mà các học trò của Park Hang-seo lựa chọn. Tiền đạo chủ lực Công Phượng có hai tình huống phá bẫy việt vị và đối mặt với thủ thành Thái Lan, nhưng đều không đủ tốc độ để tạo ra góc sút thuận lợi trước khi dứt điểm.

Việt Nam coi như có màn báo thù ngọt ngào cho thất bại ở SEA Games 29. Ảnh: Anh Khoa.

Không có bàn nào được ghi thêm, và Việt Nam bảo toàn cách biệt sít sao tới tận phút cuối. Không đặt nặng thành tích ở giải này, nhưng Công Phượng và các đồng đội có thể xem đây như một màn báo thù ngọt ngào cho thất bại ở SEA Games 29. Nhiều trụ cột trong đội hình của Thái Lan hôm nay là thành viên của đội bóng đá đánh bại Việt Nam hồi tháng 8 trên đất Malaysia. Tân HLV Park Hang-seo thì phần nào có thêm những bài học trò khi đến với vòng chung kết U23 châu Á năm 2018. 

M-150 Cup là giải đấu giao hữu do Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) tổ chức, nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á diễn ra vào đầu năm 2018. Giải quy tụ sáu đội U23, và được chia thành hai bảng, đá vòng tròn một lượt. Hai đội đầu bảng vào đá chung kết, hai đội xếp thứ nhì tranh hạng ba. Phần thưởng cho đội vô địch là 20.000 đôla.

Theo Thắng Nguyễn/VnExpress

  • Từ khóa

HLV Shin Tae-yong bất ngờ được gia hạn hợp đồng ngay trước trận đại chiến U.23 Hàn Quốc

Trưa 25.4, trên trang cá nhân mạng xã hội Instagram, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir thông báo đã đồng ý gia hạn hợp đồng...
15:21 - 25/04/2024
105 lượt xem

Futsal Thái Lan được Madam Pang thưởng lớn cho vé dự World Cup

Sau trận đấu tứ kết hôm qua (24-4), tuyển futsal Thái Lan được chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) - Madam Pang nâng thưởng thêm 1 triệu baht (hơn 700 triệu) cho...
14:28 - 25/04/2024
127 lượt xem

Lên phương án đối đầu U23 Iraq

U23 Việt Nam vừa phải nhận thất bại đầu tiên ở vòng chung kết U23 châu Á 2024 song trận thua trước U23 Uzbekistan chưa phản ánh thực lực của đoàn quân HLV...
11:04 - 25/04/2024
211 lượt xem

HLV Giustozzi: ‘Đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Kyrgyzstan, cửa đến World Cup còn nguyên’

HLV Diego Giustozzi của đội tuyển Việt Nam tin rằng cơ hội dự futsal World Cup 2024 vẫn rất rộng mở, dù toàn đội vừa thua Uzbekistan ở tứ kết châu Á.
08:43 - 25/04/2024
256 lượt xem

Messi giúp Copa America sớm ‘cháy vé’, EURO 2024 cho đăng ký 26 cầu thủ

Theo tờ Miami Herald, tác động của danh thủ Messi với bóng đá nước Mỹ đã giúp Copa America tổ chức tại đây sớm bán 'cháy vé' nhiều trận đấu. Trong khi, kỳ...
14:54 - 24/04/2024
685 lượt xem