19
/
53138
Phim 18+ hay nhất năm thẳng tiến tới giải Oscar
phim-18-hay-nhat-nam-thang-tien-toi-giai-oscar
news

Phim 18+ hay nhất năm thẳng tiến tới giải Oscar

Thứ 2, 11/09/2017 | 15:20:44
2,627 lượt xem

Chuyện tình về cô gái câm quét dọn vệ sinh trong phòng thí nghiệm và quái vật lưỡng cư đang chờ ngày bị giải phẫu đã vừa đoạt Sư tử Vàng danh giá tại LHP Venice, giờ đây, phim đang có vận hội tốt nhất để tiến thẳng tới giải Oscar.

LHP Venice (Ý) lần thứ 74 đã kết thúc vào ngày 9/9 vừa qua, giải thưởng Sư tử Vàng cao quý nhất liên hoan đã trao cho phim được đánh giá là phim nghệ thuật hay nhất năm 2017 - “The Shape of Water” (Dáng hình của nước), do đạo diễn người Mexico - Guillermo Del Toro dàn dựng.

Đoạt Sư tử Vàng, có “chắc ăn” tại giải Oscar?

Giới làm phim cho rằng những LHP uy tín như Cannes hay Venice đều có tính chất dự báo cho giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh - giải Oscar. Nhưng theo trang chuyên về dự báo và đặt tỉ lệ cược tại các giải thưởng - Gold Derby (Mỹ), việc nhận giải Sư tử Vàng chưa chắc đã là tấm vé bảo đảm cho sự thành công của phim tại giải Oscar.

Đạo diễn Guillermo Del Toro nhận giải Sư tử Vàng của LHP Venice

Đạo diễn Guillermo Del Toro nhận giải Sư tử Vàng của LHP Venice

LHP Venice năm nay có một ban giám khảo gồm các đạo diễn, diễn viên, nhà phê bình danh tiếng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng thị hiếu của ban giám khảo LHP Venice không phải lúc nào cũng đồng điệu với Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (ban tổ chức giải Oscar).

Lần gần đây nhất một phim thắng giải Sư tử Vàng tiếp tục được dự tranh Oscar, đó là phim “The Wrestler” (Đô vật - 2008) của đạo diễn người Mỹ Darren Aronofsky. Phim được đề cử ở hai hạng mục dành cho Nam chính và Nữ phụ, dù vậy, không rinh về giải nào.

Trước đó, thảng hoặc, người ta có thấy một số phim thắng giải Sư tử Vàng tại Venice tiếp tục được đề cử ở một số hạng mục tại Oscar (nhưng không giành được giải), có thể kể tới “Short Cuts” (1993); “Michael Collins” (1996), “Vera Drake” (2004).

Đáng kể nhất trong mối tương quan giữa LHP Venice và giải Oscar, chỉ có phim “Brokeback Mountain” (Chuyện tình sau núi - 2005) của đạo diễn Lý An. Phim vừa giành giải Sư tử Vàng tại LHP Venice vừa được đề cử ở 8 hạng mục tại giải Oscar và rinh về 3 giải (dành cho Đạo diễn, Kịch bản chuyển thể và Nhạc phim hay nhất).

Ý nghĩa đằng sau bộ phim nghệ thuật hay nhất năm

Trở lại với phim đoạt Sư tử Vàng của kỳ liên hoan năm nay - “The Shape of Water”, phim công chiếu tại Venice ngày 31/8 và ngay lập tức nhận được những đánh giá gần như hoàn hảo từ giới phê bình tại liên hoan.

Trên các trang bình phim, “The Shape of Water” cũng có được những đánh giá rất lý tưởng và được xem là một phim nghệ thuật hoàn hảo. Trên trang Metacritic, phim đạt 97/100 điểm. Trên trang Rotten Tomatoes, phim đang được 100% “cà chua tươi”. “The Shape of Water” được tất cả các chuyên gia bình phim đánh giá là phim hay, đáng xem.

“The Shape of Water” xoay quanh câu chuyện về tình yêu và sự chấp nhận. Chuyện phim mang màu sắc cổ tích giả tưởng dành cho người lớn. Ở đó, người xem được bước vào một thế giới siêu thực của một quái vật lưỡng cư đang sắp bị các nhà khoa học đem ra giải phẫu.

Quái vật này đã đem lòng yêu một nữ nhân viên quét dọn vệ sinh trong phòng thí nghiệm - một cô gái câm sống cô độc, lặng lẽ. Cô gái cũng yêu quái vật. Câu chuyện tình yêu cổ tích dành cho người lớn với những sắc màu u ám, đặt trong một bối cảnh giả tưởng, toát lên thông điệp về sự chấp nhận khác biệt.

Quái vật lưỡng cư không có hình hài của một con người bình thường, nữ công nhân quét dọn vệ sinh là một cô gái câm cô độc. Mỗi người đều có những bất thường, dị biệt, khiếm khuyết, nhưng họ yêu nhau chân thành và chấp nhận sự khác biệt của nhau.

Với “The Shape of Water”, Del Toro muốn làm một bộ phim theo mô-típ “Người đẹp và quái vật” nhưng, “người đẹp” thì bị câm, sống cô độc, lặng lẽ, còn “quái vật” thì vĩnh viễn sẽ mãi trong hình hài quái vật, không bao giờ có thể trở thành hoàng tử đẹp trai.

Trong bộ phim nghệ thuật đang thu hút mọi sự chú ý này, quái vật lưỡng cư xấu xí lại trở thành nam chính xuyên suốt bộ phim.

Trong phim của Del Toro, người xem thường thấy các nhân vật mang hình hài quái vật xuất hiện, người ta gọi ông là đạo diễn “quái vật bậc thầy”. Del Toro đã mong ước suốt hàng thập kỷ qua, về việc sáng tạo nên một sinh vật lưỡng cư sắm vai nam chính trong một chuyện tình lãng mạn giả tưởng.

Với “The Shape of Water”, mơ ước của Del Toro bấy lâu đã trở thành hiện thực. Hiện tại, Del Toro đã tiếp tục đưa phim tới dự LHP Toronto (Canada) trước khi phim bắt đầu ra rạp rộng rãi vào 8/12.

Đối với nữ chính Sally Hawkins, đạo diễn Del Toro cho biết ông đã viết kịch bản “đo ni đóng giày” cho cô. Khi có dịp gặp Sally Hawkins tại một bữa tiệc cách đây vài năm, khi bộ phim còn chưa bắt đầu sản xuất, Del Toro đã nói với cô rằng: “Tôi đang viết một kịch bản phim dành riêng cho cô đây”.

Trước đó, Del Toro thậm chí còn chưa từng gặp Sally Hawkins trực tiếp ngoài đời, nhưng ông cho rằng việc “gặp cô ấy trong những bộ phim” đã là đủ để yêu mến tài năng của một diễn viên.

Nữ diễn viên người Anh Sally Hawkins vào vai nữ công nhân quét dọn vệ sinh bị câm, đem lòng yêu quái vật lưỡng cư.

Nữ diễn viên người Anh Sally Hawkins vào vai nữ công nhân quét dọn vệ sinh bị câm, đem lòng yêu quái vật lưỡng cư.

Nói về ý nghĩa gửi gắm trong bộ phim nghệ thuật đang được đánh giá rất hoàn hảo của mình, Del Toro cho biết: “Chúng ta đang sống trong một thời đoạn mà sự thù hằn và chia rẽ quá dễ xuất hiện. Con người cảm thấy ngại gùng khi nói về cảm xúc, họ cho rằng nói về yêu thương và gắn bó trong thời buổi này là sến súa…

“Ý tưởng làm phim của tôi trong ‘The Shape of Water’, đó là nguồn nước và tình yêu là những điều quyền năng nhất trong vũ trụ này, bởi chúng rất mềm mại và có thể biến hóa thành bất cứ dáng hình nào, để phù hợp với mọi hoàn cảnh, mọi con người.

“Chuyện phim là một câu chuyện cổ tích rất chân thực về tình yêu và cách người ta đến với nhau, trong cuộc sống này chúng ta thường được rỉ vào tai những điều khiến chúng ta dễ dàng xa lìa nhau vì những lý do ngu ngốc, trong khi vốn dĩ chúng ta được sinh ra để ở bên nhau, yêu thương nhau”.

Bài toán cân não của nghệ thuật và tiền bạc

Guillermo Del Toro trước đây từng nhận được đề cử Oscar dành cho Kịch bản gốc và Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất với tác phẩm điện ảnh “Pan’s Labyrinth” (Mê cung của Pan - 2006). Sự nghiệp của ông dù mới chỉ đạo diễn 12 phim nhưng đã có dịp thử nghiệm với nhiều thể loại, từ phim nghệ thuật kinh phí thấp tới phim thị trường kinh phí lớn.

Có thể kể tới những phim kinh phí lớn do Del Toro dàn dựng, được người yêu điện ảnh thế giới biết đến, như “Hellboy” (Quỷ đỏ - 2004), “Pacific Rim” (Siêu đại chiến - 2013), “Crimson Peak” (Lâu đài đẫm máu - 2015).

Del Toro đã mất 3 năm tự bỏ tiền túi ra để thực hiện các công đoạn thiết kế quái vật lưỡng cư. Ông không muốn quái vật này là sự lặp lại của bất cứ quái vật nào khác từng xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh trước đây của ông. Đặc biệt, quái vật này sẽ được vào vai nam chính, thay vì chỉ là một nhân vật phụ làm nền.

Là một đạo diễn danh tiếng và hiện đã ở tuổi 52, Del Toro có cách nghĩ rất giản đơn về tiền bạc và sự “dốc túi” đầu tư cho mỗi bộ phim của mình: “Các con tôi đều đã lớn, tôi ăn vận tuềnh toàng, tôi lái xe hơi cũ, tôi có những con quái vật được tạo hình như ý. Tôi không làm phim để mua được biệt thự, tôi làm những bộ phim truyền tải được những câu chuyện.

“Tôi không nghĩ mình bị thiệt với phim, mà tôi nghĩ mình đang đầu tư vào tác phẩm có ý nghĩa cho thời đại mà chúng ta đang sống. Cuộc sống hiện tại có nhiều điều thật quá kinh khủng và xấu xa, nhưng bộ phim của tôi nói về tình yêu, cái Đẹp và những điều thiện lương trong cuộc sống”.

Để thực hiện được dự án điện ảnh mơ ước này, Del Toro đã phải đối diện với rất nhiều khó khăn, bởi ông muốn phim của mình phải thật ấn tượng, “phải khiến nó trông như thể có kinh phí đầu tư lên tới 60 triệu USD”, nhưng kỳ thực, Del Toro chỉ được phép xoay xở với khoản kinh phí chưa đầy 20 triệu USD.

Vì vậy, ông phải học cách làm việc thật nhanh, càng tiết kiệm thời gian, Del Toro sẽ càng giảm bớt được kinh phí làm phim. Toàn bộ quá trình thực hiện “The Shape of Water”, Del Toro đã luôn trong tình trạng cân não rất mệt mỏi, để vừa thỏa mãn tham vọng nghệ thuật, vừa làm tốt bài toán kinh phí.

Theo Dân trí

  • Từ khóa

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm 2024 tại thành phố Hà...
12:00 - 25/04/2024
53 lượt xem

Trao giải cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cuộc thi "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" lần thứ ba thu hút hơn 600 tác phẩm báo chí và đã có 38 tác phẩm đoạt giải.
10:09 - 25/04/2024
91 lượt xem

Gây sốt toàn cầu, bộ phim "Nữ hoàng nước mắt" thu lợi nhuận bao nhiêu?

"Nữ hoàng nước mắt" được xem là bộ phim "hot" nhất của truyền hình Hàn Quốc hiện nay khi chiếm sóng các mạng xã hội châu Á. Còn 2 tập nữa, phim kết thúc...
08:17 - 25/04/2024
147 lượt xem

Nhà nghiên cứu văn hóa, Giáo sư Tô Ngọc Thanh qua đời ở tuổi 90

GS Tô Ngọc Thanh, con trai trưởng của danh họa Tô Ngọc Vân, người cả đời gắn bó với văn hóa dân gian, vừa qua đời sáng 24/4 tại Hà Nội.
16:59 - 24/04/2024
531 lượt xem

'Bỏ túi' những địa điểm du lịch hấp dẫn tại Hà Nội dịp 30/4 - 1/5

Hà Nội với hơn 1.000 năm lịch sử, cùng với những di tích lịch sử mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc đến những nơi sôi động thu hút đông đảo giới trẻ, du...
14:59 - 24/04/2024
564 lượt xem