16
/
92350
Bị cáo nhảy lầu tự tử ở Bình Phước: Tai ương liên tục ập tới gia đình nhỏ
bi-cao-nhay-lau-tu-tu-o-binh-phuoc-tai-uong-lien-tuc-ap-toi-gia-dinh-nho
news

Bị cáo nhảy lầu tự tử ở Bình Phước: Tai ương liên tục ập tới gia đình nhỏ

Chủ nhật, 31/05/2020 | 15:10:20
562 lượt xem

Hơn 10 năm nay, ông Phước và gia đình chưa một ngày được sống cảnh bình yên, hết tai ương này tới tai ương khác, tới mức ông phải chọn cái chết.

Suốt hơn 10 năm qua, ông Lương Hữu Phước (55 tuổi, ngụ phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, bị cáo trong vụ tự tử tại toà án xảy ra vào chiều 29/5) và vợ con chưa có một ngày được sống bình yên.

Từ hôm cha mất, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi má gầy gò của chị A. (28 tuổi, con gái thứ 2 của ông Phước). Giọng nghẹn lại, chị A. chậm rãi kể về những ngày khốn khó của gia đình.

Gia đình ông Phước trước đây vốn ngụ cư ở Long An. Ông Phước và vợ bám đồng ruộng làm nông nghiệp để nuôi 3 con ăn học. Suốt bao năm, họ chưa một lần xích mích to tiếng với chòm xóm, láng giềng. Cuộc sống khốn khó nhưng bình yên cứ thế trôi, cho đến cái ngày định mệnh của 10 năm trước.

Tai ương bất ngờ giáng xuống tổ nhỏ của ông Phước khi cô con gái đầu lòng bị sát hại. Những lời đồn đoán ác tâm về cái chết của con gái khiến cả gia đình ông phải bỏ xứ mà đi. Rời quê lên Bình Phước, những tưởng cuộc sống sẽ an yên, nào ngờ tai họa tiếp tục ập tới.

Bị cáo nhảy lầu tự tử ở Bình Phước: Tai ương liên tục ập tới gia đình nhỏ - 1

Gia đình ông Lương Hữu Phước mấy hôm nay ảm đạm, tang thương.

Một ngày đầu năm 2017, ông Phước chở người bạn của mình về nhà thì xảy ra va chạm xe, sau đó người bạn của ông chết. Tai nạn đó khiến ông Phước cũng phải nhập viện, nhưng đến khi ra viện, ông bỗng trở thành bị cáo và một thời gian sau đó bị toà tuyên án 3 năm tù.

Ròng rã 3 năm trời, ông Phước cầu cứu không biết bao nhiêu người, gõ cửa kêu oan không biết bao nhiêu nơi, thế nhưng tất cả đều vô vọng.

Sau khi bị toà tuyên án, ông sống mà như không, ngày nào cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, vì sợ ra đường người ta dị nghị. Con cái ông đi học rồi lại trở về nhà, ít giao du với bè bạn. Cả gia đình rơi vào túng quẫn. Thương vợ thương con nhưng người cha nghèo cũng đành bất lực.

"Suốt từng ấy năm, ba mẹ và anh em tụi tui không dám tiếp xúc với ai, đi lại đều phải dè chừng vì người ta dị nghị. Tới nỗi Tết đến, gia đình tôi cũng ở yên trong nhà vì sợ tù tội mà tới nhà người ta lại mang xui xẻo cho họ", chị A. buồn bã kể.

Những hy vọng suốt bao nhiêu năm bị dập tắt. Người đàn ông xấu số tự tử để chứng minh sự trong sạch. Buổi sáng 29/5, nghe toà phúc thẩm tuyên án, chiều cùng ngày, ông Phước quay lại tòa và nhảy từ trên lầu 2 xuống đất, khép lại cuộc đời trong phẫn uất ở tuổi 55. 

Vợ và các con của ông Phước đau đớn khi ông lựa chọn cái chết nghiệt ngã.

Ngồi bên quan tài chồng, bà T. nói không thành tiếng: "Gia đình tôi trải qua không biết bao nhiêu là bất hạnh, khó khăn. Bản thân tôi thì bị bệnh tiểu đường, sức khoẻ cũng yếu. Trước đây, gia đình sống ở Long An nhưng từ hôm con gái đầu xảy ra chuyện, cuộc sống bế tắc, chán nản nên gia đình mới rời Long An lên Bình Phước lập nghiệp. Không ngờ đến ngày hôm nay thì xảy ra cơ sự này".

Theo hồ sơ cáo trạng, khoảng 11h ngày 15/1/2017, sau khi uống rượu ở nhà ông Phạm Văn Tuấn tại khu phố Phước An (phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), ông Lương Hữu Phước đi về nhà.

Khoảng 13h cùng ngày, ông Trần Hữu Quý gọi điện thoại cho ông Phước kêu quay lại nhà ông Tuấn để đổi dép, do trước đó ông Phước đi nhầm dép của người khác.

Ông Phước quay lại nhà ông Tuấn, được ông Quý rủ đi hát karaoke. Ông Phước chở ông Quý đi đến ngã tư Sóc Miên phát hiện ông Quý không đội mũ bảo hiểm nên chở ông Quý đi về nhà ông Quý để lấy mũ bảo hiểm.

Khi đi đến gần trước nhà ông Quý thuộc khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, ông Phước dừng xe lại bên lề phải theo chiều đi của mình để ông Quý xuống đi vào nhà lấy mũ bảo hiểm, nhưng ông Quý không chịu xuống xe.

Lúc này, ông Phước lái xe (không bật tín hiệu đèn xi nhan) rẽ trái đi qua đường. Khi xe của ông Phước tới phần đường dành cho xe đi ngược chiều hướng ngã ba trạm điện đi ngã tư Sóc Miên, thì bị xe máy do ông Lâm Tươi điều khiển đi từ hướng bên phải đâm vào. Cú tông khiến ông Phước và ông Quý bị thương. Đến ngày 17/1/2017, ông Quý qua đời.

Tại phiên sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt ông Phước 3 năm tù giam về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ". Ông Phước kháng cáo.

Sau đó, HĐXX tuyên hủy án sơ thẩm với nhận định chưa làm rõ nhiều vấn đề, kết tội chưa có cơ sở.

Tới phiên xét xử lần 2, ông Phước tiếp tục bị toà án tuyên 3 năm tù giam, với nội dung: Qua đường không quan sát, không nhường đường xe ngược chiều gây tai nạn.

Chiều cùng ngày, sau khi nghe tòa tuyên án, ông Phước đến trụ sở TAND tỉnh Bình Phước tự tử.

Theo VTC News

https://vtc.vn/doi-song/bi-cao-nhay-lau-tu-tu-o-binh-phuoc-tai-uong-lien-tuc-ap-toi-gia-dinh-nho-ar549102.html

  • Từ khóa

Đường dây cát tặc ở TPHCM dùng ám hiệu "đi nhậu" để khai thác

Bùi Văn Chinh quy định ám hiệu việc đi hút cát bằng cách nhắn tin nội dung "đi nhậu", "tắt đèn" và hôm nào không đi hút cát được sẽ nhắn "nghỉ nhậu"
16:30 - 28/03/2024
267 lượt xem

Công an đã nói không làm việc qua điện thoại, sao nhiều người vẫn không chịu tin?

Ngày 28.3, Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) thông tin, thời gian qua, xuất hiện nhiều trường hợp kẻ gian giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án... gọi điện hăm...
15:40 - 28/03/2024
304 lượt xem

Viện kiểm sát bác kháng cáo xin giảm án của "siêu lừa" Hà Thành

Viện kiểm sát đánh giá, "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành là chủ mưu gây ra hàng loạt vụ lừa đảo, số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn nên bác kháng cáo xin giảm...
14:35 - 28/03/2024
301 lượt xem

Phó Bí thư Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh bị bắt vì nhận tiền của Hậu "Pháo"

Ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, bị bắt do liên quan vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.
10:05 - 28/03/2024
458 lượt xem

Đại án đăng kiểm: 84 bị can bị đề nghị truy tố đến khung tử hình

Ông Đặng Việt Hà, Trần Kỳ Hình và 82 đồng phạm bị Công an TPHCM đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ theo khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015 có...
09:40 - 28/03/2024
418 lượt xem