Hàng trăm người bế theo con nhỏ, ôm đồ đạc chạy lên núi khi nghe tin đồn thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ bị vỡ.
Ngày 1/9, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) triệu tập Vũ Văn Phúc (30 tuổi), Nguyễn Quang Trung (27 tuổi), Vi Thanh Định (21 tuổi), Lô Bảo Ngọc (19 tuổi);, Phan Duy Tùng (31 tuổi) và Phân Thị Trân (35 tuổi) cùng trú tại huyện Tương Dương để điều tra việc tung tin giả.
Nhóm người bị điều tra tung tin đồn. Ảnh: Đình Tỷ.
Trước đó, hơn 9h ngày 31/8 thủy điện Bản Vẽ xả lũ với lưu lượng 4.200 m3/s (lớn nhất sau 8 năm vận hành). Do nước lũ ở hạ du thủy điện dâng nhanh, lợi dụng sự hoang mang của người dân, nhóm người này bị cáo buộc đã đưa tin thất thiệt trên Facebook với nội dung "đập thủy điện Bản Vẽ bị vỡ".
Nhà chức trách cho rằng tin giả này đã khiến cả nghìn người người dân tại huyện Tương Dương và các huyện lân cận hoảng loạn. Người lớn bế theo trẻ nhỏ, dắt người già và ôm đồ đạc chạy lên núi để tránh lũ.
Thủy điện Bản Vẽ xả lúc với lưu lượng 4.200 m3/s sáng 31/8. Ảnh: Nguyễn Hải.
Để trấn tĩnh tinh thần người dân, chính quyền huyện Tương Dương phải chỉ đạo phòng văn hóa dùng ôtô có gắn loa chạy dọc các tuyến đường để bác bỏ thông tin vỡ đập. Tại các khối, xóm, do điện lưới bị mất, cán bộ phụ trách được yêu cầu dùng máy phát điện để phát lên loa phóng thanh thông báo "đập thủy điện vẫn an toàn".
Lực lượng công an, quân đội cũng được giao nhiệm vụ gặp người dân để giải thích. Đến chiều cùng ngày, người dân mới lần lượt trở về nhà.
Theo VnExpress