9
/
113643
Nghẹn ngào với tin nhắn gửi má của sinh viên lái xe tải chở hàng giúp dân
nghen-ngao-voi-tin-nhan-gui-ma-cua-sinh-vien-lai-xe-tai-cho-hang-giup-dan
news

Nghẹn ngào với tin nhắn gửi má của sinh viên lái xe tải chở hàng giúp dân

Thứ 7, 24/07/2021 | 07:40:11
1,955 lượt xem

Thanh lái chiếc xe tải chở những bao bí, buồng chuối… từ Kon Tum hỗ trợ người dân ở TP.HCM. Đoạn tin nhắn giữa anh và má khiến cư dân mạng rưng rưng nước mắt.

Nghẹn ngào với tin nhắn gửi má của sinh viên lái xe tải chở hàng giúp dân - Ảnh 1.

Người hùng lái xe tải chở hàng cứu trợ đến TP.HCM phải mặc đồ bảo hộ suốt hành trình để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người - Ảnh do nhân vật cung cấp

Đây là chương trình thiện nguyện do Tống Nguyễn Duy Thanh (sinh viên năm 4 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum) và bạn bè kêu gọi người trong làng, rồi đăng lên mạng xã hội. Bà con làng khác biết tin và gom góp bí đỏ, đậu cove, cà tím, bắp cải, trứng...

Họ đi mượn xe tải để chở hàng, nhưng không chủ xe nào yên tâm cho mượn dài ngày. Thanh và các bạn quyết định đi thuê và được một người cho thuê với giá rẻ. Người dân cũng giúp thêm xăng dầu.

Thanh cho biết, trước đó má anh nhắn tin gọi về. "Về quê đi con, đi vào vùng có dịch, ba mẹ lo lắm con. Thôi về đi con, về với má". Thanh nghẹn ngào nhắn lại: "Nhiệm vụ con chưa hoàn thành. Hứa với má, khi nào hết dịch con về thăm má. Má chờ con nha!".

Đoạn tin nhắn trên của anh chia sẻ trên cộng đồng Phản ứng nhanh phòng chống COVID-19 khiến cư dân mạng rưng rưng nước mắt.

Anh chia sẻ thêm: "Ba má kêu mình về, nhưng mình thấy thương những người dân đang ở trong vùng dịch nên cứ đi thôi. Mình sợ ba má buồn lắm chứ, nhưng mình tin là ba má sẽ hiểu mình".

Khi nhận được tin nhắn, má đáp lại: "Ừ, coi cẩn thận nha con, dịch ghê lắm".

Thanh không nhớ mình tham gia cứu trợ nông sản từ bao lâu, nhưng đây là chuyến thứ 5 anh chạy. Mỗi chuyến 1.400km anh lái một mình. Cứ hai ngày rưỡi, Thanh quay đầu đi một chuyến, không biết mệt mỏi.

Nghẹn ngào với tin nhắn gửi má của sinh viên lái xe tải chở hàng giúp dân - Ảnh 2.

Chuyến xe mang đầy tình yêu thương do bà con Kon Tum gửi gắm với thông điệp: “Miền Nam ơi, mau khỏe nhé!” - Ảnh do nhân vật cung cấp

"Mình đồng cảm và thương người dân miền Nam. Nghĩ tới cảnh có các anh chị sinh viên, công nhân, người dân không có gì ăn, mình lại không cầm lòng", Thanh kể với Tuổi Trẻ Online.

Đây là lần đầu tiên anh chạy xe tải đường dài. Chuyến thứ 4 là chuyến vất vả nhất, Thanh thủng bánh xe đến 3 lần đến nỗi bánh mòn hết.

Anh ngủ và ăn trên xe, tắm tạm ở cây xăng. Bánh mì ngọt, sữa, nước suối… là những món mà Thanh ăn suốt nửa tháng qua.

Xe hư, ăn uống thất thường, nhưng chưa bao giờ Thanh muốn bỏ cuộc mặc dù rất mệt. Anh chia sẻ: "Mệt đến nỗi tay chân không nhấc lên nổi, nhưng mà ráng thôi. Khi nào hết hàng, hết tiền đổ dầu, mình mới chịu nghỉ".

Thanh vừa mổ gân tay hồi cuối tháng 6. Đang tập vật lý trị liệu, anh bỏ tập, đi theo chiến dịch cứu trợ mang tên Chuyến xe 0 đồng Kon Tum hướng về miền Nam vì "mọi người nghe TP.HCM dịch nặng, đi về là phải cách ly tập trung 21 ngày nên nhiều người ngại. Nếu ai cũng sợ thì ai sẽ đi chống dịch. Không ai đi thì mình đi", Thanh nói. 

Điều mà Thanh vui nhất là đem được những bó rau, củ tươi đến tay người dân. Qua những chuyến xe hàng này, anh muốn gửi gắm một điều: Hãy sống vì nhau một chút để cuộc sống này có thể tươi đẹp hơn, cho đi không phải để được nhận lại mà cho đi để mang lại sự ấm áp giữa tình người với nhau một cách chân thực nhất.

Câu chuyện của Duy Thanh khiến cư dân mạng chia sẻ mạnh mẽ. Họ cám ơn tấm lòng của chàng thanh niên trẻ và chúc anh bình an, sớm trở về với mẹ.

Nghẹn ngào với tin nhắn gửi má của sinh viên lái xe tải chở hàng giúp dân - Ảnh 3.

Xe hàng đã được đưa về công viên Văn Thánh (quận Bình Thạnh), giao cho các thành viên trong đội Phản ứng nhanh để chuyển tặng người dân - Ảnh do nhân vật cung cấp

Theo Hiền Anh/Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/nghen-ngao-voi-tin-nhan-gui-ma-cua-sinh-vien-lai-xe-tai-cho-hang-giup-dan-20210723212639919.htm

  • Từ khóa

Từng thủ khoa đầu vào Trường ĐH Ngoại thương, bỏ thành phố về quê trồng rau

Từng là thủ khoa đầu vào cùng tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc của Trường ĐH Ngoại thương TP.HCM nhưng Nguyễn Quỳnh Châu bỏ hết lại phía sau, trở về quê khởi...
14:59 - 28/03/2024
411 lượt xem

Làm thêm không quá 20 giờ/tuần, học sinh, sinh viên nói gì?

Đề xuất học sinh, sinh viên đủ tuổi lao động được làm thêm (15 tuổi trở lên) nhưng không quá 20 giờ/tuần của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thu...
10:20 - 28/03/2024
500 lượt xem

Phát động cuộc thi Robocon về chiến dịch Điện Biên Phủ, Điện Biên Phủ trên không

Các sự kiện lịch sử được sử dụng trong cuộc thi Robocon năm 2024 gồm sự kiện chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ trên không năm...
07:28 - 28/03/2024
585 lượt xem

Đề xuất học sinh, sinh viên làm thêm không quá 20 giờ/tuần liệu có khả thi?

Trong dự thảo luật Việc làm (sửa đổi), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất học sinh, sinh viên đủ tuổi lao động được làm thêm nhưng không quá 20...
15:14 - 27/03/2024
954 lượt xem

3 câu nói cho thấy bạn có trí tuệ cảm xúc cao

Trí tuệ cảm xúc không chỉ là suy nghĩ hay khả năng cảm nhận, mà còn được thể hiện rõ qua cách bạn trò chuyện và truyền đi thông điệp.
11:59 - 27/03/2024
1,047 lượt xem