18
/
71631
Việt Nam thắng 6-0 ở trận ra quân vòng loại U23 châu Á
viet-nam-thang-6-0-o-tran-ra-quan-vong-loai-u23-chau-a
news

Việt Nam thắng 6-0 ở trận ra quân vòng loại U23 châu Á

Thứ 7, 23/03/2019 | 07:45:21
893 lượt xem

Thầy trò HLV Park thể hiện sức mạnh vượt trội khi đè bẹp Brunei trên sân Mỹ Đình, tối 22/3.

*Bàn thắng: Đức Chinh 10', Thành Chung 24', Thanh Bình 45'+1, Việt Hưng 60', Tấn Sinh 77', Quang Hải 90'+1.

Gặp đối thủ yếu nhất bảng K ở vòng loại U23 châu Á 2020, thầy trò HLV Park Hang-seo có một trận đấu tưng bừng. Đức Chinh, Thành Chung, Thanh Bình, Việt Hưng và Quang Hải lần lượt ghi bàn trong một trận đấu mà Việt Nam không gặp một chút khó khăn nào. Với trận thắng này, đoàn quân của HLV Park dẫn đầu bảng K nhờ hơn Thái Lan về hiệu số bàn thắng bại.

Không có Quang Hải và Đình Trọng ở đội hình xuất phát nhưng Việt Nam dễ dàng kiểm soát trận đấu từ những phút đầu. Không chỉ trội hơn ở kỹ, chiến thuật, thể hình tốt hơn cho phép đội chủ nhà tận dụng triệt để những pha treo bóng bổng vào cấm địa. Sau những pha dứt điểm không thành công của Hoàng Đức và Việt Hưng, Đức Chinh mở tỷ số bằng một cú đánh đầu cận thành sau đường chuyền chân trái điệu nghệ của Thanh Thịnh.

Việt Nam tỏ ra rất nguy hiểm trong những pha lên bóng ở cánh trái với sự góp mặt của Thái Quý và Thanh Thịnh. Và người được hưởng lợi nhất là Đức Chinh. Tiền đạo của CLB Đà Năng dứt điểm chệch cột sau pha đi bóng và căng ngang của Thái Quý. Ít phút sau, Đức Chinh lại đánh đầu, buộc thủ môn Brunei cứu thua. Pha bóng này dẫn đến bàn thứ hai cho Việt Nam khi cú đá bồi của Thành Chung xuyên qua rừng cầu thủ Brunei rồi đi vào lưới.

Việt Nam tận dụng triệt để lợi thế chiều cao trước Brunei và liên tục tận dụng những pha xuống biên trong hiệp một. Ảnh: Giang Huy.

Một quả tạt khác của Thanh Thịnh trao cho Đức Chinh cơ hội vô-lê trong cấm địa. Lần này, cú đá của tiền đạo Việt Nam dội cột dọc. Với việc bóng chỉ lăn trên phần sân của Brunei, hàng thủ Việt Nam không bị thử thách nhiều và các hậu vệ có nhiều cơ hội tham gia tấn công. Trước khi hiệp một kết thúc, một pha tấn công, lần này ở cánh phải, mang về bàn thứ ba cho đội chủ nhà.

Đường chuyền ngang của Tấn Tài bị phá ra nhưng vì đội hình bị đẩy quá sâu, Brunei phải hứng chịu những cú sút từ tuyến hai của Việt Nam. Sau khi Thanh Thịnh và Thái Quý không thành công, cú vô-lê trong vòng cấm của Thanh Bình khiến thủ môn Ishyra Asmin đứng chôn chân. Dẫn ba bàn sau hiệp một, HLV Park tung Quang Hải vào sân để giúp tiền vệ này duy trì cảm giác bóng.

Quang Hải ấn định chiến thắng 6-0 cho Việt Nam bằng pha đá phạt đền thành công. Ảnh: Lâm Thỏa.

Từ khi vào sân, Quang Hải là ngòi nổ trong những đợt tấn công của Việt Nam. Anh có hai lần phối hợp với Thái Quý ở những pha phạt góc rồi dứt điểm nhưng không thành công. Trước một đối thủ yếu, hàng công của Việt Nam không gặp nhiều thử thách. Tuy nhiên, sự góp mặt của Quang Hải đã giúp đoàn quân của HLV Park tấn công đa dạng hơn, thay vì chỉ gây đột biến ở những pha xuống biên như hiệp một. Sau đường chuyền mở ra cơ hội, để Thanh Bình tung cú vô-lê góc hẹp, Quang Hải đi bóng xộc vào cấm địa Brunei rồi nhả lại để Việt Hưng dứt điểm hiểm hóc, nâng tỷ số lên 4-0. 

Đình Trọng góp mặt trong 25 phút cuối nhưng không để lại dấu ấn vì Brunei hầu như không thể đưa bóng vào phần sân Việt Nam. Đội khách không có pha dứt điểm nào trong cả trận. Ngược lại, Việt Nam ghi thêm hai bàn nữa vào cuối hiệp hai, đều từ những pha đá phạt đền. Quang Hải bị Wafi Aminuddin giẫm lên chân sau khi tiền vệ Việt Nam thực hiện pha qua người kỹ thuật.

Đẳng cấp chênh lệch với Brunei khiến Việt Nam chưa chứng tỏ hết thực lực ở trận ra quân. Ảnh: Xuân Bình.

Trọng tài Adham không ngần ngại rút thẻ đỏ với hậu vệ Brunei, khiến Wafi khóc nức nở trên đường rời sân. Trên chấm phạt đền, Tấn Sinh đánh lừa Ishyra Asmin, nới rộng cách biệt cho Việt Nam. Trong thời gian bù giờ, Hanif kéo người lộ liễu với Hoàng Đức và trọng tài lần thứ hai cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Lần này, Quang Hải là người thực hiện và thủ quân của Việt Nam dứt điểm hiểm hóc, khiến pha bay người đúng hướng của thủ môn Brunei trở nên vô nghĩa.

Sáu pha lập công từ sáu cầu thủ khác nhau có thể xem là màn khởi đầu như mong muốn của thầy trò HLV Park. Tuy nhiên, trận đấu này chưa chứng tỏ được thực lực của Việt Nam. Tối 24/3, đội chủ nhà sẽ gặp Indonesia - thử thách thực sự với họ. Tại giải U22 Đông Nam Á, Indonesia đã đánh bại Việt Nam ở bán kết. Với việc thua Thái Lan 0-4 ở trận ra quân, đội bóng Xứ vạn đảo bị dồn vào đường cùng khi so tài Việt Nam.

Theo VnExpress

  • Từ khóa

Messi giúp Copa America sớm ‘cháy vé’, EURO 2024 cho đăng ký 26 cầu thủ

Theo tờ Miami Herald, tác động của danh thủ Messi với bóng đá nước Mỹ đã giúp Copa America tổ chức tại đây sớm bán 'cháy vé' nhiều trận đấu. Trong khi, kỳ...
14:54 - 24/04/2024
390 lượt xem

Thể thao Việt Nam còn những hy vọng nào tranh vé Olympic Paris?

Đặt chỉ tiêu đoạt từ 12 đến 15 suất tham dự Olympic Paris 2024, thể thao VN hiện có được 9 suất và đang tăng tốc trong giai đoạn quyết định.
13:29 - 24/04/2024
425 lượt xem

Bóng chuyền đông khán giả vẫn khó tìm tài trợ

Năm 2024, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam áp dụng nhiều thay đổi tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia, trong đó sẽ có chín đội nam và chín đội nữ đấu vòng...
10:39 - 24/04/2024
490 lượt xem

Futsal Việt Nam săn vé dự World Cup

Phải đánh bại Uzbekistan, chủ nhà vòng chung kết World Cup futsal 2024, futsal Việt Nam mới mong có lần thứ 3 liên tiếp góp mặt ở ngày hội lớn của futsal...
09:35 - 24/04/2024
541 lượt xem

Vì sao bóng đá Đông Nam Á sa sút?

Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia là 4 đội bóng khu vực Đông Nam Á tham dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024 ở Qatar.
08:23 - 24/04/2024
549 lượt xem