265
/
2749
Tiểu thuyết: Cung đường vàng nắng (P14)
tieu-thuyet-cung-duong-vang-nang-p14
audio

Tiểu thuyết: Cung đường vàng nắng (P14)

Vy nghe theo mọi người quyết định về Việt Nam chịu tang bà nội mặc dù chỉ còn mấy ngày nữa là thi môn học chính. Quang biết tin Vy phải gấp gáp về VN, anh đã chủ động mua vé máy bay và bay về VN cùng với cô. Đám tang của bà xong, Vy phải ra sân bay để sang Bỉ ngay cho kịp môn thi, còn Quang ở lại vì công việc nên về sau. Ba là người tiễn Vy ra sân bay, trên đoạn đường tới phi trường, lần đầu tiên Vy bày tỏ những suy nghĩ ích kỉ với ba. khi nhận ra mái tóc ba đã bạc đi vì những trách nhiệm cao cả...
Thứ 4, 25.03.2020 | 09:41:47 13,153

Tiểu thuyết: Chim én liệng trời cao (P6)

Làng Thác đã thành làng của cách mạng, ta tiếp tục mở rộng và củng cố cơ sở làng Giềng, làng Hẻo và U Sung. Mòn đã bắt đầu tuyên truyền Việt Minh cho...
20 giờ trước
500

Giờ thứ 9: Số 173

3 ngày trước
1,757

Tiểu thuyết: Chim én liệng trời cao (P5)

Ông Yểng có ba người con gồm Sẩu, Sào và Tiển. Tiển là con út trong gia đình. Tuổi mười ba em đã nhận ra sự kìm kẹp của bè lũ tay sai, thực dân với làng...
4 ngày trước
1,765