265
/
2088
Tiểu thuyết: Em là nhà (P11)
tieu-thuyet-em-la-nha-p11
audio

Tiểu thuyết: Em là nhà (P11)

Như Nguyệt ngày càng có tình cảm với người ấy. Cô vẫn cố tình tỏ ra lạnh lùng với anh. Thế nhưng mỗi cử chỉ, ánh mắt của anh, nét cười của anh đều khiến trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, với cô anh đã trở nên quá đỗi thân thương, ngọt ngào biết mấy. Thế rồi Nguyệt cũng phát hiện ra anh chính là Hà Quốc Trung, con trai của Quốc mặt ngựa, anh trai của Hạ Vi, và là người thày mà Mai đang thầm yêu.
Thứ 6, 13.09.2019 | 08:43:06 32,107

Tiểu thuyết: Quân Khu Nam Đồng (P19)

Lượng rất quý Việt, nên vì muốn lên đơn vị tiếp tế cho Việt thật đàng hoàng nó đã làm một vụ động trời, lấy trộm đồ nhà hàng xóm đi bán. Trong lúc Lượng...
6 giờ trước
168

Tiểu thuyết: Quân Khu Nam Đồng (P18)

Ngày tuyển quân đến gần. Lớp 10D có tám đứa đến tuổi nghĩa vụ quân sự. Trong khi Khanh dứt khoát không chiụ vào trường Văn hóa Quân đội Lạng Sơn theo gợi...
1 ngày trước
728

Tiểu thuyết: Quân Khu Nam Đồng (P17)

Ngọc và Bích đến cổng trường Xã Đàn dằn mặt Dương vì tội hay trêu ghẹo em Liên. Hai người phải chiến đấu với hội chín người của Dương . Hậu quả là Ngọc...
2 ngày trước
1,314

Tiểu thuyết: Quân Khu Nam Đồng (P16)

Cô Ninh, giáo viên dạy văn được phân công thay cô Vân làm chủ nhiệm lớp 10D. Dù mới chỉ là những ngày đầu làm chủ nhiệm lớp nhưng cô Ninh đã thu phục được...
3 ngày trước
1,799