266
/
2086
Kể chuyện cổ tích: Sự tích 4 mùa
ke-chuyen-co-tich-su-tich-4-mua
audio

Kể chuyện cổ tích: Sự tích 4 mùa

Một năm có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mùa Xuân tiết trời ấm áp,cây cối đâm chồi nảy lộc. Mùa Hạ nóng bức, ve sầu kêu inh ỏi. Thu đến, bầu trời trong xanh mát mẻ. Đông về trời trở rét khắp nhân gian . Các em có biết vì sao lại có bốn mùa xuân, hạ , thu, đông thật khác biệt như vậy không?
Thứ 6, 13.09.2019 | 08:44:46 61,822

Tiểu thuyết: Chim én liệng trời cao (P8)

Được sự giác ngộ cách mạng của những người cán bộ như Sào, Tố, cả làng U Sung nhất trí đồng tâm xin vào Việt Minh, công khai đối mặt với thực dân Pháp....
12 giờ trước
310

Tiểu thuyết: Chim én liệng trời cao (P7)

Va chưa kịp thông báo lệnh của cấp trên thì Kim đã đột nhập nhà lí Tăm, khống chế bắt hắn phải viết giấy cam đoan không đi theo Tây nữa. Hành động manh...
1 ngày trước
881

Tiểu thuyết: Chim én liệng trời cao (P6)

Làng Thác đã thành làng của cách mạng, ta tiếp tục mở rộng và củng cố cơ sở làng Giềng, làng Hẻo và U Sung. Mòn đã bắt đầu tuyên truyền Việt Minh cho...
2 ngày trước
1,464